Tình yêu của họ thuận lợi. Cứ mỗi hai tuần, anh Dwayne lại lái xe 5 tiếng đến gặp chị Ngọc. Sau một năm hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn.
Ngọc Huỳnh (tên thật là Huỳnh Thị Bảo Ngọc, quê Bến Tre, hiện sống tại Mỹ) là một trong những nàng dâu Việt gây chú ý trên mạng xã hội với những thước phim gần gũi về đời sống hôn nhân xuyên văn hóa. Cô gái quê Bến Tre sang Mỹ du học từ năm 19 tuổi. Tại đây, chị sống cùng nhà với chú thím, vừa đi học vừa làm nghề nail phụ giúp gia đình.
Sau 2 năm đến Mỹ, chị đã gặp ông xã Dwayne rồi lập gia đình và định cư luôn tại đây. Kể về mối lương duyên với chồng Tây, chị Ngọc cho biết cả hai quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò.
“Một hôm khi đang trên xe buýt thì tôi nhận được tin nhắn làm quen của anh. Anh nhắn rất dài, anh nói tôi rất dễ thương, anh muốn nói chuyện và biết thêm về tôi. Sau 2 tuần trò chuyện, anh lái xe từ Michigan qua Chicago cách 5 tiếng đồng hồ lái xe để gặp”, chị Ngọc Huỳnh chia sẻ.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chị Ngọc Huỳnh đã phải lòng anh Dwayne. “Anh có nụ cười tươi và rất hiền. Vừa gặp là tôi có thiện cảm ngay. Giống như tình yêu sét đánh vậy. Dù trước đó có chút lo lắng, nhưng khi ngồi đối diện, tôi cảm thấy rất yên tâm”, chị kể lại.
Sau cuộc trò chuyện kéo dài hai tiếng, chị dẫn anh về nhà chú ruột giới thiệu. Sau đó, cả nhà đưa anh đi ăn phở. Đó là một quyết định táo bạo nhưng lại đúng đắn.
Chú thím chị tuy khá thích anh Dwayne nhưng vẫn khá dè chừng, lo sợ cháu gái mình gặp phải người không đàng hoàng nên đã thử lòng chàng rể tương lai. Họ yêu cầu anh trả tiền bữa ăn và muốn kiểm tra hồ sơ lý lịch của anh. Dwayne vui vẻ chấp thuận.
“Với những người quen nhau không nghiêm túc, họ sẽ không làm. Bởi có biết mình có nghiêm túc với người này hay không. Nhưng anh rất vô tư, anh trả tiền rồi đồng ý cho chú tôi kiểm tra hồ sơ của anh. Thấy anh mọi thứ đều tốt, là người đàng hoàng nên chú thím khen hết lời”, chị Ngọc chia sẻ.
Tình yêu của họ thuận lợi. Cứ mỗi hai tuần, anh Dwayne lại lái xe 5 tiếng đến gặp chị Ngọc. Sau một năm hẹn hò, anh ngỏ lời cầu hôn. Đặc biệt, trước lễ cưới, anh Dwayne đã học tiếng Việt để tự xin phép bố mẹ vợ bằng tiếng mẹ đẻ của chị.
"Ba mẹ ơi, hôm nay con xin phép ba mẹ để con được cưới Ngọc làm vợ. Con yêu Ngọc thật lòng. Con hứa với ba mẹ là con sẽ chăm lo cho Ngọc suốt đời. Ba mẹ đồng ý cho con cưới Ngọc nhé", anh nói bằng giọng lơ lớ nhưng đầy tình cảm. Bố mẹ chị đã xúc động đến rơi nước mắt và gật đầu đồng ý.
Clip: Chị Ngọc chia sẻ chuyện tình của mình
Sau nhiều năm chung sống, chị Ngọc và chồng hiện có hai con gồm một trai, một gái, vô cùng kháu khỉnh. Gia đình nhỏ sống hòa thuận, ngập tràn yêu thương dù vẫn có không ít khác biệt văn hóa giữa hai vợ chồng.
Chị Ngọc cho biết, nguyên tắc lớn nhất giúp họ giữ gìn hạnh phúc là luôn thẳng thắn: “Chúng tôi có giao ước, giận nhau chuyện gì phải nói ra và giải quyết trước khi đi ngủ. Khi đã lên giường, phải vui vẻ.”
Trong đời sống thường ngày, hai vợ chồng luôn thảo luận mọi việc cùng nhau. Tuy nhiên, bất đồng lớn nhất lại nằm ở cách nuôi dạy con. Ví dụ như chị Ngọc muốn con ngủ chung với mẹ để gần gũi, yêu thương thì anh Dwayne lại muốn con có tính tự lập từ nhỏ, nên kiên quyết cho con ngủ phòng riêng.
Hiện tại, bố mẹ chị Ngọc cũng đã được chị đón sang Mỹ sống cùng. Điều này khiến cuộc sống gia đình thêm ấm áp, song cũng có những điều khiến cả hai thế hệ phải điều chỉnh để hòa hợp. Dẫu vậy, mẹ của chị Ngọc luôn dành lời khen cho chàng rể Mỹ vì sự ân cần và chu đáo.
“Sợ tôi buồn, mỗi ngày con hay hỏi tôi ‘Mẹ có buồn không? Mẹ ăn gì chưa?’. Hễ thấy tôi chưa ăn thì con hay nhắc ‘Mẹ ăn đi. Mẹ ăn có ngon không?’. Thấy vợ chồng tôi ho hắng chút thôi là con đi mua thuốc cho ba mẹ uống liền. Tới giờ là lấy thuốc, lấy nước cho ba mẹ uống. Thấy ba ít uống nước là con lấy nước lại đưa ba uống liền. Nói ít nhưng quan tâm, yêu mến ba mẹ lắm”, mẹ chị Ngọc chia sẻ.
Về phần mình, Dwayne cũng dành nhiều tình cảm cho mẹ vợ. “Mẹ vợ làm tôi nhớ đến mẹ ruột. Mẹ luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân. Vì vậy tôi luôn muốn đáp lại tình cảm đó”, anh nói.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Một trong những khác biệt lớn về văn hóa chính là chuyện... rửa bát.
Ở Việt Nam, rửa bát bằng tay sau mỗi bữa ăn là chuyện bình thường. Nhưng với anh Dwayne, một người Mỹ chính gốc, thì thói quen là gom bát đũa lại, cuối ngày mới cho vào máy rửa một lần. Điều này khiến chàng rể Mỹ phải suy nghĩ nhiều, nhưng giờ đây anh cũng đã học được cách rửa bát bằng tay.
Sau nhiều năm sống ở Mỹ, chị Ngọc không chỉ xây dựng một gia đình hạnh phúc mà còn khẳng định tên tuổi qua kênh YouTube “Hoyer Family cuộc sống Mỹ”. Chị trở thành hình ảnh truyền cảm hứng cho nhiều cô gái Việt đang sống nơi xứ người: dám mơ, dám yêu và dám sống hết mình.