9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương

Lyly
Chia sẻ

Giữa muôn vàn câu chuyện tình yêu xuyên biên giới, có những mối duyên chẳng bắt đầu bằng những cuộc hẹn lãng mạn, chẳng nhiều hoa hồng hay lời ngọt ngào, nhưng lại đủ sâu đậm để vượt qua mọi khoảng cách, khác biệt văn hóa và thử thách thời gian.

Trần Thị Như Ý, cô gái sinh năm 1999 quê ở vùng đất miền Tây – Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long), đã viết nên câu chuyện tình yêu giản dị nhưng đầy cảm xúc của mình với người chồng Hàn Quốc (sinh năm 1989) tại thành phố biển Busan. Mối tình không nhiều kỷ niệm hoa mĩ nhưng lại bền bỉ và chân thành qua những tháng năm yêu xa, vượt qua mọi rào cản địa lý, văn hóa, để rồi cùng nhau bước vào hành trình hôn nhân giữa đại dịch.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 1

Như Ý gặp chồng khi còn là sinh viên năm hai đại học, đang theo học chuyên ngành Hàn Quốc học tại TP.HCM. Lúc ấy, anh đang sinh sống và làm việc tại Busan. Hai người quen nhau qua mạng, rồi bắt đầu tìm hiểu và dần nảy sinh tình cảm.

Mặc dù khoảng cách giữa hai quốc gia khiến cho họ ít có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, nhưng tình yêu vẫn được vun đắp bằng sự chân thành và tin tưởng. “Vì yêu xa nên kỷ niệm khi yêu gần như không có, chỉ có những lần gọi điện, nhắn tin rồi chờ đợi nhau”, Như Ý chia sẻ một cách bình thản nhưng không kém phần xúc động.

Chỉ sau khoảng hơn 6 tháng quen biết, anh đã bay về Việt Nam để gặp mặt gia đình Như Ý và xin cưới. Với tính cách hoạt bát, dễ gần, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của ba mẹ cô. Tuy nhiên, khi đó Như Ý vẫn đang đi học nên gia đình mong muốn cô hoàn thành việc học trước khi bước vào hôn nhân. Anh đồng ý chờ đợi, và đó một sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng có thể làm được.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 2

Tới năm 2021, giữa lúc dịch COVID-19 đang hoành hành, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức sau 2 năm yêu xa. Sau khi cưới, ông xã Như Ý bị kẹt lại Việt Nam những 8 tháng do giãn cách. Việc nộp hồ sơ xin visa cho Như Ý sang Hàn Quốc cũng bị trì hoãn.

Đến khi chính thức sang Hàn Quốc, Như Ý bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới – làm vợ, làm dâu và sống nơi đất khách. Tình yêu xa không lãng mạn như trong phim, nhưng lại được viết nên bởi những chi tiết nhỏ đầy đời thường và đáng trân quý.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 3

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 4

Làm dâu nơi đất khách với nhiều khác biệt về văn hóa và lối sống, nhưng nhờ có sự chuẩn bị từ sớm, cộng với tinh thần tích cực, Như Ý nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Nàng dâu cho biết, cô tốt nghiệp chuyên ngành Hàn Quốc học nên đã có sẵn nền tảng ngôn ngữ cơ bản, đủ để giao tiếp và hiểu những điều thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không nói giỏi đâu, nhưng cũng đủ để hiểu và trao đổi với mọi người. Ăn uống thì trộm vía, tôi ăn được hầu hết các món mẹ chồng nấu. Mẹ nấu rất ngon nên tôi không gặp trở ngại gì trong việc ăn uống cả. Khó khăn lớn nhất có lẽ là thời tiết lạnh thôi”, 9X chia sẻ.

Một trong những điều khiến nhiều người e ngại khi bước vào hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân đa văn hóa, chính là việc sống chung với gia đình chồng. Nhưng với Như Ý, đó lại là một điều may mắn. “Nói đúng ra là ba mẹ chồng sống chung với vợ chồng tôi. Ba mẹ có nhà riêng nhưng cho thuê. Tuy nhiên tôi thấy, chuyện ai sống với ai không quan trọng bằng việc cả nhà sống sao cho hòa thuận. Việc đó có lợi chung thì làm thôi”, cô bày tỏ quan điểm.

Và nhờ ở chung, Như Ý có thêm cơ hội học hỏi nhiều điều hay trong sinh hoạt từ mẹ chồng. Không những vậy, cô còn có thêm “đồng minh” là mẹ chồng.

