Tình yêu ngục tù

Bảo Hoàn
Chia sẻ

Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.

Cuộc ẩu đả giữa đường

 5 giờ chiều, gần cầu vượt Ngã Tư Sở, một nam thanh niên khoảng 26 tuổi áp sát vào một phụ nữ tầm 30 tuổi buộc chị phải dừng xe lại. Chẳng cần để ý đến những người đi đường xung quanh đang nhìn với cặp mắt hiếu kỳ, chàng thanh niên kia đứng chặn trước mũi xe của phụ nữ nọ rồi lớn tiếng.

- Chị giấu em gái chị đâu rồi? Chị bảo với cô ấy đừng có tránh mặt tôi. Ở cái thành phố này, em gái chị chui vào ngõ ngách nào tôi cũng tìm ra.

Người phụ nữ nọ cũng không giấu nổi sự tức giận chao chát trở lại.

- Cậu đúng là thằng khốn nạn, cậu đã khiến nó phải bỏ cả công việc, phải đi khỏi thành phố này. Cậu có biết thời buổi này để xin được việc làm ở một nơi như thế là khó khăn lắm không? Nó đã phải cố gắng hết mình mới có được vị trí ấy, thế mà vì cậu, nó buộc phải bỏ việc. Tôi nói cho cậu biết nó đi khỏi Hà Nội rồi đấy. Nhà cậu giàu có thì cứ thuê người lùng sục hết đất nước này để tìm nó đi. Thế mà gọi là yêu nó à? Xin lỗi nhé cái thứ tình yêu của cậu chẳng khác gì chiếc còng số 8. Nó đâu phải là tù nhân của cậu đâu mà cậu cùm chặt nó thế. Thích thì yêu không thích thì bỏ, nó có cái quyền tự do đó, cậu có quyền gì mà cấm đoán nó yêu người khác...

- Tôi nói cho chị biết, em chị có chạy lên trời tôi cũng tìm ra.

- Nó chẳng nợ nần gì cậu cả, mấy năm yêu cậu nó khổ sở như thế là quá lắm rồi, giờ cậu để cho nó tự do. Tôi cũng báo cho cậu biết đừng có làm quá lên là tôi báo công an đấy.

- Chị cứ báo đi, tôi thách đấy...

Dường như không kìm nổi sự tức giận, chàng thanh niên đẩy đổ chiếc xe máy người phụ nữ. Lời qua tiếng lại của họ đã khiến cho một đoạn đường bị tắc dài bởi những người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem. Mãi cho đến cảnh sát giao thông đến giải toả thì cuộc cãi cọ của họ mới chấm dứt. Chàng thanh niên nổ máy lên xe đi không quên “ném” cho người phụ nữ nọ cái nhìn hằn học. Tôi giúp chị dựng chiếc xe lên, rồi hỏi.

- Chuyện thế nào mà anh ta xử sự quá đáng thế hả chị?

- Em xem, người như thế thì làm sao mà nó yêu cho được. Thằng đó nó khốn nạn lắm, em gái chị phải bỏ cả công việc để chạy trốn nó đấy. Số nó đen đủi mới gặp phải cái loại người này...

Chiếc xe máy được dựng lên nhưng không thể đi tiếp được vì cú đẩy mạnh của chàng thanh niên nọ đã làm cong cả cần phanh. Tôi giúp chị đưa xe vào tiệm sửa xe gần đó. Và câu chuyện tình buồn của cô em gái đã được chị kể lại.

