Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp

Lyly
Chia sẻ

Yến Ngọc cho biết cô mắc bệnh phù chân voi giai đoạn cuối, tắc nghẽn tĩnh mạch. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và đã đeo đẳng cô suốt 20 năm qua.

Có những tình yêu bắt đầu chẳng cần lý do, chỉ đơn giản là gặp đúng người, cho dù họ không hoàn hảo, nhưng lại khiến ta muốn yêu và ở cạnh suốt đời. Đôi khi, yêu một người là chấp nhận cả những điều khiến họ tổn thương nhất, mà vẫn không muốn rời đi.

Cặp đôi Đinh Thị Yến Ngọc (28 tuổi, nhà sáng tạo nội dung) và Nguyễn Văn Lực (28 tuổi, quê ở Kiên Giang, nghề giao hàng) hiện đang sinh sống tại Bình Dương, là minh chứng sống động cho một tình yêu như thế. Không chỉ cùng nhau vượt qua khó khăn thường nhật, cả hai còn đồng hành trong hành trình sinh tử, khi Yến Ngọc mắc phải căn bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối: phù chân voi.

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 1

Yến Ngọc cho biết cô mắc bệnh phù chân voi giai đoạn cuối, tắc nghẽn tĩnh mạch. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và đã đeo đẳng cô suốt 20 năm qua.

9X cho biết, cô phát hiện bệnh từ năm 8 tuổi, khi mu bàn chân bắt đầu sưng. Bệnh tiến triển rất nhanh, chỉ trong vòng một năm đã lan rộng toàn bộ chân, kéo dài lên đến tận vòng ba. Gia đình đưa cô đi chạy chữa khắp nơi, nhưng vẫn không thể khỏi hoàn toàn.

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 2

Sau khi sinh con đầu lòng, bệnh tình càng trở nặng, dẫn đến biến chứng nhiễm trùng máu, có lúc tưởng không qua khỏi và căn bệnh cũng chuyển thành giai đoạn cuối. “Lúc đó chồng và cha tôi đang đi ghe ngoài biển. Bác sĩ nói giờ có một cách để cứu đó là đâm ống vào cổ. Mợ và dì út đưa tôi đi bệnh viện thì không được quyền ký giấy để tôi được phẫu thuật, chỉ có chồng, cha hoặc mẹ mới được ký giấy thôi.

Lúc đó tôi rơi vào tình trạng nguy kịch không thở được và co giật. Cha tôi mới gọi điện thoại cho bác sĩ, nói rằng ông đang ngoài biển, mẹ tôi thì không biết chữ lại phải giữ cháu ở nhà, vì lúc đó con tôi mới 11 tháng tuổi, nên cha ủy quyền cho dì ruột ký. Lúc đó huyết áp tôi chỉ còn 40. Chân bị lột da và bỏng nước hoàn toàn luôn”, Yến Ngọc chia sẻ.

Thời điểm tới tham dự chương trình Vợ chồng son, Yến Ngọc vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây nửa tháng và mới được xuất viện vào ngày hôm trước.

Yến Ngọc chia sẻ về căn bệnh của mình. (Nguồn: Vợ chồng son)

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 3

Văn Lực cho biết, lần đầu anh gặp vợ là tại công viên. Tại nơi đó, anh được dượng của Yến Ngọc làm mối. Khi ấy, Yến Ngọc cũng đang ở Kiên Giang và cô dạy nhảy cho các em nhỏ. Bị thu hút bởi sự năng động và xinh xắn của cô, Văn Lực chủ động tiếp cận.

Lúc này, anh chưa hề biết gì về tình trạng bệnh của Yến Ngọc. Bởi do mặc cảm về ngoại hình, cô nàng 9X thường xuyên mặc quần dài để che đi phần chân bị phù.

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 4

Cô cũng không tin rằng Văn Lực thật lòng yêu mình, dù trong lòng cũng có cảm tình với anh. “Tôi nghĩ rằng anh không có tình cảm với mình đâu, chọc ghẹo như vậy thì sao thương mình thật lòng được", cô chia sẻ.

Thế nhưng, cha của Yến Ngọc lại để mắt đến Văn Lực. Thấy anh siêng năng, biết lo toan, chịu thương chịu khó nên ông ngỏ ý: “Tôi thấy cậu giỏi giang, cũng thương. Cậu về làm chung với tôi một năm. Nếu làm tốt và lo được cho con gái tôi, cậu gọi bố mẹ lên nói chuyện thì tôi gả cho”. Tuy nhiên, ông giữ kín chuyện này và không nói cho Yến Ngọc biết.

