Vợ biến mất sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chàng rể cầu cứu bố mẹ vợ

Lyly
Chia sẻ

Câu chuyện của anh Vương sau khi được chia sẻ đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong khi nhiều người trẻ đang đổ xô tìm việc tại các văn phòng điều hòa mát lạnh, thì anh Vương (Trung Quốc), một thanh niên trẻ tuổi, lại chọn công việc trong một nhà máy sản xuất với mong muốn có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và xây dựng gia đình. Nỗ lực của anh sớm được đền đáp khi chỉ sau vài năm, anh được bổ nhiệm làm tổ trưởng phân xưởng với mức lương hơn 10.000 tệ mỗi tháng (khoảng 36,5 triệu đồng). Đây là số tiền đủ để anh lo toan cho cả gia đình.

Và tới tháng 8/2020, trong một lần làm việc tại nhà máy, anh tình cờ quen biết người vợ hiện tại. Cả hai yêu nhau gần một năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Vì có con trước cưới nên bố mẹ anh Vương thúc giục đôi trẻ nhanh chóng tổ chức đám cưới để giữ thể diện. Lễ cưới diễn ra vào năm 2021 với mức sính lễ 188.000 tệ (khoảng 686,6 triệu đồng).

Vợ biến mất sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chàng rể cầu cứu bố mẹ vợ - 1

Anh Vương và vợ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sau khi tổ chức lễ cưới, hai người vẫn không đi đăng ký kết hôn. Dù biết rõ giá trị pháp lý của tờ giấy chứng nhận ấy, anh Vương vẫn không thể thuyết phục được vợ cùng đi làm thủ tục. Anh nhiều lần đề cập, nhưng lần nào cũng nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng.

Dần dà, anh cũng buông xuôi, tự an ủi rằng chỉ cần cả hai sống hạnh phúc, con cái lớn lên khỏe mạnh thì giấy tờ có thể hoàn thiện sau. Suốt 5 năm, anh Vương vừa làm việc chăm chỉ vừa chu toàn mọi việc trong nhà. Tiền lương chia hai phần, một để lo chi tiêu gia đình, phần còn lại đưa hết cho vợ.

Anh tiết kiệm đến mức không dám mua quần áo mới, chỉ mong vợ con được đủ đầy. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều đưa vợ con đi du lịch và chụp ảnh.

Vợ biến mất sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chàng rể cầu cứu bố mẹ vợ - 2

Tổ ấm hạnh phúc của anh Vương.

Cứ tưởng cuộc sống yên bình ấy sẽ kéo dài, cho đến ngày 20/5 vừa qua, ngày hôm đó đã khiến cuộc sống của anh Vương đảo lộn. Tối hôm đó, vợ anh bất ngờ nói muốn ra ngoài một mình để "xả stress". Điều này khiến anh Vương nghi ngờ vì từ trước đến nay, vợ anh chưa từng đi du lịch một mình, luôn có bạn đồng hành.

Với linh cảm của một người chồng, anh quyết định lén theo dõi. Khi vợ rời khỏi nhà bằng ô tô, anh Vương nhanh chóng chạy xe máy điện bám theo. Thấy vợ dừng xe ở trung tâm thương mại, anh liền giấu xe rồi lẻn vào cốp sau ô tô.

Một lúc sau, vợ anh quay lại và tiếp tục lái xe mà không hề biết chồng đang ở phía sau. Trong suốt hành trình, anh Vương nhắn tin hỏi vợ đi đâu, và nhận được câu trả lời: "Đi Khai Phong". Nhưng theo định vị GPS, xe lại không hề đi về hướng đó.

Vợ biến mất sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chàng rể cầu cứu bố mẹ vợ - 3

Đến khi xuống khỏi cao tốc, anh nghe thấy vợ đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, giọng điệu thân mật và nói rằng: “Còn 5km nữa là đến. Em thật mong sớm được gặp anh". Không thể kiềm chế được nữa, anh Vương chui ra từ cốp xe, khiến vợ anh sợ hãi tột độ.

Khi bị anh chất vấn, người vợ dừng xe và đề nghị cả hai xuống xe để nói chuyện. Nhưng khi anh Vương vừa bước xuống, vợ đã lập tức lái xe bỏ chạy, để lại anh đứng chết lặng giữa đường.

Không còn cách nào khác, anh Vương đành bắt taxi về nhà. Sau đó, anh phát hiện toàn bộ tin nhắn giữa hai người đã bị vợ xóa sạch. Khi anh tìm đến bố mẹ vợ để hỏi cho ra lẽ, ngạc nhiên thay, họ cũng lạnh lùng chặn liên lạc của chàng rể.

Muốn báo cảnh sát, nhưng anh không có giấy đăng ký kết hôn, thứ duy nhất có thể chứng minh mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Vì thế, cơ quan chức năng không thể can thiệp.

Vợ biến mất sau khi bị phát hiện chuyện ngoại tình, chàng rể cầu cứu bố mẹ vợ - 4

Cùng đường, anh chỉ còn biết tìm đến một chương trình truyền hình để nhờ giúp đỡ. Khi chương trình tiếp cận nơi vợ anh đang lưu trú, một bảo vệ cho biết không biết thông tin, còn nhân viên khác thì viện lý do "bảo mật riêng tư" để từ chối cung cấp.

Trước ống kính, anh Vương nghẹn ngào nói: “Nếu còn cơ hội, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nếu không, tôi cũng cần cho con một lời giải thích”.

Câu chuyện của anh Vương sau khi được chia sẻ đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, đây rõ ràng là một vụ lừa đảo hôn nhân nhưng anh Vương đã quá tin người và thiếu cảnh giác.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên

Vừa chuyển khoản 5 triệu cho mẹ chồng chăm cữ, tôi chết lặng khi nhìn mâm cơm đầu tiên

Tôi sinh bé đầu lòng vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng. Vượt cạn xong, tôi nằm trên giường bệnh, người rã rời, đầu óc mơ hồ. Điều duy nhất khiến tôi an tâm là chồng tôi có mặt từ đầu đến cuối. Anh nắm tay tôi thật chặt lúc lên bàn sinh, rồi bế con vào lòng, ánh mắt rưng rưng hạnh phúc.