Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời

Tang Diên
Chia sẻ

Nhiều năm trước nhắc đến Long Phương người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một huyền thoại phản diện. Dù ông đã ra đi nhưng những vai diễn năm nào vẫn như một dấu ấn không thể phai mờ.

Không thể phủ nhận lịch sử điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) từng có nhiều cái tên dù chỉ là xuất hiện thoáng qua nhưng đủ để khán giả nhớ mãi không thôi và cũng có những gương mặt cả đời gắn liền với màn ảnh, trở thành biểu tượng và huyền thoại. Nam nghệ sĩ Long Phương chính là người thuộc nhóm thứ 2. Cả sự nghiệp ông chỉ đóng vai phản diện.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 1

Long Phương từng là ngôi sao có tiếng của điện ảnh Hong Kong.

Long Phương không phải là tên tuổi đình đám hàng ngôi sao hạng A với hào quang chói lọi nhưng lại là một trong những gương mặt không thể thiếu trong ký ức khán giả thập niên 80-90. Người ta thường gọi nam nghệ sĩ là “ông vua phản diện” vì gương mặt sinh ra để "gieo rắc" sợ hãi trên màn ảnh.

Đáng buồn số phận của một tài tử từng làm cả thế hệ run sợ lại ra đi trong sự lặng lẽ và cô độc. Giây phút cuối cùng ông thậm chí chẳng thể nhìn thấy mặt vợ con. Đám tang của Long Phương cũng trống vắng đến mức đau lòng, không ai kịp đến thăm đưa tiễn. Chẳng ai ngờ một tên tuổi từng huy hoàng nhưng lại có đoạn kết thật nghiệt ngã.

Người đàn ông sinh ra để làm kẻ ác

Sinh năm 1954, Long Phương lớn lên tại Hong Kong. Khi còn nhỏ ông chưa từng có suy nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Những năm 1970, Long Phương sang Đài Loan (Trung Quốc) kiếm sống và sau đó sang Mỹ học quản lý dịch vụ ăn uống. Vì là một thanh niên tỉnh lẻ, chuyện làm quản lý dịch vụ với ông là một sự lựa chọn an toàn, không hề dính tới thứ hào quang phù phiếm của showbiz.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 2

Long Phương không ngờ rằng mình lại được chọn lựa trở thành diễn viên nhờ 1 cuộc gặp tình cờ.

Nhưng, cuộc đời của mỗi người luôn luôn biến đổi, đi theo hướng mà chẳng ai ngờ tới. Năm 1980, Long Phương về Hong Kong và xin vào làm quản lý hành chính tại cảng cá Thiên Thiên. Cũng chính từ công việc này mở ra cánh cửa định mệnh đẩy ông bước chân vào showbiz.

Theo đó, trong một lần đến thăm cảng cá, 3 cái tên máu mặt của giới giải trí Hong Kong lúc bấy giờ là “ông trùm” Hướng Hoa Cường, đạo diễn Vương Tinh, ca sĩ diễn viên Đàm Vĩnh Luân, tình cờ bắt gặp Long Phương tại đây. Hình ảnh một chàng trai cao lớn, ánh mắt sắc, gương mặt cương nghị và có chút nguy hiểm nhưng nam tính thực sự đã thu hút họ.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 3

Đạo diễn Vương Tinh thấy được tiềm năng của Long Phương và quyết định lựa chọn chàng trai năm đó cho dự án mới.

Với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo và cho ra mắt nhiều ngôi sao đình đám, đạo diễn Vương Tinh lập tức nhìn ra Long Phương là cái tên sáng giá cho các dự án sau này của mình. Ông nhận định chàng trai trẻ này chính là gương mặt sinh ra để đóng phản diện và phù hợp với tác phẩm mới.

Và ngay trong năm ấy, Long Phương được mời đóng vai kẻ ác trong một dự án phim xã hội đen. Từ đó, một huyền thoại phản diện chính thức ra đời.

Ác nhân số 1 màn ảnh Hong Kong

Thập niên 80 - 90 có thể coi là giai đoạn hoàng kim của điện ảnh Hong Kong. Trên màn ảnh xuất hiện hàng loạt các tác phẩm xã hội đen, võ thuật, hành động đưa các tên tuổi như Thành Long, Lưu Đức Hoa và Châu Nhuận Phát… nổi đình nổi đám châu Á. Điều đặc biệt là Long Phương lại chọn con đường ít ai dám đi trong bức tranh rực rỡ ấy. Cả đời ông đóng phản diện.

Không hào nhoáng bảnh bao, không lãng tử điển trai, nhưng mỗi lần xuất hiện Long Phương đều khiến khán giả lạnh gáy. Gương mặt của ông toát lên sự hiểm độc đến đáng sợ. Cũng chính vì thế mà nhiều người ví von ông là “ác nhân quốc dân”. Người ta ghét nhân vật và nhớ mãi gương mặt ông.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 4

Long Phương thực sự đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn phản diện.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 5

Ánh mắt sắc lạnh của ông từng gieo rắc nỗi khiếp sợ cho rất nhiều người.

Sau khi hợp tác với Vương Tinh, Long Phương dần trở thành “ông vua phản diện” của màn ảnh Hong Kong, góp mặt trong đủ mọi thể loại từ xã hội đen, bài bạc đến võ sư gian ác. Gia tài phim ảnh của ông phải lên đến hàng trăm bộ phim kinh điển, biến nam nghệ sĩ trở thành huyền thoại. Thậm chí Long Phương đóng vai ác đạt đến nỗi từng bị người dân trên phố đuổi đánh, khiêu khích.