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 5

Sau hơn 1 năm yêu, Văn Lực mới biết về bệnh tình của Yến Ngọc, nhưng anh chưa từng thấy chân cô, chỉ thấy phần bàn chân.

Sát Tết Nguyên Đán năm đó, có một chàng trai khác đến hỏi cưới Yến Ngọc. Văn Lực lo sợ điều kiện nhà mình không bằng người ta, Yến Ngọc sẽ nhận lời kết hôn cùng chàng trai đó, nên anh đâm tự ti và có những hành động tiêu cực như cạo đầu, thậm chí làm tổn thương bản thân.

Thấy vậy, Yến Ngọc cảm thấy thương xót, sợ mang tội nếu anh xảy ra chuyện gì. Vì thế, cô mời anh đến nhà và quyết định nói thẳng về bệnh tình của mình nữa. “Tôi thay cái quần ngắn để anh thấy. Khi đó tôi nói với anh: ‘Bây giờ em không muốn giấu, trước sau gì mình là vợ là chồng cũng phải thành thật hết. Anh thấy em bị bệnh như vậy anh có sợ không mà đòi cưới?’ Anh liền nói: ‘Có gì đâu mà sợ, tối thì làm gối ôm chứ có gì đâu’”, Yến Ngọc kể lại.

Nghe những lời đó, cô nhận lời cưới anh nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi về tình cảm của anh. “Anh đẹp trai mà tự nhiên đi cưới cô gái có cái chân bự chà bà. Tôi còn không tin tôi thì sao mà tin anh được”, Yến Ngọc cho hay.

Yêu 1 năm mới biết bạn gái mắc bệnh hiếm gặp giai đoạn cuối, chàng trai quyết cưới gấp - 6

Về phía gia đình Yến Ngọc, khi biết cô sắp tổ chức đám cưới, bà ngoại đã bảo cô về Sóc Trăng chữa bệnh bằng thuốc Nam. Văn Lực khóc lóc, xin theo cô để cùng chăm sóc.

Sáng nào cũng vậy, 4h30 anh dậy sớm đốt củi (vì nhà bà không dùng bếp gas) để nấu thuốc ngâm chân cho người thương, rồi nấu cơm cho bà cháu. Một tháng như thế trôi qua, Yến Ngọc dần cảm động bởi sự tận tâm của anh.

Chia sẻ về lý do muốn cưới Yến Ngọc, Văn Lực nói: “Ban đầu tôi cũng bỡ ngỡ, tối về nằm suy nghĩ. Tôi thấy cô ấy đẹp mà bị cái chân như vậy nên rất thương. Tôi muốn cưới Ngọc và lo cho cô ấy suốt cuộc đời. Tôi sợ người khác cưới Ngọc rồi vui chơi qua đường vì vẻ bề ngoài. Nhỡ người ta bỏ rồi cô ấy tủi phận và nghĩ bậy bạ”.

“Cưới vợ thì cưới liền tay. Nếu không cưới, tôi sợ cô ấy lấy người khác”, anh giải thích thêm cho hành động tiêu cực khi nghe tin người khác đến hỏi cưới Ngọc.

Thời gian đầu sau cưới, Văn Lực vẫn giấu bệnh tình của vợ với gia đình. Vài tháng sau, anh mới kể rõ. Bố mẹ anh ban đầu lo lắng, nhưng dần cũng thương con dâu.

Tuy vậy, 5-6 năm sau cả hai mới có con đầu lòng. Bố mẹ chồng mong có cháu nên từng dọa nàng dâu rằng nếu cô không sinh con, họ sẽ cưới vợ mới cho con trai. Văn Lực muốn giữ hòa khí trong gia đình, anh luôn đứng về phía vợ và tuyên bố thẳng rằng sẽ không bao giờ chia tay vợ.

May mắn thay, chỉ 2-3 tháng sau câu nói đó của mẹ chồng, cặp đôi đón tin vui. Sau một thập kỷ bên nhau, giờ đây họ đã có hai cậu con trai kháu khỉnh, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Vào ngày Cá tháng tư, người đàn ông yêu bạn sâu đậm sẽ nói dối bạn 4 điều này

Vào ngày Cá tháng tư, người đàn ông yêu bạn sâu đậm sẽ nói dối bạn 4 điều này

Khi một người đàn ông yêu thật lòng, anh ta sẽ dành cho bạn những khoảnh khắc quý giá, bất chấp sự mệt mỏi. Anh ta sẽ làm mọi cách để bạn luôn vui vẻ, vì nụ cười của bạn còn quý giá hơn mọi thứ trên đời. Nếu người đàn ông của bạn nói những lời "lừa dối" như vậy, hãy nắm giữ hạnh phúc của mình.