Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon

Lyly
Chia sẻ

"Mẹ chồng tôi cũng là người phụ nữ chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ các công việc trong nhà. Nhà có giỗ, lễ, làm cỗ… mẹ đều tự tay chuẩn bị đầy tâm huyết và thành kính", nàng dâu nói.

Một bài thơ bóng đá tưởng như vu vơ giữa “bão” U23 năm 2018 đã vô tình kết nối hai con người cách nhau gần 900 cây số. Từ những dòng inbox nhẹ nhàng đến quyết định “bỏ xứ” ra Bắc vì một lời than vãn, chuyện tình của cô gái Bắc Ninh và chàng trai Đà Nẵng không ồn ào, không ngôn tình, nhưng lại khiến người ta tin hơn vào duyên số và sự kiên định trong tình yêu.

5 năm yêu, một đám cưới, một đứa con và một mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khiến ai nghe cũng phải gật gù: Lấy chồng xa không đáng sợ, nếu lấy được đúng người.

Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon - 1

Đặng Thị Ngoan (sinh năm 1997, quê Bắc Ninh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) cho biết, chuyện tình giữa cô và ông xã Nguyễn Trọng Hoàng (sinh năm 1997, quê Đà Nẵng)bắt đầu vào năm 2018, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á. Thời điểm đó, cô viết một bài thơ gửi cho fanpage bóng đá – nơi chồng cô đang quản lý fanpage đó. Không ngờ rằng, bài thơ ấy lại là "cánh cửa" mở ra tình yêu cho cả hai.

Từ một lời cảm ơn đơn giản, hai người bắt đầu nhắn tin, rồi dần trở nên thân thiết và chính thức yêu nhau vào tháng 1/2018. Đến tháng 11 cùng năm, Trọng Hoàng quyết định rời quê nhà ra Hà Nội  để được ở gần Ngoan.

“Chỉ vì tôi nói yêu xa hay cãi nhau quá mà anh đã ra Hà Nội. Tôi cũng bất ngờ vì quyết định đó lắm vì lúc ấy hai đứa chưa từng nói chuyện gì về tương lai lâu dài. Nhưng anh nói anh ra đợi tôi, vì khi đó tôi chưa ra trường, còn anh học Cao đẳng nên ra trường trước tôi 1 năm”, Ngoan kể lại.

Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon - 2

Gia đình Hoàng lúc đầu có phần e ngại vì lo lắng cho anh khi tới một nơi xa lạ, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của con trai.

Thế nhưng, trái ngược với sự ủng hộ ấy là thái độ khá gay gắt từ gia đình Ngoan. Mẹ cô luôn mong con gái lấy chồng gần, nên không lâu sau khi Ngoan dẫn Hoàng về ra mắt, cả nhà đã phân tích đủ điều, khuyên chia tay khiến cô khóc nức nở.

Hoàng biết chuyện, tuy buồn nhưng vẫn động viên người yêu: “Cứ mặt dày lên, bố mẹ rồi sẽ hiểu thôi”. Khoảng thời gian sau đó, từ năm 2020 đến 2023, Hoàng đều đặn về nhà bạn gái, thể hiện sự chân thành của mình và rồi chính bố mẹ Ngoan đã sốt ruột mà giục cả hai tổ chức đám cưới.

Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon - 3

Năm 2023, sau 5 năm gắn bó, cả hai chính thức làm đám cưới. Chia sẻ về ông xã của mình, cô nàng quê Bắc Bling cho biết trong quá trình yêu nhau, cô ấn tượng nhất là sự ủng hộ vô điều kiện của Hoàng. Dù là lúc cô chuyển việc, nghỉ công việc hành chính để khởi nghiệp, hay giai đoạn cô mất tự tin vì trị mụn, niềng răng, anh luôn bên cạnh, không rời bỏ. Câu nói “Em cứ làm đi, anh tin em sẽ làm tốt” từ anh đã trở thành điểm tựa lớn lao cho Ngoan.

Hơn nữa, cô nhận thấy Hoàng là người cầu tiến, chăm chỉ, luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết. Khi cô còn lưỡng lự chuyện chuyển về Đà Nẵng ở thì anh nói: “Cứ ở Hà Nội, khi nào em sẵn sàng thì mình về”. Tất cả những điều đó đã khiến cô yên tâm mà nắm tay anh bước vào cung đường hôn nhân.

Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon - 4

Cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi diễn ra nhẹ nhàng, không có phân chia cứng nhắc về vai trò trong công việc nhà. Vợ nấu ăn vì yêu bếp, chồng rửa bát, dọn dẹp, giặt đồ. Về tài chính, cả hai có quỹ chung, còn lại mỗi người tự quản. Nhờ đó, hai năm kết hôn, cả hai chưa từng xảy ra tranh cãi về việc nhà hay tiền bạc và đây điều không dễ tìm thấy ở các cặp đôi trẻ.

Không chỉ được chồng yêu thương, Ngoan còn được mẹ chồng chăm chút, chiều chuộng. Chia sẻ về nhà chồng, nàng dâu quê Bắc Ninh cho biết bố chồng cô đã mất hơn 10 năm, mẹ chồng đang ở với gia đình chị gái chồng cô.

Điều cô ấn tượng nhất ở mẹ chồng là mẹ nấu ăn rất ngon và luôn chăm chút cho cô từng bữa cơm khi cô về thăm. “Về nhà mẹ đẻ, mẹ nấu gì là ăn nấy, nhưng mỗi lần về Đà Nẵng, tôi luôn thường xuyên ‘oder’ mẹ món mỳ Quảng, bánh xèo, cháo lòng, cơm gà Hội An… vì mẹ em nấu siêu ngon. Mẹ chồng tôi cũng là người phụ nữ chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ các công việc trong nhà. Nhà có giỗ, lễ, làm cỗ… mẹ đều tự tay chuẩn bị đầy tâm huyết và thành kính.

Như thôi nôi con trai tôi, vợ chồng tôi định đặt mâm cỗ cho tiện, nhưng mẹ không đồng ý, mẹ muốn tự tay nấu để tiết kiệm cho con cái. Ở điểm này, tôi thấy mình và mẹ rất hợp vì cả hai đều yêu mâm cơm nhà, thích nấu nướng vì tình cảm chứ không phải nghĩa vụ”, nàng dâu bày tỏ.

Ngoan cũng nhận xét, mẹ chồng cô rất trẻ trung và có tư tưởng hiện đại. Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, cô luôn thấy mẹ tràn đầy năng lượng.

Nàng dâu Bắc Bling kể chuyện làm dâu Đà Nẵng: Được mẹ chồng thương như con gái, về quê thoải mái “order” món ngon - 5

Lấy chồng xa quê, điều khó nhất là chuyện đi lại. Quãng đường từ Hà Nội vào Đà Nẵng không gần, nhất là khi chồng làm văn phòng khó sắp xếp để nghỉ dài ngày. Nhưng mỗi năm, gia đình Ngoan đều sắp xếp về Đà Nẵng thăm mẹ 2-3 lần. Mỗi lần về, Ngoan đều rủ mẹ chồng đi chơi để gắn kết tình cảm.

Còn thường ngày, dù ở xa, cô vẫn thường xuyên gọi điện để mẹ con, bà cháu trò chuyện, đồng thời gửi quà biếu mẹ vào những dịp lễ, ngày sinh nhật. Nhờ đó, tình cảm mẹ chồng nàng dâu rất gắn bó, khăng khít.

Cô gái Bắc Ninh năm nào từng bị phản đối vì lấy chồng xa, nay mỉm cười mãn nguyện khi kể về chồng, về mẹ chồng như một người bạn đồng hành. Với cô, giữ lửa hôn nhân không phải điều gì lớn lao, chỉ cần chia sẻ mỗi tối, cùng nhau vượt khó, và luôn nhớ rằng: “Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nên chúng tôi không muốn làm điều gì khiến bố mẹ đôi bên buồn lòng”.

Chia sẻ

Lyly

5 giải pháp giúp con thích học

5 giải pháp giúp con thích học

Có nhiều em nhỏ chán học, không hẳn là do các em lười hay không muốn tìm hiểu kiến thức mới. Dưới đây là bí quyết để cha mẹ giúp con thích học...

Mẹ chồng “đoảng”

Mẹ chồng “đoảng”

Mỗi năm chỉ về quê chơi vài ngày, chị Cúc cũng biết mẹ chồng là người rất đoảng và bừa bộn. Thế nhưng, chị không biết được mức độ như thế nào cho đến khi sống chung…

Chồng chúa, vợ tôi

Chồng chúa, vợ tôi

Khuyên khệ nệ bê mâm cơm ra phòng khách. Hai tay đau nhức, mà cô còn chưa có thời gian đi khám lại. Dương không những không đỡ cho vợ, còn buông một câu lạnh lùng: “Nhanh lên, làm cái gì cũng chậm”.