Tình yêu ngục tù - 1

Ảnh minh họa

Chuyện tình bất hạnh của cô em gái

Mai là em gái chị, làm nhân viên phòng marketing của công ty liên doanh với nước ngoài đã gặp và yêu Tuấn (chủ một nhà hàng ăn uống tại Hà Nội). Tình yêu của họ kéo dài được một năm thì phát sinh mâu thuẫn. Tuấn rất yêu cô nhưng tình yêu của anh ta không được bình thường. Từ ngày yêu nhau, Tuấn bắt Mai phải từ bỏ hết các mối quan hệ bạn bè khác. Tuấn ghen tuông dữ dội và vô cớ. Nhiều lần Mai bảo công việc của cô rất cần các mối quan hệ, cô không thể vì tình yêu mà cắt hết mọi thứ liên quan đến công việc được. Vả lại, các mối quan hệ đó hoàn toàn trong sáng và vì công việc chứ không hề có gì mờ ám mà Tuấn phải ghen tuông vô lối. Tuấn vẫn không chịu, thậm chí còn thuyết phục Mai bỏ việc về kinh doanh nhà hàng cùng. Anh ta còn nói bóng gió rằng nếu sau này về sống chung thì kiểu gì Mai cũng phải bỏ việc để ở nhà nội trợ, một mình anh ta làm kinh doanh cũng đủ đảm bảo kinh tế cho cả gia đình. Không đồng tình với những tính toán và suy nghĩ của Tuấn, Mai tuyên bố rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì hai người sẽ chia tay nhau.

Thấy Mai nói là làm, Tuấn có vẻ sợ nên không đòi hỏi Mai phải bỏ công việc nữa. Nhưng anh ta thường xuyên đưa đón và chen chân vào tất cả các mối quan hệ làm ăn cũng như bạn bè của người yêu để kiểm soát. Sự xuất hiện cùng với lối ứng xử kém văn hoá của Tuấn đã khiến cho nhiều người bạn và đối tác của Mai không hài lòng. Họ dần dần tìm cách lảng tránh dần khiến Mai rất đau khổ. Cô đã phân tích kỹ cho Tuấn hiểu; thậm chí nhờ người thân, bạn bè để khuyên can Tuấn, nhưng anh ta vẫn bảo vệ tình yêu của mình theo cách khác người.

Giữa năm 2024, không chịu nổi kiểu yêu mù quáng ích kỷ của Tuấn, Mai nói lời chia tay. Ai ngờ Tuấn không đồng ý còn quay lại đe doạ nếu không yêu anh ta thì cô cũng đừng hòng yêu một ai khác. Để chấm dứt mọi liên lạc với Tuấn, Mai thay số điện thoại, từ chối các cuộc gặp mỗi khi Tuấn tìm đến nhà. Chính chị cũng đã không ít lần phải ra tay can thiệp khi Tuấn tìm đến quấy rối em gái mình. Tuấn tuyên bố nếu Mai không chấp nhận tình yêu của hắn thì coi như đến già cô cũng đừng hòng yêu ai khác.

Nói là làm, Tuấn thuê người theo dõi mọi động tĩnh của Mai. Nếu phát hiện Mai có mối quan hệ tình cảm nào với người khác là hắn tìm đến quấy phá cho bằng được. Hết bôi nhọ danh dự của Mai kiểu "tôi ăn hết ruột ốc rồi giờ anh chỉ là người đổ vỏ đáng thương thôi", Tuấn lại dùng thủ đoạn đe doạ thậm chí là thuê người dằn mặt đối thủ. Kiểu hành xử giang hồ của Tuấn đã có tác dụng, hầu như không có một ai đủ dũng cảm để đến với Mai.

Tình yêu ngục tù - 2

Ảnh minh họa

Đau khổ vì kiểu yêu quái gở của Tuấn, Mai đành ra khỏi nhà chị gái bí mật tìm thuê một nơi khác để ở tránh sự quấy phá của hắn. Nhưng sẵn tiền trong tay, Tuấn tiếp tục thuê người lùng sục tung tích của Mai. Và cứ thế mà hết lần này đến lần khác chuyển nơi ở, Mai vẫn bị Tuấn phát hiện tìm đến quấy rối. Cứ hết giờ làm là Tuấn đến cổng công ty của Mai đón. Sau đó hắn theo Mai về đến tận nhà. Quà cáp, thức ăn, hoa tươi, Tuấn liên tục mua đến cho Mai. Dù cô không nhận hắn cũng để ngoài cửa phòng. Cuộc sống của Mai bỗng nhiên trở nên tù ngục trong tình yêu của Tuấn.

