"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu"

H.M
Chia sẻ

Nhân vật được yêu thích nhất Dịu Dàng Màu Nắng gọi tên bé Khoai do Khôi Nguyên thủ vai.

Xuất hiện bên cạnh loạt tên tuổi nổi trội của truyền hình Việt Nam, cậu "con trai màn ảnh" của Duy Hưng – Lương Thu Trang trong bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng – diễn viên nhí Khôi Nguyên không chỉ không hề lép vế mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ trong các phân đoạn xúc động của bộ phim. Ở độ tuổi chập chững bước vào tiểu học, Khôi Nguyên trong vai bé Khoai đã thể hiện khả năng diễn xuất thiên bẩm, chân thực và đầy cảm xúc qua nhiều cảnh phim, đặc biệt là đoạn khóc thương nhớ mẹ ở tập 12.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 1

Khôi Nguyên trong vai bé Khoai đã thể hiện khả năng diễn xuất thiên bẩm, chân thực và đầy cảm xúc qua nhiều cảnh phim, đặc biệt là đoạn khóc thương nhớ mẹ ở tập 12.

Bé Khoai của Dịu Dàng Màu Nắng: Diễn xuất thần những cảnh xúc động, nhiều lần khiến khán giả rơi nước mắt

Dịu Dàng Màu Nắng là bộ phim truyền hình dài tập lên sóng VTV1 từ tháng 6/2025, do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện. Phim khai thác đề tài đời sống công nhân ở đô thị, tập trung vào những mảnh đời lam lũ, những ước mơ nhỏ bé và hành trình vượt qua khó khăn của những con người xa lạ cùng chung sống trong một xóm trọ. Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt thực lực như Duy Hưng, Lương Thu Trang, Nguyệt Hằng, Cù Thị Trà, Mai Huê, Ngọc Huyền… đã góp phần tạo nên một bức tranh đa chiều, chân thực về xã hội hiện đại.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 2

Bộ phim là bức tranh đa chiều, chân thực về xã hội hiện đại.

Trong bức tranh ấy, nhân vật bé Khoai – con trai của Bắc (Duy Hưng) và Lan Anh (Lương Thu Trang) trở thành điểm sáng góp phần cho bộ phim thêm trọn vẹn. Sau khi bí mật của Lan Anh bị bại lộ, cô có thời gian không về nhà để lánh mặt chồng. Trong khi đó, Bắc vì quá đau đớn, tủi nhục và căm giận vợ nên say xỉn triền miên, bỏ bê chính con trai mình.

Sự vắng mặt của mẹ, sự thiếu thốn tình thương từ bố, nỗi cô đơn và những tổn thương tâm lý của một đứa trẻ trong một gia đình tan vỡ được khắc họa tinh tế qua từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại của em.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 3

Những tổn thương tâm lý của một đứa trẻ trong một gia đình tan vỡ được khắc họa tinh tế qua từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại của em.

1 trong những phân cảnh lấy nước mắt khán giả là khi Khoai vì quá nhớ mẹ đã lang thang đi tìm sau giờ học. Khi được đưa về nhà, cậu bé chạy đến bên mẹ, oà khóc nức nở xin mẹ đừng bỏ đi nhưng lại bị Bắc - khi đó vẫn trong cơn say rượu - đánh, mắng mà chẳng màng đến cảm xúc của con trai.

Khoai ấm ức, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ghét bố nên mẹ mới bỏ đi đấy”. Đôi mắt của cậu bé ánh lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa buồn tủi khi phải cầu xin sự quan tâm của người mẹ đã biệt tăm nhiều ngày, lại bất lực, khó hiểu trước hành động của người bố cộc cằn, nóng nảy.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 4

Khi được đưa về nhà, cậu bé chạy đến bên mẹ, oà khóc nức nở xin mẹ đừng bỏ đi.

Trong một phân cảnh khác, khi bữa cơm chỉ có hai bố con, Khoai bị bố quát vì không tự xúc ăn, em tủi thân khóc, vừa nhai cơm vừa nghẹn ngào: “Con tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu”. Phân đoạn này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi về diễn xuất của diễn viên nhí Khôi Nguyên.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 5

Phân đoạn này của bé Khoai được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Tập này Khoai diễn hay như mẹ Lan Anh. Cảm xúc làm người xem như cô khóc cả tập. Con diễn thương quá, mếu máo và khóc nức nở như không diễn”, “Chưa thấy bé con nào ở Việt Nam diễn xuất hay như bé này”, “Bé Khoai nhỏ mà giỏi quá, con diễn chân thực đầy cảm xúc, cảnh mếu khóc quá chất lượng… Con với mẹ Trang diễn làm chuyển hoá lỗi lầm của mẹ thành tình thương và sự xót xa. Khoai lấy hết nước mắt của khán giả”… là những bình luận nổi bật của các khán giả xem Dịu Dàng Màu Nắng.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 6

Cũng trong tập 12, bé Khoai có nhiều cảnh khiến người xem rơi nước mắt.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 7

Biểu cảm tinh tế, ánh mắt biết nói của Khôi Nguyên.

Cậu bé được khán giả nhận xét có biểu cảm tinh tế, ánh mắt biết nói và cách thoại như đời thường. Nhiều người xem còn cho rằng, cậu bé là nhân vật đáng yêu nhất bộ phim. Không gồng mình diễn, Khôi Nguyên thể hiện nỗi đau, sự tủi thân, nỗi nhớ mẹ của một đứa trẻ bằng những cảm xúc rất thật, khiến người lớn cũng phải nghẹn ngào.

