"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm

Quỳnh An
Chia sẻ

Sao nam này thừa nhận sợ người cắt cơm mình chứ ai lại đi sợ bà hàng xóm.

Trong một sự kiện mới đây, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền bất ngờ nói một câu vui về Trọng Tấn. Nữ diễn viên hóm hỉnh trêu đồng nghiệp: “Mỗi mùa lễ hội Trọng Tấn mua một cái nhà. Bây giờ các tỉnh sáp nhập như thế, cứ đi diễn là chú mua hai cái nhà”.

Sau câu nói khuấy động không khí vui vẻ của Thanh Thanh Hiền, Trọng Tấn bật cười: “Chị nói xong em phải ngồi xuống".

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 1

Thanh Thanh Hiền nói vui về Trọng Tấn: "Mỗi mùa lễ hội Trọng Tấn mua một cái nhà".

Cuộc trò chuyện vui giữa hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả tò mò về cuộc sống của Trọng Tấn – nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đỏ, nhất là sau khi anh nghỉ giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào năm 2013.

“Ông hoàng nhạc đỏ” và cuộc hôn nhân viên mãn

Ít ai ngờ trước khi theo đuổi đam mê ca hát, Trọng Tấn từng có ý định thi ĐH Kiến trúc. Khi một người anh đang học tại Nhạc viện Hà Nội về nhà Trọng Tấn chơi, thấy anh chơi đàn, hát hay liền khuyên anh thi vào trường nhạc. Sau khi thi đỗ, anh theo học và bắt đầu đi hát từ năm thứ 2 ở trường Nhạc viện.

Trọng Tấn đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997. 2 năm sau, anh tiếp tục giành giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc. Năm 2000, anh thắng giải nhì tại cuộc thi Hát thính phòng và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Anh nổi tiếng với những bài hát cách mạng và quê hương.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 2

Nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc đỏ".

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, Trọng Tấn vừa đi hát vừa làm giảng viên thanh nhạc. Tháng 9/2013, anh quyết định nghỉ dạy – công việc mà nhiều người mơ ước – để tập trung cho ca hát, phát hành các sản phẩm âm nhạc Một Chặng Đường, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ… Tuy không còn là giảng viên chính thức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng Trọng Tấn vẫn yêu thích công việc đào tạo, mở nhiều lớp để luyện cho học sinh sắp thi vào các trường văn hóa nghệ thuật hoặc ca sĩ tự do.

Nhiều năm qua, khán giả vẫn ưu ái gọi Trọng Tấn là “Ông hoàng nhạc đỏ”. Nói về điều này, giọng ca Tiếng Đàn Bầu cho hay anh không phải “ông vua”, “ông hoàng” gì, chỉ là một nghệ sĩ bình thường như bao đồng nghiệp khác. Cùng với Việt Hoàn, Đăng Dương, anh tạo thành tam ca nhạc đỏ được khán giả yêu mến.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 3

Hôn nhân viên mãn của Trọng Tấn và cô em khóa dưới cùng trường.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Trọng Tấn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thanh Hoa – bà xã của nam ca sĩ – là hậu phương vững chắc. 2 người cùng học chung một trường cấp 3, Thanh Hoa kém Trọng Tấn 1 lớp. Đặc biệt, học khác buổi nhưng cả hai lại tình cờ ngồi cùng một bàn, những mảnh giấy làm quen được nhét trong ngăn bàn học đã dần thắp lên tình cảm tuổi học trò.

Cùng quê, cùng học chung trường, cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn. Được biết Thanh Hoa là giảng viên tiếng Anh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi lần nhắc về bà xã, Trọng Tấn luôn dành những lời tự hào: “Vợ tôi cũng là người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có hai bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn thế”.

Nam ca sĩ thừa nhận “sợ vợ”, anh cười nói: “Cái sợ này là sự tôn trọng”. Có lần, nam ca sĩ nói vui: "Sợ người cắt cơm mình chứ ai lại đi sợ bà hàng xóm".

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 4

Vợ chồng Trọng Tấn "đủ nếp đủ tẻ", hai con ngoan ngoãn, giỏi giang.

2 người con của anh cũng có sẵn năng khiếu nghệ thuật. Cô con gái Thảo Nguyên có thành tích học tập xuất sắc. Năm ngoái, con gái Trọng Tấn đạt điểm thi tốt nghiệp THPT ấn tượng, sau khi đỗ đã học song song Học viện Ngoại giao và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Trước đó Thảo Nguyên đạt 10 điểm tốt nghiệp hệ trung cấp ngành Đàn tranh.

