Những tình tiết mới trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 34 hé lộ biến cố sắp thay đổi cuộc đời của Nguyên và Việt.
Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 34 vừa được nhà đài công bố cách đây không lâu. Mạch phim tiết lộ hàng loạt rắc rối mới ập tới với gia đình bố con ông Bình (NSƯT Thái Sơn). Những tưởng sau khi An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) chia tay Đại (Trần Kiên), cuộc sống yên bình sẽ sớm trở lại, nào ngờ cả Việt (Thái Vũ) và Nguyên (Trần Nghĩa) đều phải đối mặt với biến cố lớn liên quan đến mẹ ruột.
Biến cố lớn sắp xảy đến với Nguyên và Việt.
Việt nhận mẹ ruột, cùng công an giải cứu Quyên
Sau khi đi du học trở về, Việt đã có cơ hội gặp lại mẹ ruột - Quyên (Kiều Anh). Thế nhưng tình huống thật trớ trêu, Quyên mang theo 1 cậu bé và người đàn ông vào ăn ở quán mà Việt làm, trông họ rất giàu có và hạnh phúc. Nghĩ rằng mẹ vì có gia đình mới mà không muốn nhận lại con trai, Việt đau lòng đến bật khóc.
Đã thế sau đó, Quyên còn chủ động gọi cho Việt. Và cuộc điện thoại đầu tiên giữa 2 mẹ con sau gần 20 năm lại là lời thông báo phũ phàng: "Mẹ có gia đình mới rồi. Mẹ đang rất hạnh phúc. Mẹ không muốn sự xuất hiện của con ảnh hưởng đến gia đình mới của mẹ." Những lời này như cứa thêm vào vết thương lòng của Việt, cậu tuyên bố từ chối nhận mẹ rồi gác máy.
Tuy nhiên thực tế, đứa trẻ mà Quyên đang chăm sóc chỉ là con nuôi, mẹ ruột bé là người bạn quá cố của cô. Còn người đàn ông đi cùng cô là Phi, cha ruột cậu bé này. Việc Phi tranh chấp với Quyên quyền nuôi con là vì nhắm đến số tiền mẹ ruột bé để lại. Để dễ khống chế Quyên, Phi đã lấy ảnh Việt cho Quyên xem và đe dọa sẽ ra tay.
Trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 34, trước khi bị Phi bắt đi nước ngoài cùng, Quyên đã kịp thời gửi định vị, cầu cứu Việt: "Con cứu mẹ với! Hắn đe dọa mẹ, không cho mẹ gặp con. Hắn bắt phải tuyệt tình với con". Nhờ có lực lượng công an giúp sức, Việt nhanh chóng tới giải cứu mẹ đẻ. Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Việt nghẹn ngào gọi “mẹ”, chính thức thừa nhận người phụ nữ đã sinh ra mình.
Khán giả hy vọng bước ngoặt này có thể giúp Việt được chữa lành sau gần 2 thập kỷ chịu tổn thương vì bị mẹ bỏ rơi. Thêm vào đó, ai nấy đều tò mò về những nỗi khổ mà Quyên phải chịu đựng năm xưa khi bỏ lại con cho ông Bình rồi đi biệt tích.
Một chi tiết khác gây thắc mắc không kém cho netizen là quan hệ giữa Việt với bố ruột - ông Huấn (Minh Tiệp). Cuối tập 33, 2 cha con có cuộc gặp tại căn nhà container nhỏ lụp xụp nơi ông Huấn đang ở tạm. Giờ ông ta đã bị bà vợ đại gia "đá", phải sống chui lủi trốn chạy chủ nợ. Sự xuất hiện trở lại của nhân vật này báo hiệu tương lai hết sức bất ổn với Việt.
Mẹ ruột Nguyên trở về
Không chỉ có Việt, Nguyên cũng là "nạn nhân" của chính mẹ ruột là bà Liên (Thu Quỳnh). Trong một cuộc trò chuyện với ông Chính (Bùi Như Lai), An nói rằng không thấy Nguyên nhắc gì về khoảng thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc) với mẹ ruột và khi hỏi đến anh thường lảng tránh. Cô sợ Nguyên bị đối xử tệ bạc, không dám kể với cả nhà vì sợ mọi người buồn.
Đúng lúc đó Liên xuất hiện và tuyên bố: "Nếu mọi người thắc mắc về việc 6 năm qua chúng tôi sống với nhau thế nào, tôi sẵn sàng chia sẻ. Mẹ con tôi sống với nhau hoà thuận, không có ai nói ra nói vào nên cuộc sống được thu xếp ổn thoả.
Còn việc phải chăm sóc người mẹ ốm đau bệnh tật như tôi, chắc chắn thằng bé rất vất vả. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi biết con trai yêu và quan tâm đến tôi thế nào. Thằng bé đã không bỏ lúc tôi ốm đau, khó khăn. Giữa hai mẹ con tôi có sợi dây gắn kết mà không ai có thể chia lìa".
Tuyên bố của Liên hoàn toàn trái ngược với phản ứng của Nguyên. Cụ thể ở cuối Cha Tôi Người Ở Lại tập 33, khi nghe tin báo mẹ ruột sắp trở về, Nguyên không giấu được sự hoảng hốt. Thậm chí anh còn xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào xuống đường. Điều này đặt ra nghi vấn lớn cho người xem về khả năng Nguyên mắc bệnh tâm lý sau 6 năm ở nước ngoài.
Đón xem Cha Tôi Người Ở Lại tập 34 lên sóng vào 20h tối nay 5/5 trên VTV3.
XEM VIDEO: Preview Cha Tôi, Người Ở Lại tập 34.