Những năm ấy, người ta nói: “Chỉ cần phim Hong Kong có kẻ ác, 10 phần thì hết 8 phần là do Long Phương thủ vai”.

Nhưng, khác với nhân vật hung hãn và lạnh lùng trên màn ảnh, ở ngoài hậu trường Long Phương lại thực sự là một người trầm lặng và an phận. Nhắc đến nam nghệ sĩ, đạo diễn Vương Tinh từng kể: “Anh ấy biết rõ vị trí của mình, không tranh hào quang, không chen chân vào thị phi. Chỉ cần có vai phản diện, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý mà đóng”.

Bi kịch bệnh tật và sự biến mất đột ngột

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2007 Long Phương bất ngờ phát hiện ra mình mắc ung thư ác tính giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác này luôn khiến ông cảm thấy đau đớn triền miên. Những phương pháp điều trị dành cho ông hầu như không mang lại hiệu quả.

Trước thực tế phũ phàng và nghiệt ngã, Long Phương lựa chọn cách tách biệt sống cô độc một mình. Ông rút lui khỏi ánh đèn sân khấu và tự nhốt mình trong căn nhà riêng. Nam nghệ sĩ cũng dặn dò người thân không được tiết lộ bệnh tình của mình với bất kỳ ai. Kể cả vợ con, Long Phương cũng lựa chọn tránh tiếp xúc vì muốn giữ hình ảnh bản thân mạnh mẽ trong mắt họ.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 6

Long Phương sau khi biết mình mắc bệnh quyết định ra đi trong tĩnh lặng không báo cho ai biết.

Đến tháng 11/2008, Long Phương trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 56. Trong thời khắc hấp hối, ông không kịp gặp vợ con lần cuối. Chẳng ai ngờ rằng người đàn ông từng chỉ cần một ánh nhìn khiến cho hàng triệu khán giả sợ hãi lại lựa chọn ra đi lặng lẽ, cô độc đến xót xa.

Được biết, trước khi qua đời, “ác nhân màn ảnh” đã để lại di chúc giao toàn bộ tài sản 35 triệu NDT (khoảng 129 tỷ đồng) cho vợ con. Đây cũng là minh chứng cuối cùng thể hiện tình yêu gia đình mà ông giữ kín trong lòng trước khi chết.

Cái chết của Long Phương quá đột ngột. Nhiều đồng nghiệp trong giới không hề hay biết ông mắc bệnh. Bởi vậy, khi đám tang diễn ra, cảnh tượng khiến nhiều người nhói lòng: chẳng có một ngôi sao showbiz nào xuất hiện.

Chỉ có vợ con lặng lẽ lo hậu sự, đưa tiễn Long Phương đoạn đường cuối. “Ông vua phản diện” từng tung hoành màn ảnh lại qua đời trong không gian tĩnh mịch, hiu hắt. Một đời gắn liền với nhân vật ác, cuối cùng chính cuộc đời cũng trả cho ông một kết thúc nghiệt ngã chẳng kém gì trên màn ảnh.

Sau khi truyền thông đưa tin, hàng loạt nghệ sĩ Hong Kong vội gửi đến 300 vòng hoa phủ trắng nhà tang lễ như lời xin lỗi muộn màng. Nhưng tất cả chỉ còn là nỗi tiếc thương bất lực vì không ai kịp thu xếp lịch trình đến đưa tiễn. Huyền thoại một thời ra đi, mang theo cả một thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong.

Nam diễn viên "sinh ra làm kẻ ác": Để lại 129 tỷ đồng cho gia đình nhưng vợ con vắng mặt phút cuối đời - 7

Lúc biết tin về nam nghệ sĩ Long Phương, cả giới giải trí bàng hoàng.

Sự ra đi cô độc của Long Phương thể hiện sự khắc nghiệt của showbiz Hong Kong: hôm nay còn sáng chói, ngày mai đã lặng lẽ bị quên lãng. Huyền thoại điện ảnh Hong Kong qua đời không chỉ là mất mát của điện ảnh xứ Cảng thơm mà còn là bi kịch chung của những con người lặng lẽ cống hiến cả đời cho nghệ thuật. Nó khiến ta phải đặt câu hỏi: có bao nhiêu ngôi sao hôm nay đang sống trong cô đơn, bị lãng quên giữa vòng xoáy khắc nghiệt của showbiz?

Chia sẻ

Tang Diên

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nhân 7 lần lọt top đẹp nhất thế giới lấy chồng kém 4 tuổi, ly hôn chấn động cả châu Á, U45 làm phú bà nghìn tỷ

Mỹ nhân 7 lần lọt top đẹp nhất thế giới lấy chồng kém 4 tuổi, ly hôn chấn động cả châu Á, U45 làm phú bà nghìn tỷ

Trong làng giải trí Hàn Quốc, hiếm có ai vừa sở hữu nhan sắc “đẹp tựa thiên thần” lại vừa có cuộc đời nhiều thăng trầm như cô gái này. 7 lần lọt top những gương mặt đẹp nhất thế giới, kết hôn với chồng kém 4 tuổi, rồi ly hôn khiến cả châu Á xôn xao. Ở tuổi U45, cô trở thành nữ đại gia với khối tài sản nghìn tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.