Từ một người lao công vô danh tại Bangkok, Meen bỗng trở thành người mẫu sau một khoảnh khắc được “nhìn thấy” bằng ánh mắt trân trọng. Hành trình chuyển mình kỳ diệu của cô không chỉ là câu chuyện cổ tích hiện đại, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về phẩm giá, hy vọng và vẻ đẹp của sự chân thành.
Nhiếp ảnh gia người Nga - Semyon Rezchikov khi đang lang thang tìm cảm hứng nhiếp ảnh đã tình cờ nhìn thấy Meen. Không phải vì ánh đèn hay trang phục lộng lẫy, mà chính là sự bình dị, nụ cười tự nhiên và ánh mắt đầy phẩm giá của cô đã khiến anh dừng lại. Anh đưa máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ làm việc giữa phố phường, với vẻ đẹp không tô vẽ nhưng chân thật đến lạ thường. Khi Rezchikov in bức ảnh ra bằng máy in di động và đưa cho Meen xem, cô ban đầu thoáng bối rối, có phần cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy chính mình qua ống kính, cô bất giác nở nụ cười rạng rỡ và thốt lên: “Thật đẹp, cảm ơn anh”. Đó là khoảnh khắc đầu tiên Meen nhận ra rằng đôi khi, tất cả những gì một người cần chỉ là một ánh nhìn trân trọng từ người khác.
Meen từ người quét rác đường phố thành người mẫu ảnh truyền cảm hứng trên toàn cầu. Ảnh: nevsedoma.com
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền. Video ngắn ghi lại cuộc gặp gỡ được đăng lên TikTok, thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Chỉ sau một đêm, Meen từ một người vô danh bỗng trở thành hiện tượng mạng - “người lao công nổi tiếng nhất Thái Lan”. Nhưng điều khiến người ta xúc động không chỉ là vẻ ngoài của cô, mà là cách một câu chuyện đời thường có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ đến vậy.
Trước khi trở thành gương mặt được săn đón, Meen đã có nhiều năm vật lộn mưu sinh để nuôi hai con trai. Cô từng làm nhiều công việc khác nhau, và chỉ mới trở thành nhân viên vệ sinh đường phố khoảng một năm. Với cô, đó là công việc ổn định, một lối đi yên bình để chăm lo cho gia đình. Cô chưa từng mơ ước xa xôi, càng không nghĩ mình sẽ xuất hiện trên poster quảng cáo mỹ phẩm.
Thế nhưng, số phận đã mở ra một cánh cửa khác. Nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng Nong Chat - người có hơn 1,7 triệu người theo dõi đã nhìn thấy video về Meen và lập tức mời cô làm mẫu cho thương hiệu trang điểm của mình. Trong buổi chụp ảnh đầu tiên trong đời, Meen được hóa thân thành nhân vật Panor trong bộ phim “Art of the Devil 2” – một hình tượng nổi tiếng của điện ảnh Thái. Từ một người mẹ đơn thân ngày ngày đối diện với nắng bụi và tiếng chổi quét đường, Meen nay trở thành gương mặt đại diện cho nhiều sản phẩm làm đẹp. “Lần đầu tiên tôi được trang điểm như vậy. Tôi từng nghĩ mình không phù hợp với những điều lộng lẫy. Nhưng giờ đây, tôi biết mình có thể đẹp theo cách riêng”, Meen chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Cô đã chính thức rời công việc vệ sinh đường phố để theo đuổi con đường người mẫu bán thời gian. Cô không để sự nổi tiếng thay đổi con người mình. Trên mạng xã hội, cô vẫn xuất hiện giản dị, vẫn là người mẹ chăm con, người phụ nữ sống thật với chính mình. “Tôi muốn các con thấy mẹ là người mạnh mẽ, chứ không chỉ là một nhân vật nổi tiếng trên mạng”, cô tâm sự. Điều khiến cô tự hào không phải là việc lên hình, mà là được sống đúng với giá trị mà cô tin tưởng: Chân thành, chăm chỉ và biết ơn.
Meen đã trở thành biểu tượng của những người phụ nữ đang làm các công việc thầm lặng, nuôi dưỡng gia đình bằng tình yêu và sự hy sinh, và đôi khi quên mất rằng mình cũng có thể toả sáng. Cô nhắc nhở chúng ta rằng: Đừng để vị trí hiện tại giới hạn giấc mơ của mình. Mỗi người đều có quyền được công nhận, được yêu thương và được tỏa sáng theo cách riêng của họ.
Khi nhìn lại những ngày cầm chổi quét phố, Meen không thấy tiếc nuối. Cô trân trọng quá khứ vì đó là nền tảng để cô bước vào hành trình mới hôm nay. Mỗi bước chân trên con đường đầy bụi đã dạy cô về kiên nhẫn. Mỗi nụ cười dành cho người qua đường đã luyện cho cô ánh nhìn biết truyền cảm hứng. Và giờ đây, chính nụ cười cùng ánh nhìn chân thành và giản dị của cô đã lan toả khắp thế giới, như một ngọn lửa ấm áp trong lòng người, đặc biệt là những người phụ nữ từng nghĩ rằng mình “không thể toả sáng”.