Là một trong những biểu tượng sắc đẹp “không tuổi” nổi tiếng xứ Đài, bà không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp bền vững mà còn bởi nghị lực vượt qua những sóng gió đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng cũ - mối tình đầu từng khiến bà hy sinh cả tình cảm lẫn tài sản.
Sinh năm 1956, Trần Mỹ Phượng là diễn viên, ca sĩ, MC kỳ cựu, từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như Mạnh Lệ Quân, Bất Liễu Tình, Phong Thủy Thế Gia, Cuộc đời chợ đêm",... Gần nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, bà vẫn giữ được sức hút đặc biệt trước công chúng nhờ gương mặt rạng rỡ, thần thái trẻ trung và lối sống tích cực.
Trên các diễn đàn sắc đẹp Đài Loan, bà được mệnh danh là “người đẹp lão hóa ngược”. Tạp chí Vogue từng kể lại câu chuyện thú vị rằng, bà đưa ảnh chân dung của mình cho người lạ xem và hỏi họ đoán tuổi. Gần như tất cả đều cho rằng bà chỉ khoảng 40 đến 45 tuổi, trong khi thực tế khi đó bà đã ngoài 60.
Trần Mỹ Phượng ở tuổi 69 vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm, trẻ trung như tuổi 40.
Xinh đẹp, thành đạt nhưng Trần Mỹ Phượng lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Năm 47 tuổi, bà gặp lại mối tình đầu tên David (Từ Khánh Phúc). Khi đó, ông đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có con riêng.
Tuy nhiên, bà không để tâm đến chuyện đấy. Cả hai nhanh chóng nhen nhóm tình cảm và bí mật kết hôn tại Mỹ vào năm 2003.
Clip: Giọng ca của Trần Mỹ Phượng
Sau khi kết hôn, Mỹ Phượng không chỉ dành tình yêu chân thành cho chồng mà còn một mình gánh vác tài chính cho cả gia đình. Bà chi tiền để mở công ty cho chồng, mua xe, thanh toán nợ thẻ tín dụng, thậm chí còn chu cấp tiền trợ cấp cho vợ cũ của ông. Bà đối đãi với con riêng của chồng như con ruột, trả học phí và sinh hoạt phí cho con chồng.
Đặc biệt, căn nhà tại New York (Mỹ) trị giá hơn 33 triệu Đài tệ (gần 30 tỷ đồng) cũng do một mình bà bỏ tiền ra mua nhưng lại để mẹ, em gái và con cái của David sống. Nhưng, sự hy sinh ấy cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội và đòi hỏi vô lý.
Trần Mỹ Phượng khi còn trẻ.
Cụ thể, kết hôn không bao lâu, chồng bà đã bộc lộ bản chất trăng hoa, thường xuyên lừa dối bà và qua lại với nhiều phụ nữ khác. Thậm chí, Trần Mỹ Phượng đã từng phát hiện chồng mình nhắn tin tình cảm với đồng nghiệp, khiến bà đau đớn và rơi vào khủng hoảng tinh thần.
Năm 2012, Trần Mỹ Phượng quyết định ly hôn, nhưng vấp phải sự chống đối gay gắt từ chồng. Ông không những đòi chia một nửa tài sản mà còn yêu cầu bà trả trợ cấp cho mình 3 triệu Đài tệ mỗi tháng (khoảng 2,4 tỷ đồng) và đệ đơn xin tòa án chia căn biệt thự ở Mỹ do bà mua trước khi kết hôn.
Cuộc chiến ly hôn kéo dài tới 4 năm, khiến bà phải bay sang Mỹ 5 lần để hầu tòa. Cuối cùng, bà chấp nhận chi trả một khoản tiền dàn xếp ước tính hơn 10 triệu Đài tệ (gần 8 tỷ đồng Việt Nam) để giữ lại căn nhà của chính mình. Đến năm 2016, hai người chính thức đạt được thỏa thuận ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân ồn ào và đầy tổn thương.
Trần Mỹ Phượng và chồng cũ.
Khi đó, "người đẹp không tuổi" đã không giấu nổi cảm xúc sau khi giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Trên trang cá nhân, bà đăng bức ảnh nâng ly rượu chúc mừng cùng dòng trạng thái: “Buông bỏ chính là người chiến thắng".
Trong một livestream với người hâm mộ, bà chia sẻ thẳng thắn: “Tiền là tôi cực khổ kiếm được. Ngôi nhà ở New York là tài sản tôi mua trước hôn nhân, anh ta không đóng góp một xu nào nhưng lại muốn mang bán như tài sản của mình".
Bà cũng không ngại gọi chồng cũ là người sống trong một “cuộc đời toàn dối trá”, mỉa mai rằng: “Anh ta còn diễn giỏi hơn cả tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn không nhìn thấy mặt anh ta nữa. Hãy cứ để anh ta tiếp tục diễn cuộc đời của mình, đi tìm người khác hợp vai với anh ta vậy".
Dù từng bị phản bội và tổn thương sâu sắc, Trần Mỹ Phượng vẫn không đánh mất niềm tin vào tình yêu. Bà từng nói, tuổi tác không ngăn cản trái tim khao khát được yêu thương, chỉ là ở tuổi này, bà đã học được cách yêu bản thân trước tiên.
Với nhan sắc trẻ trung và phong thái đĩnh đạc, ở tuổi U70, Mỹ Phượng thừa nhận rằng được không ít chàng trai trẻ ngưỡng mộ và theo đuổi. Tuy nhiên, bà cũng hài hước cho biết: “Tôi không thể chấp nhận người quá trẻ. 30 tuổi là không được rồi!”
Nhan sắc của mỹ nhân này đã bị thời gian lãng quên.
Hiện tại, Mỹ Phượng thường xuyên đi quay ngoại cảnh, du lịch cùng bạn bè và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. “Cuộc sống không nhất thiết phải vội vàng. Chậm lại một chút, ta mới thấy được nhiều điều tươi đẹp hơn. Hiện tại, tôi càng biết tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè và càng trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc trong từng phút giây", bà cho hay.
Bằng vẻ đẹp vượt thời gian, bản lĩnh kiên cường và sự bình thản khi đối mặt với biến cố, Trần Mỹ Phượng không chỉ là biểu tượng nhan sắc của Đài Loan mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại: biết yêu thương bản thân, dám từ bỏ những điều độc hại và mạnh mẽ bước tiếp, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.