Bạn nghĩ mình có con mắt tinh tường khi chọn đàn ông? Hay từng nhiều lần “ngã sấp mặt” vì tin nhầm người? Bài trắc nghiệm đơn giản dưới đây sẽ tiết lộ phần nào tính cách, cảm xúc và khả năng nhìn người của bạn trong tình yêu.
Bạn nhìn thấy gì trong cái nhìn đầu tiên?
A: Hai hàng cây
B: Một người
C: Lồng chim
D: Thấy đồng thời nhiều thứ
Cùng xem, hình ảnh đó nói gì về con mắt nhìn đàn ông, chọn bạn đời của bạn nhé!
A. Bạn có con mắt chọn đàn ông khá chuẩn
Bạn là người dịu dàng, đoan trang, khí chất tao nhã, thông minh và điềm đạm. Khả năng nhìn người của bạn rất tốt, ý thức phòng bị khi yêu cũng cao. Bạn biết cách bảo vệ bản thân và luôn nhạy bén trước những thay đổi nhỏ từ đối phương. Giác quan thứ sáu của bạn cực kỳ mạnh mẽ, giống như có radar trong đầu, từng lời nói, hành động hay thậm chí nét mặt của người kia đều không qua được mắt bạn.
Khi yêu, bạn rất nghiêm túc và toàn tâm toàn ý, nên mong người kia cũng tuyệt đối thủy chung. Bạn không quá coi trọng ngoại hình, mà đặt nặng vào việc đối phương có thực lòng yêu bạn hay không, hai người có sự đồng điệu trong tâm hồn hay không. Với bạn, sự hòa hợp tinh thần là yếu tố tiên quyết.
B. Con mắt chọn đàn ông của bạn không quá chuẩn
Bạn là người lương thiện, ấm áp, đơn giản và trong sáng. Ngoại hình của bạn khá ổn, tính cách cũng dễ mến.
Tuy nhiên, bạn đôi khi hơi ngây thơ, hay mơ mộng xa rời thực tế. Chính vì đơn thuần nên bạn dễ bị “đánh gục” bởi những lời ngọt ngào, hoa mỹ. Nhưng những lời dễ nghe ấy chưa chắc đã xuất phát từ tình yêu chân thành, có thể ẩn chứa mục đích khác. Bạn nên cẩn trọng hơn để tránh bị lợi dụng.
C. Con mắt chọn đàn ông của bạn ở mức trung bình
Bạn là người giản dị, chất phác, nhưng lại thiếu chính kiến. Giống như nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, bạn thường hướng đến hình mẫu “tổng tài bá đạo”, kiểu đàn ông mạnh mẽ, quyền lực.
Chính vì vậy, khi gặp phải người đàn ông có tính gia trưởng, bạn thường không đủ sức chống đỡ. Nhưng khi yêu rồi, bạn mới nhận ra rằng người đó còn gia trưởng và độc đoán hơn mình tưởng, khiến bạn cảm thấy bị gò bó, mất tự do.
D. Con mắt chọn đàn ông của bạn khá cảm tính
Bạn giống như nữ chính trong truyện ngôn tình, dễ bị cảm xúc chi phối và rất tin vào “tình yêu sét đánh”. Bạn thường chưa tìm hiểu kỹ đối phương đã vội phán đoán dựa trên cảm giác ban đầu, dẫn đến nhận định sai lầm.
Trong tình yêu, bạn đơn thuần, dễ tin người và dễ bị che mắt. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp xúc với nhiều kiểu đàn ông hơn, dần dần “nhìn thấu” họ, thì cũng là cách để bạn trưởng thành và tỉnh táo hơn trong tình cảm.