Có những lúc cùng quẫn quá, Mai hẹn gặp Tuấn rồi van xin hắn buông tha cho mình nhưng Tuấn không chịu. Hắn bảo cả cuộc đời này hắn chỉ yêu có một mình Mai và sẽ không lấy ai ngoài cô cả. Vì thế cô đừng ngoan cố chạy trốn hắn, dù có chạy đi đâu hắn cũng thuê người tìm ra cô và bám theo cô suốt cả đời. Cô nói sẽ báo công an nếu Tuấn cứ tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống riêng tư. Hắn ngang nhiên thách cô cứ việc và bảo rằng không ai có thể cản trở tình yêu của hắn. Cùng lắm thì hắn sẽ liều chết với cô chứ không để ai chia cắt tình yêu. Bất lực, Mai đành nghĩ đến cách bỏ việc, đi khỏi Hà Nội, chạy trốn tình yêu quái gở của Tuấn.

Dù biết rằng để tìm được một công việc như hiện tại với mức lương cao như thế không dễ nhưng chị cũng phải đồng ý để em gái bỏ việc tìm đến một nơi khác để sống. Mai đã đi khỏi Hà Nội gần hai tháng nay nhưng gia đình chị vẫn không yên với Tuấn. Chị biết hắn vẫn nghi ngờ Mai đang ở Hà Nội và ngầm thuê người theo dõi gia đình chị, xem chị có liên lạc với Mai không. Vì ở thành phố này, gia đình chị là chỗ duy nhất mà Mai có thể lui tới. Bố mẹ chị ở quê cũng cho biết Tuấn đã cho người tìm về trong đó dò hỏi tin tức của Mai. Gia đình chị đang bối rối trước kiểu hành xử quá đáng của Tuấn nhưng không dám báo công an vì sợ hắn cùng quẫn lên rồi trả thù.

Tôi khuyên chị nên tìm đến pháp luật can thiệp và xử lý những hành vi của Tuấn. Bởi về lâu dài gia đình chị cũng như Mai không thể vì sợ bị trả thù mà để cho một kẻ yêu ngông cuồng quấy nhiễu cuộc sống của mình. Mặt khác đó cũng là cách để thức tỉnh Tuấn nhìn nhận tình yêu đúng mực, tránh có những hành vi vi phạm pháp luật để lại hậu quả nghiêm trọng cho những người trong cuộc. 

Chia sẻ

Bảo Hoàn

Tin cùng chuyên mục

Làm vợ

Làm vợ

Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.

Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.

Dặm muối cho hôn nhân

Dặm muối cho hôn nhân

Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...

Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.

Đàn bà, con gái biết gì

Đàn bà, con gái biết gì

Câu nói cửa miệng của anh với vợ thường là: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia”, “Đàn bà con gái chỉ làm hỏng việc”... Đến nỗi, nhiều khi anh nói với vợ trong sự vô thức như một thói quen...

Phụ nữ nhẹ dạ và cạm bẫy lừa đảo

Phụ nữ nhẹ dạ và cạm bẫy lừa đảo

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít gia đình đang phải đối mặt với những “cơn sóng ngầm” âm thầm phá hoại hạnh phúc. Một trong số đó là tình trạng các chị em nhẹ dạ, trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Vấn nạn này không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn để lại những vết rạn trong hôn nhân, đẩy nhiều cặp đôi đến bờ vực tan...

Mẹ hãy ly hôn đi

Mẹ hãy ly hôn đi

“Bà dạy con cái kiểu gì vậy. Con cái nhà người ta thì mong cho bố mẹ sống đầu bạc răng long với nhau, còn con của bà thì lại suốt ngày xúi bẩy bố mẹ ly hôn. Nhà này vô phúc quá rồi…”.