Cậu con trai cả Tấn Đạt năm nay 21 tuổi, theo học khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ cha, cậu đam mê hát và sáng tác. Giọng ca của Tấn Đạt được nhận xét có nhiều nét khá giống người cha nổi tiếng.

Không ít lần Trọng Tấn chia sẻ những video quay cảnh tập hát tại nhà của con trai, nhận về nhiều lời khen ngợi “hổ phụ sinh hổ tử”. Nam ca sĩ thường đưa ra những lời khuyên cho các con trên con đường âm nhạc, bên cạnh việc để con tự phát triển theo sở thích, đam mê.

Thú vui điền viên, khối tài sản nhiều người mơ ước

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 5

Vợ chồng nam ca sĩ sở hữu căn nhà trên phố khang trang.

Ở tuổi 49, Trọng Tấn yêu thích trồng rau, chăm cây cảnh, chơi đùa với thú cưng là những chú mèo. Anh thừa nhận bản thân “không phải đại gia” nhưng cuộc sống đủ đầy hơn trước kia nhờ âm nhạc.

Ngoài căn nhà khang trang ở Hà Nội, gia đình anh còn sở hữu cơ ngơi rộng rãi ở quê nhà Thanh Hóa và một căn biệt thự nằm giữa đồi thông tại Sóc Sơn.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 6

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 7

Căn biệt thự nằm giữa đồi thông tại Sóc Sơn của vợ chồng Trọng Tấn.

Trọng Tấn vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc cây cối. Anh yêu thiên nhiên từ bé, thích ngắm nhìn màu xanh của thiên nhiên. Trong chia sẻ với tờ Dân Trí, Trọng Tấn thổ lộ: “Nhìn cây lớn, thú nuôi sinh sôi, tôi thấy lòng mình yên. Tôi thích quan sát sự sống đa dạng của các loài vật, cảm giác rất thư thái. Có lẽ vì thế, tôi không bị cuốn vào áp lực của showbiz".

XEM VIDEO: Trọng Tấn mang chim ra luyện trên sân thượng biệt thự ở Hà Nội.

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân là người “hướng nội và rất coi trọng giá trị gia đình”. Anh có thể ngồi trên tầng thượng uống trà, chăm cây, ngắm lũ mèo cả ngày mà không chán. Những lúc đào đất, trồng cây hay khi thu hoạch quả, anh tận hưởng sự thư thái cho tâm trí.

Trọng Tấn chia sẻ nhà anh có chim cu gáy, mèo Bengal và vài chú cá Koi. Nhìn đàn mèo Bengal nhà anh đủ thấy thú chơi mèo cưng đắt tiền.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 8

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 9

Trọng Tấn chăm đàn mèo Bengal đắt tiền.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 10

Đàn cá Koi ở khu vực giếng trời trong căn nhà tại Hà Nội.

Về căn nhà ở quê, Trọng Tấn nói ngôi nhà không lớn, chỉ vài trăm mét vuông, đủ để trồng cây quanh nhà. Anh thường cùng cả nhà về quê mỗi khi có dịp.

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 11

"Vua nhạc đỏ" vừa bị đồng nghiệp khui "mỗi mùa lễ hội mua 1 căn nhà", tự nhận sợ vợ vì… cắt cơm - 12

Trọng Tấn sở hữu nhà vườn rộng rãi.

Trong một lần chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Trọng Tấn thẳng thắn trả lời câu hỏi về sự giàu có mà nhiều cư dân mạng vẫn đồn thổi anh có “biệt phủ triệu USD”: "Nhà tôi hầu như chỉ có nhiều cây xanh. Có lẽ, các phóng viên ưu ái, đánh giá cao nên dùng từ hơi "đao to búa lớn" như "lâu đài", "biệt phủ"... Thôi thì xem đó là thành quả từ quá trình tôi nỗ lực làm việc, tích cóp".

Ngoài âm nhạc, tôi còn kinh doanh tay ngang ẩm thực và đặc sản Thanh Hóa, 2 nhà hàng đến nay đã hoạt động 10 năm. Nhờ bà xã và đội ngũ nhân viên hỗ trợ, tôi không đến nỗi lao tâm khổ tứ, vẫn toàn tâm cho nghệ thuật và giảng dạy”.

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp “không tuổi” nổi tiếng xứ Đài, bà không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp bền vững mà còn bởi nghị lực vượt qua những sóng gió đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng cũ - mối tình đầu từng khiến bà hy sinh cả tình cảm lẫn tài sản.