Hai bên gia đình khuyên nhủ nhiều, nhưng chị B cương quyết ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm.
Chị B (56 tuổi, hiện đang sống ở TP.HCM) và chồng vốn là bạn học. Sau đó, cả hai cùng nhau đi xuất khẩu lao động tại Đức và yêu nhau. Khi về Việt Nam, cả hai kết hôn, khi đó chị B 23 tuổi. Thời điểm ấy, chị cũng đã mang thai đứa con đầu lòng.
Cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, vì chồng là một người giản dị, biết lo cơm nước, việc nhà cửa và có trách nhiệm với vợ con. 6 tháng sau khi sinh con đầu lòng, chị B có thai bé thứ 2 và thời điểm này chị nhận thấy chồng có nhiều thay đổi.
Trước đây, chồng ăn diện bình thường, chỉ chuyên tâm làm ăn để lo cho vợ con, thì giờ đây quần áo anh luôn phẳng phiu, xịt nước hoa thơm phức và cài mật khẩu điện thoại. Những thay đổi đó khiến chị B sinh nghi ngờ suốt một thời gian dài.
Một đêm sau khi sinh con thứ 2, chị B thức tới 3 giờ sáng để tìm cách xem điện thoại của chồng. “Tôi phải thử đủ cách, từ số điện thoại, ngày sinh nhật đủ người thì cuối cùng cũng mở được điện thoại chồng và tôi thấy tin nhắn của chồng với cô bạn thân. Tôi, chồng và cô bạn thân này đều là bạn từ hồi học cấp 3. Anh nhắn cho cô này với nội dung là: ‘Cảm ơn em đã cho anh những ngày vui vẻ’. Đọc được dòng tin nhắn đó, tôi rụng rời luôn”, chị B kể lại.
Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.
Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn im lặng để theo dõi chồng. Sáng hôm sau, khi chồng đi làm, chị mặc một bộ quần áo khác lạ, đi một chiếc xe máy khác nhằm cho chồng không nhận ra được mình rồi đến trước cửa công ty chồng chờ. Khi đến giờ tan sở, chị thấy chồng đi xe hơi di chuyển ra ngoại thành và đến một khách sạn. Tại đây, anh được cô bạn thân đón vào trong, cả hai ôm nhau rất tình tứ.
Hồi tưởng lại, chị B vẫn buồn: “Trước cảnh tượng đó, tôi xây xẩm mặt mày, gục đầu xuống tay lái, nghẹn cổ họng, cảm giác mình không thể trụ vững nữa. Rất lâu sau tôi mới tự trấn tĩnh lại được”.
Sau đó, chị B gọi cho cậu em họ ở tận Long An và cậu em chạy lên TP.HCM ngay. Hai chị em đã đóng giả là tình nhân rồi bước vào khách sạn đó. Vì khách sạn ở ngoại thành và đó là giờ trưa nên cả hai nhanh chóng xác định được phòng của chồng chị B và nhân tình.
Cả hai đóng giả làm nhân viên đến đưa nước uống. Khi chồng vừa mở cửa ra, em họ chị B liền xông vào giữ chặt chồng chị, còn chị nhào vào đánh chồng tơi tả để trút hết hờn giận vì đã phản bội vợ con. “Đây là người đàn ông phá hoại hạnh phúc của mình, lừa gạt mình, không đem tới hạnh phúc gì cho mình thì mình phải đánh anh ta trước. Tại sao hai người phụ nữ lại phải đi tranh giành một thằng đàn ông không ra gì?”, chị B khẳng khái nói.
Tiếp đó, chị cũng tát cô bạn thân 2 cái thật mạnh và chất vấn tại sao cô bạn lại giật chồng mình. Chị còn nói thẳng, nếu muốn, chị sẵn sàng vứt bỏ chồng cho cô ta.
Chị B còn ép chồng ra đi tay trắng: “Trước khi cưới nhau, tôi và anh đã giao ước với nhau rồi. Ai mà phản bội thì phải ra đi tay trắng, của cải người kia hưởng hết. Khi đó mình có ký giấy tờ đàng hoàng, giấy tờ tôi vẫn còn giữ chứ không phải nói suông”.
Sau khi về nhà, hai bên gia đình khuyên nhủ nhiều, nhưng chị B cương quyết ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm. Khi ra tòa, chị đã đưa tờ giấy cam kết giữa hai vợ chồng trước khi cưới ra, vì thế chồng phải ra đi tay trắng như thỏa thuận. Tuy nhiên, chị vẫn cho chồng một căn nhà riêng nho nhỏ chứ không quá tuyệt tình.
Chia sẻ về lý do tại sao không tha thứ cho chồng, chị B nói rằng nhân tình là cô bạn thân, cả hai bên đều biết rõ về gia đình nhau nên chị không thể tha thứ nổi. “Tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của hai người. Một người tôi thương yêu về tình bạn, một người tôi yêu thương từ năm học cấp 3 đến bây giờ. Giờ tôi không còn gì để nói nữa hết”, chị B nói.
Về phần chồng chị B và nhân tình, cả hai cũng chấm dứt, không còn qua lại với nhau sau vụ đó. Sau này, chồng chị B nhiều lần muốn nối lại tình cảm, các con cũng vun vào cho bố mẹ, nhưng không thành.
Khi các con rủ bố mẹ đi sinh nhật hay du lịch, cả hai vẫn ngồi ăn chung bàn, ngủ chung phòng với các con và khác giường. Chị B chia sẻ, chị làm vậy là để các con vui chứ không muốn hàn gắn lại với chồng cũ.
Đáng nói, từ khi ly hôn đến nay, dù có nhiều người đeo đuổi nhưng chị B vẫn độc thân, bởi chuyện chồng ngoại tình năm xưa như một cú sốc khiến chị không còn thiết tha gì tới chuyện tình yêu nam nữ nữa. Nhưng trên hết, chị ở vậy là vì muốn lo cho con, sợ các con buồn.
Sau nhiều năm ly hôn, chị B chiêm nghiệm lại: “Tất cả là do người đàn ông hết. Tại vì sao, nếu cô này dụ dỗ ông, nếu ông thương mình và cứng lòng thì ông sẽ chống đỡ nổi. Còn phụ nữ thường là một người nhẹ dạ, nếu ông dụ dỗ cô này thì cô này sẽ nghe. Còn nếu cô dụ ông thì ông phải cứng rắn hơn, thoát ra những cám dỗ đó để lo cho gia đình đàng hoàng. Nếu ông không chịu thì sao cô ấy tiến tới được. Vì thế, khi đánh ghen, tôi đánh người đàn ông”.
Xem thêm: 5 dấu hiệu nhận biết đàn ông lăng nhăng chị em cần nhớ nằm lòng