“Chén bát trên kệ còn xô nhau nói gì là cuộc sống hôn nhân. Hai vợ chồng tôi cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng cứ cãi nhau là tôi lại mách mẹ chồng, vì mẹ luôn bênh tôi”, Như Ý dí dỏm nói. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ, vì sự thân thiết giữa mẹ chồng – nàng dâu là điều không phải gia đình nào cũng có được.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 5

Thực ra ngay từ khi còn yêu nhau, dù chưa gặp mặt trực tiếp thì mối quan hệ giữa Như Ý và mẹ chồng đã rất tốt. Nàng dâu Gen Z kể: “Ba mẹ chồng rất thương tôi, thương từ hồi tôi và chồng mới quen nhau. Lúc đó mẹ và ba chồng đã tự xưng là ‘ba mẹ’ khi nói chuyện điện thoại với tôi. Chồng mà nói tôi thèm kimchi của mẹ làm, thèm món Hàn là mẹ sẽ gửi về Việt Nam cho tôi luôn. Vì thế, tôi rất ấn tượng và khi đó không khỏi thắc mắc vì sao chưa gặp lần nào mà ba mẹ chồng tương lai lại tốt với tôi như vậy”.

Sau này khi sang Hàn Quốc làm dâu, sự quan tâm và tình yêu thương đó không hề vơi bớt mà ngày càng đong đầy, nồng đượm. Như Ý kể, cô bị bệnh viêm cột sống dính khớp từ hồi còn ở Việt Nam, khi mới sang Hàn Quốc, do thời tiết lạnh nên bệnh tình trở nặng. Khi đó, mẹ chồng đã mang nước ấm vào tận phòng cho cô uống, thậm chí giành làm việc nhà với con dâu.

“Mẹ từng nói với tôi rằng: ‘Mẹ không cần cháu nội, chỉ cần con khỏe là được, sự tồn tại của con đối với mẹ quan trọng hơn’. Khi nghe mẹ nói như vậy, tôi rất cảm động và luôn khắc ghi trong tim. Về ba chồng, tuy ít nói nhưng sau lưng rất quan tâm tôi và gia đình tôi lắm. Mỗi khi tôi và chồng làm giấy tờ bảo lãnh người nhà sang là ba chồng luôn hỏi thăm kết quả như thế nào, cố tìm cách để làm. Ba mẹ biết sở thích của tôi, nên mỗi lần đi siêu thị hay đi chợ, ba mẹ đều mua về cho tôi”, Như Ý xúc động kể lại.  

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Cũng như bao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khác, đôi khi giữa Như Ý và mẹ chồng cũng có những điều chưa hài lòng. Nhưng cô chọn cách đối thoại nhẹ nhàng, hoặc chia sẻ với chồng để cùng giải quyết. Chính sự khéo léo và thái độ tích cực đó giúp mối quan hệ trong gia đình luôn êm ấm.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 6

Hiện tại, Như Ý phụ giúp mẹ chồng làm bánh tteok – món bánh gạo truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi được hỏi về việc phân chia công việc và tiền bạc thế nào, Như Ý thẳng thắn chia sẻ: “Tôi phụ mẹ làm bánh, một là vì tôi thích vào bếp. Làm bánh là đam mê, là sở thích của tôi. Thứ hai là vì tôi thương mẹ nên muốn phụ để mẹ đỡ cực, xong việc sớm hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ cố gắng làm để được trả công. Mẹ cũng rất tâm lý và trân trọng những tình cảm tôi đối với gia đình, nên chưa bao giờ để tôi bị thiệt thòi”.

Quan điểm của cô khiến người nghe phải suy ngẫm, vì giữa một xã hội hiện đại đề cao quyền lợi cá nhân, thì sự hy sinh và thấu hiểu như thế lại càng trở nên quý giá.

Như Ý chia sẻ thêm, trong cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân đa văn hóa, hai điều quan trọng nhất chính là sự nhường nhịn và bao dung. “Không ai hoàn hảo cả, kể cả bản thân tôi. Nếu cứ soi mói khuyết điểm của nhau thì không thể chung sống lâu dài”, cô đúc kết từ chính trải nghiệm của bản thân.

Từ ngày kết hôn đến nay, điều Như Ý cảm thấy hài lòng nhất chính là gặp được người chồng và gia đình chồng tử tế – một điều may mắn mà không phải ai cũng có được. “Từ ba mẹ chồng đến anh chị dâu, ai cũng hòa thuận, sống tình cảm”, cô chia sẻ đầy biết ơn. Dù vậy, cô cũng có chút tiếc nuối vì lập gia đình sớm nên chưa trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống độc thân. Nhưng sau cùng, Như Ý vẫn cảm thấy mãn nguyện: “Hiện tại với tôi như vậy là đủ rồi, không cần thêm gì nữa”.

9X miền Tây trở bệnh nặng khi làm dâu xứ lạnh, mẹ chồng Hàn Quốc nói một câu thấm đẫm yêu thương - 7

Chia sẻ

Lyly