Nuôi con một mình không hề dễ dàng. Vừa tốn sức, vừa tốn tiền, chị Lưu không thể đi làm. Vì thế khi con trai được 6 tháng tuổi, chị đã ôm con đến nhà bạn trai cũ.
Tình yêu không phải lúc nào cũng mang đến kết thúc đẹp. Có những mối quan hệ bắt đầu bằng sự rung động chân thành, bằng niềm tin vào tương lai chung, nhưng rồi lại kết thúc trong lừa dối và nước mắt.
Chị Lưu (31 tuổi) vài năm trước mở một cửa hàng trái cây nhỏ tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Dù quy mô không lớn nhưng cũng đủ giúp chị sống thoải mái, độc lập về kinh tế.
Anh Trần là một tài xế xe tải, thường xuyên ghé qua mua hàng tại tiệm của chị Lưu. Qua những lần trò chuyện, hai người dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, chị Lưu vẫn có chút băn khoăn vì anh Trần nhìn có vẻ trẻ hơn nhiều so với chị. Chị lo chuyện tình “chị - em” khó bền lâu. Nhưng anh Trần khẳng định mình chỉ nhỏ hơn chị Lưu 3 tuổi, còn nói đùa rằng “gái hơn ba, là của báu”, hai người họ sinh ra là để dành cho nhau.
Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của chàng tài xế xe tải, cuối cùng chị Lưu cuối cùng cũng xiêu lòng, tin rằng đây là người đàn ông sẽ đồng hành với mình đến cuối đời. Họ yêu nhau nghiêm túc và hướng đến chuyện hôn nhân.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cuối năm 2023, anh Trần nói gia đình có việc nên phải vội vàng về quê. Từ sau chuyến đi đó, anh Trần thay đổi hoàn toàn.
Chị Lưu.
Trước đây, họ gọi video mỗi tối, dù bận cũng nhắn tin báo. Nhưng sau khi về quê, điện thoại anh Trần luôn bận vào buổi tối, liên lạc thưa dần, thái độ cũng lạnh nhạt.
Bằng trực giác của phụ nữ, chị Lưu cảm nhận có điều gì đó bất thường. Sau cùng, chị phát hiện bạn trai không chỉ nhỏ hơn mình 3 tuổi như anh nói, mà thực tế là nhỏ hơn những 8 tuổi. Cảm thấy bị lừa dối và nghi ngờ bủa vây, chị Lưu quyết định chia tay.
Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ nửa tháng sau, chị phát hiện mình mang thai. Sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé khiến chị không biết phải làm gì. Cảm thấy tình cũ có quyền biết về cái thai, nên chị Lưu đã chủ động liên lạc với anh.
Tuy nhiên, phản ứng lạnh lùng của bạn trai cũ đã vượt quá tưởng tượng của chị Lưu. Anh lập tức yêu cầu chị phá thai, khiến chị đau lòng đến tột độ. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, chị cũng không muốn níu kéo. Nhưng chị yêu cầu bạn trai cũ hỗ trợ 5.000 tệ (khoảng 18 triệu đồng) tiền viện phí và chi phí phá thai.
Trước yêu cầu này, anh Trần thẳng thừng từ chối. Hai người giằng co, khiến chị Lưu chậm trễ, không kịp phá thai đúng thời điểm, đành mang thai đến ngày sinh nở. Trong suốt thời gian đó, anh Trần không hề hỏi han hay quan tâm, sự vô trách nhiệm của anh khiến chị Lưu vô cùng phẫn nộ.
Nuôi con một mình không hề dễ dàng. Vừa tốn sức, vừa tốn tiền, chị Lưu không thể đi làm. Vì thế khi con trai được 6 tháng tuổi, chị đã ôm con đến nhà bạn trai cũ, yêu cầu 50.000 tệ (khoảng 182 triệu đồng) không chỉ là tiền nuôi con, mà còn để chị có vốn mở lại cửa hàng, tự nuôi con. Không ngờ lúc này, chị Lưu lại phát hiện anh Trần đã kết hôn, vợ anh còn đang ở cữ.
Bị bất ngờ khi tình cũ ôm con tìm đến nhà, nhưng thay vì ăn năn, anh Trần lại lạnh lùng đẩy chị và lớn tiếng xua đuổi: “Cút đi!"
Chị Lưu loạng choạng lùi lại mấy bước, suýt ngã, lòng đau như cắt. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà anh Trần không hề để tâm đến đứa con ruột của mình. Chị òa khóc tại chỗ vì phẫn uất.
Chị Lưu ôm con tìm đến nhà bạn trai cũ.
Nhưng những lời tiếp theo của mẹ anh Trần càng khiến người ta sửng sốt hơn. Bà ta nói: “Tôi không có tiền. Nếu cô để đứa bé lại, tôi có thể nuôi. Nhưng cô muốn chúng tôi đưa tiền thì không có. Con trai tôi cũng chẳng kiếm ra tiền. Nhiều lắm tôi chỉ có thể cho cô 30.000 tệ (khoảng 109 triệu đồng) tiền bồi dưỡng. Đứa trẻ thì để con dâu tôi nuôi.
Con dâu tôi cũng mới sinh, cũng tự mình chăm con, không cần vợ chồng già này giúp. Bây giờ cô đưa đứa bé cho nó, xem như sinh đôi, để nó khỏi phải sinh lần nữa, con bé sẽ đồng ý”.
Nghe những lời này, chị Lưu không thể tin nổi vào tai mình nữa. Chỉ 50.000 tệ mà họ còn không muốn đưa, liệu có thể nuôi con chị tử tế không? Vì thế, chị quyết định không giao con cho họ.
Lúc đó, vợ anh Trần cũng bước ra, tức giận mắng: “Trước khi kết hôn, cô và anh ấy thế nào tôi không quản. Nhưng giờ chúng tôi đã là vợ chồng, có con, cô không có quyền phá vỡ cuộc sống của tôi!”
“Tôi cũng không muốn làm phiền cô.Nhưng chính anh ta là người không xử lý dứt điểm quá khứ”, chị Lưu bức xúc nói. “Luật quy định, con ngoài giá thú có quyền lợi như con trong giá thú, không ai được kỳ thị hay làm tổn hại. Bố hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con vẫn phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng. Tôi và anh ta tuy không kết hôn nhưng con sinh ra có quyền lợi hợp pháp như con trong hôn nhân. Anh ta không thể lấy lý do con ngoài giá thú để chối bỏ trách nhiệm”, chị nói thêm.
Cứ thế, 3 người phụ nữ cãi qua cãi lại, còn anh Trần hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối, không một lời giải thích, không một chút trách nhiệm. “Người đàn ông như vậy, không có cũng chẳng sao. Tôi chỉ cần con trai mình được sống tử tế, còn anh ta không đáng làm bố”, chị Lưu nói rồi dứt khoát rời đi.