Việc gọi tên tưởng chừng nhỏ nhặt, lại là dấu hiệu rõ ràng phản ánh trạng thái tình cảm trong hôn nhân.
Trong đời sống hôn nhân, cách xưng hô tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Gần đây, mạng xã hội lan truyền một chủ đề khiến nhiều người bàn luận sôi nổi: Vợ chồng gọi nhau bằng tên thật, nên hay không?
Một bộ phận cho rằng, gọi nhau bằng tên vốn là điều bình thường. Nhưng số khác lại quả quyết rằng cách xưng hô ấy khiến mối quan hệ trở nên xa cách, khô khan, thiếu hẳn sự ấm áp vốn có trong hôn nhân. “Tôi và chồng luôn gọi nhau là ‘anh yêu – em yêu’, đôi khi đùa nhau bằng ‘ông già – bà già’ cũng vui lắm”, một người dùng mạng chia sẻ. Người khác nói: “Gọi nhau bằng tên giống như đang vạch ra một ranh giới. Tôi thích được gọi là ‘cục cưng’ hơn”.
Không ít cặp đôi còn sáng tạo thêm những cách xưng hô riêng, buổi sáng là “bé yêu”, tối lại là “ông xã”, khiến cuộc sống hôn nhân luôn tràn đầy tiếng cười và sự mới mẻ.
Thực tế, việc gọi tên tưởng chừng nhỏ nhặt, lại là dấu hiệu rõ ràng phản ánh trạng thái tình cảm trong hôn nhân. Dưới góc nhìn của những người từng trải, có ít nhất 3 lý do vì sao vợ chồng không nên thường xuyên xưng hô bằng tên thật.
Ảnh minh họa
1. Khi lời gọi mất đi sự ấm áp, khoảng cách bắt đầu hình thành
Trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, những tiếng gọi như “anh yêu”, “em yêu”, hay “cưng à” không chỉ là thói quen mà còn là cách thể hiện tình cảm nồng nàn. Mỗi âm tiết đều mang theo sự quan tâm và rung cảm.
Thế nhưng, khi bước vào hôn nhân, guồng quay của cơm áo gạo tiền khiến nhiều cặp đôi dần mất đi sự lãng mạn. Không còn những lời gọi ngọt ngào, họ bắt đầu gọi nhau bằng tên thật – lạnh lùng, đơn điệu, thậm chí có người thay bằng những tiếng gọi vô hồn như “này”, “ê”.
Sự thay đổi nhỏ này, nếu kéo dài, dễ tạo ra cảm giác xa cách. Khi cả hai chỉ còn gọi tên nhau như những người xa lạ, tình cảm cũng dần nguội lạnh. “Xưng hô là lớp áo ngoài của tình cảm. Khi nó biến mất, sự ấm áp cũng không còn”, một bình luận trên mạng từng nhận định.
2. Gọi tên khiến vai trò trong gia đình trở nên mờ nhạt
Trong một gia đình, cách gọi nhau cũng là cách xác lập vai trò và vị trí của từng thành viên. Khi người vợ gọi chồng là “bố tụi nhỏ”, đó không chỉ là một lời xưng hô, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, mong muốn có một điểm tựa vững chắc. Đồng thời, người chồng cũng cảm nhận được trách nhiệm của mình trong vai trò trụ cột.
Ngược lại, khi chồng gọi vợ là “mẹ tụi nhỏ”, người phụ nữ sẽ cảm nhận được sự công nhận, trân trọng của chồng dành cho những hy sinh của mình trong gia đình.
Nếu thay thế những cách gọi này bằng tên thật, vai trò trong gia đình dần trở nên mờ nhạt. Vợ không còn cảm thấy được chồng bảo vệ, chồng cũng chẳng còn cảm nhận được mình là chỗ dựa. Lâu dần, cảm xúc và sự thấu hiểu giữa hai người cũng phai nhạt.
Ảnh minh họa
3. Thiếu đi cảm giác “riêng”, yêu thương dễ nhạt phai
Tên gọi là dấu hiệu nhận diện cá nhân, nhưng trong tình yêu, điều người ta cần không chỉ là sự xác định danh tính, mà là cảm giác đặc biệt, riêng tư. Một tiếng gọi “bé cưng”, “ông xã”, hay “anh iu” mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi, điều mà cách gọi tên không làm được.
Một người dùng mạng từng chia sẻ câu chuyện của mình: Khi chồng bắt đầu gọi cô bằng tên thật, cô cảm thấy trong lòng bất an. Ban đầu, cô nghĩ có lẽ anh đang mệt mỏi vì công việc, nhưng cảm giác xa cách ngày một rõ rệt.
Một ngày, cô hỏi: “Anh thấy sau bao năm kết hôn, điều gì thay đổi nhất giữa chúng ta?”Chồng cô trả lời sau một hồi im lặng: “Có lẽ là... tụi mình ngày càng khách sáo hơn”.
Khoảnh khắc đó, cô nhận ra giữa họ đã chẳng còn thân mật như trước. Khi sự riêng tư bị bào mòn bởi sự bình thường, tình yêu cũng dần biến thành nghĩa vụ. Không còn cách xưng hô đặc biệt, cũng chẳng còn lời ngọt ngào nào được cất lên, đó là dấu hiệu tình cảm đang lặng lẽ rút lui.
Cuộc sống hôn nhân không thiếu những va chạm, thăng trầm. Nhưng một tiếng gọi thân mật, đúng lúc, lại có thể làm dịu mọi mỏi mệt. Có thể không cần hoa hồng, quà cáp, nhưng một tiếng “cục cưng”, “ông xã”, “vợ yêu” lại có sức mạnh hàn gắn và sưởi ấm.
Như một nhà văn từng viết: “Yêu không phải là trao hết những gì tốt đẹp nhất, mà là dành cho nhau điều gì đó khác biệt, để chứng minh giá trị của nhau trong lòng đối phương”.
Vậy nên, dù là đã yêu nhau 1 năm hay sống chung 30 năm, đừng ngại xưng hô bằng những cái tên chỉ dành riêng cho nhau. Bởi trong biển người rộng lớn, nếu còn yêu, hãy gọi nhau bằng những điều khiến tim rung động.
Xem thêm: Nếu đàn ông chủ động cho bạn chạm vào 3 điểm “nhạy cảm này”, chứng tỏ anh ta yêu bạn rất nhiều