Không chỉ ở những cảnh quay giàu cảm xúc, bé Khoai cũng chinh phục khán giả bởi vẻ đáng yêu và giọng nói “cưng xỉu”. Cụ thể, trong tập 19, khi đang gọi điện thoải cho mẹ, Khoai nói bằng giọng ngọt ngào: “Bố ngoan lắm mẹ ạ. Không mắng Khoai nữa, chắc chắn là bố cũng không mắng mẹ nữa đâu”. Nỗ lực của cậu nhóc trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa Lan Anh và Bắc lại càng khiến khán giả thấy yêu và thích thú với nhân vật này hơn.

Đằng sau một “bé Khoai” đáng yêu, giàu tình cảm trên màn ảnh là nỗ lực của cậu nhóc 6 tuổi Khôi Nguyên

Để có được những cảnh quay xúc động, Khôi Nguyên cho biết trước mỗi cảnh quay, em thường tập thoại cùng mẹ ở nhà. Khi lên trường quay, cậu bé nhận được sự hỗ trợ lớn từ các diễn viên trong đoàn, đặc biệt là “bố Hưng” và “mẹ Trang”. Với những cảnh khóc, Khôi Nguyên được hướng dẫn phân tích tình huống, tự đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để lấy cảm xúc. “Con hình dung nếu mẹ mình ở ngoài đời bỏ đi thật thì con rất sợ nên mới khóc”, cậu bé chia sẻ.

Ít ai biết rằng, trước khi đến với diễn xuất, Khôi Nguyên từng là mẫu nhí quen thuộc của một số nhãn hàng. Sở hữu đôi mắt biết cười, gương mặt sáng và sự tự tin trước ống kính, cậu bé đã góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang, bộ ảnh quảng cáo và trở thành gương mặt được yêu mến trong làng mẫu nhí Việt Nam.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 8

Khôi Nguyên từng là mẫu nhí quen thuộc của một số nhãn hàng.

Nhận thấy con có năng khiếu nghệ thuật, mẹ của Khôi Nguyên - chị Nghiêm Quỳnh Mai đã đăng ký cho bé theo học tại một trung tâm đào tạo diễn xuất ở Hà Nội. Khi ê-kíp Dịu Dàng Màu Nắng tuyển diễn viên nhí, Khôi Nguyên được giới thiệu thử vai và trúng tuyển ngay sau buổi casting đầu tiên. Đây là vai diễn dài hơi đầu tiên của cậu bé, trước đó, em từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim Không Thời Gian.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 9

Trước đó, em từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim Không Thời Gian.

Được biết, 1 ngày làm việc của Khôi Nguyên thường bắt đầu từ 6h30 sáng, di chuyển đến Đài Truyền hình Việt Nam và cùng đoàn phim tới bối cảnh quay. Có ngày, em kết thúc công việc sớm nhưng cũng có hôm phải quay đến tận 23h mới về nhà.

Dù lịch ghi hình dày đặc, Khôi Nguyên chưa từng kêu mệt, luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thành tốt vai diễn. Mỗi ngày, em đều có mẹ đồng hành, hỗ trợ tại hậu trường. Để đảm bảo việc học, gia đình cậu bé sắp xếp lớp bồi dưỡng kiến thức vào những ngày trống lịch, thậm chí chuẩn bị sách vở mang đến phim trường để em tranh thủ học trong lúc chờ đến lượt.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 10

Khôi Nguyên trong vòng tay của "người mẹ màn ảnh" Lương Thu Trang.

Sự chuyên nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần cầu tiến của Khôi Nguyên là điều khiến nhiều người lớn trong đoàn phim phải nể phục. Ngoài giờ quay, cậu bé hòa đồng, thân thiện, thường trò chuyện, chơi đùa và quay video TikTok cùng các cô chú diễn viên. Chính nhờ môi trường làm việc thân thiện cùng sự hỗ trợ của các cô chú đồng nghiệp, cậu bé Khôi Nguyên nhanh chóng hòa nhập và phát huy tối đa khả năng diễn xuất.

"Con trai" Duy Hưng trong Dịu Dàng Màu Nắng 6 tuổi đã diễn xuất thần: "Nó tự chảy nước mắt, chứ con có khóc đâu" - 11

Nhờ môi trường làm việc thân thiện cùng sự hỗ trợ của các cô chú đồng nghiệp, cậu bé Khôi Nguyên nhanh chóng hòa nhập và phát huy tối đa khả năng diễn xuất.

Dù mới chỉ 6 tuổi, Khôi Nguyên đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai, mẹ của bé chia sẻ: “Khôi Nguyên mong muốn được đóng nhiều phim, nuôi ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp". Sự thành công của vai bé Khoai trong Dịu Dàng Màu Nắng không chỉ là bước đệm quan trọng mà còn là động lực để cậu bé tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chia sẻ

H.M

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp “không tuổi” nổi tiếng xứ Đài, bà không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp bền vững mà còn bởi nghị lực vượt qua những sóng gió đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng cũ - mối tình đầu từng khiến bà hy sinh cả tình cảm lẫn tài sản.

Quảng bá văn hóa Thủ đô: Cho người trẻ một sân khấu

Quảng bá văn hóa Thủ đô: Cho người trẻ một sân khấu

Những di sản lịch sử, văn hóa của dân tộc, của Thủ đô được tái hiện lại theo phong cách sáng tạo, mới lạ, đầy chất trẻ và rất gần gũi với thế hệ gen Z. Điều đặc biệt là, dù được thể hiện bằng hình thức mới, nhưng các bạn trẻ luôn cố gắng giữ được những tinh thần cốt lõi, giá trị lịch sử và chiều sâu văn hóa của di sản. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy văn...