Chuyện mẹ chồng – nàng dâu vốn dĩ là đề tài muôn thuở, người hợp thì thương nhau như ruột thịt, người không hợp thì chỉ cần nhìn nhau cũng… mệt. Thế nhưng câu chuyện của cô Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1974, kinh doanh đồ gỗ, nội thất ở Đồng Nai) và nàng dâu Nguyễn Ngọc Xuân Mai (sinh năm 1993, Hoa hậu Người Việt Châu Á – Thái Bình Dương 2019) lại khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa, vì mẹ chồng tặng hẳn căn nhà 6 tỷ cho con dâu, trong khi còn chưa cưới hỏi chính thức.
Chị Mai kể lại, ngày đó chị đang sống ở Sài Gòn, còn chồng là người Đồng Nai lên thành phố học kinh doanh, hai người gặp nhau trong lớp. Sau một thời gian quen biết, anh quyết định đưa chị Mai về ra mắt gia đình.
Lần đầu tiên về nhà bạn trai, chị cũng lo lắng vì mình lớn hơn anh 5 tuổi, lại là lần đầu gặp mẹ chồng tương lai. Tuy ban đầu vừa sợ vừa ngại, nhưng khi gặp mẹ bạn trai, thấy cô Thắm nói chuyện hào sảng, hay cười, trẻ trung hơn tuổi thì chị thấy đỡ áp lực hẳn.
Về phần cô Thắm, ấn tượng đầu tiên với nàng dâu tương lai cũng khá bất ngờ: “Lần đầu tiên Việt, con trai tôi, đưa Mai về là dịp sinh nhật của nó. Khi đó tôi nghĩ hai đứa chỉ là bạn thôi, vì Mai lớn hơn Việt 5 tuổi, hơn nữa lúc đó Việt đang học nên tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện Mai sẽ là nàng dâu của mình. Nhưng thấy mọi thứ từ cách sinh hoạt, tính cách ôn hòa, vui vẻ, hợp nhau trong cách ăn nói nên tôi nghĩ ‘nếu Mai về làm dâu thì tốt lắm đấy’. Tôi hỏi con trai thì nó cứ cười, hỏi Mai thì cũng cười. Hỏi hai đứa thế nào, thì tụi nó nói: ‘Về đây là mẹ biết rồi’ thì lúc đó tôi mới biết Mai là bạn gái của con trai".
“Tuổi tác không phải vấn đề, cũng không cách biệt quá. Quan trọng là tìm hiểu, từ yêu đến hôn nhân còn xa lắm. Nên tôi bảo hai đứa cứ tìm hiểu, thấy phù hợp, chịu đựng được nhau, yêu thương nhau thì cưới, chứ mẹ cũng không cấm cản gì cả", cô Thắm nói thêm.
Trong thời gian tìm hiểu, cứ cách 1,2 tuần, chị Mai lại theo bạn trai về Đồng Nai chơi. Cô Thắm tâm sự: “Tôi cứ ngóng xem có hai đứa về không. Nếu hai đứa cùng về thì vui lắm. Lúc đó chưa nghĩ là con dâu, nhưng lúc nào cũng cảm giác như con mình rồi".
Sau 6 năm yêu nhau, cuối cùng cả hai cũng quyết định tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là trước khi cưới 3 năm, cô Thắm đã sang tên căn nhà trị giá 6 tỷ đồng cho chị Mai, dù khi ấy chị vẫn chỉ là người yêu của con trai.
“Lúc đó Mai chưa làm dâu nhưng tôi đã xác định là con của mình rồi. Yêu nhau, hai đứa đi được đến đâu là việc của chúng nó, còn tôi cảm thấy đây là con của mình rồi nên tin tưởng, sang tên cho Mai đứng tên cái nhà. Nói chung, quan trọng là con người, cảm thấy đong đầy tình yêu thương và hạnh phúc nên cho con. Chứ thực sự từ đó đến giờ, Mai cũng không quan tâm.
Mẹ nói gì thì làm cái đó thôi, không thắc mắc, không nghĩ đến tài sản. Vì thế, tôi thấy cho con căn nhà là quyết định đúng. Con dâu của mình không phải vì tiền của mà hai đứa yêu nhau thật lòng. Và nếu sau này không là con dâu thì làm con gái cũng được", cô Thắm cho hay.
Còn chị Mai thì kể lại trong sự ngạc nhiên: “Tôi không biết gì hết. Hôm đó tôi đang làm việc thì chồng bảo tôi đi về quê cùng anh, dặn mang theo giấy tờ tùy thân vì mẹ nhờ làm việc gì đó. Sau đó, mẹ nói gì tôi làm đó, tôi cũng không suy nghĩ gì hết. Năm đó là năm 2021 mà năm 2024 chúng tôi mới cưới nhau, nên tôi không nghĩ mẹ sẽ tặng cho tôi món quà đó đâu. Tới lúc cưới, mẹ mới nói món quà đó là mẹ tặng tôi. Tôi đứng tên 100% mà không hay biết gì luôn, rất bất ngờ”.
Với cô Thắm, quan trọng là tình cảm. Khi đã thương ai thì hết lòng tin tưởng, cho đi mà không đòi hỏi. Và cũng nhờ sự chân thành đó mà ngay cả khi chưa cưới, chị Mai đã thật sự cảm thấy mình như người trong nhà.
Thấy hai con bên nhau đã 6 năm nhưng chưa tính tới chuyện cưới xin, cô Thắm cũng sốt ruột. Năm 2024, đúng năm Rồng vàng, cô bắt đầu… thúc cưới và thúc đẻ. “Không cưới thì đẻ đi”, cô Thắm giục hai con. Nghe mẹ thúc giục, hai vợ chồng chị Mai cuống cuồng lên mạng tìm cách thủ thai.
Rồi cũng đến ngày “hai vạch”, vợ chồng chị Mai vội vã về quê trong đêm để báo tin vui. Khi biết tin sắp có cháu nội, cô Thắm mừng đến mức hét lớn, ôm chồng khóc, rồi quay sang ôm con dâu. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông xã cô Thắm cũng không kìm được nước mắt. “Lúc đó đang chuẩn bị cưới, được thêm tin vui thì càng hạnh phúc, niềm vui nhân đôi. Con trai hỏi có thưởng không, sẵn có 7 triệu nên tôi thưởng nóng cho Mai, muốn ăn gì thì mua, còn lại tính sau", cô Thắm nói.
Tuy trước đó cô Thắm đối xử với chị Mai như con ruột, nhưng trước khi về làm dâu, chị Mai cũng từng lo không biết sau cưới mẹ có thay đổi không. Nhưng sự thật thì… càng thương hơn.
Cưới xong, cô Thắm để con dâu nghỉ ngơi tuyệt đối. “Mẹ nấu ăn, gọi ra ăn rồi lại cho ngủ tiếp. Những ngày sau đó tôi chỉ có ăn và ngủ”, nàng dâu kể. Cô Thắm đi làm sớm, không gọi chị Mai dậy, chỉ để lại đồ ăn rồi nhắn tin: “mẹ để đồ ăn trên bàn nha”. Chính sự thoải mái và quan tâm như con ruột khiến vợ chồng chị Mai quyết định về sống chung với bố mẹ chồng ở Đồng Nai, dù trước đó đang sống ở TP.HCM.
Chị Mai cũng thẳng thắn thú nhận, chị không biết nấu ăn, sau cưới mới học nấu vì chồng nói "ăn cơm ngoài cũng được, nhưng ăn cơm vợ nấu thì thích hơn". Nhưng học nấu ăn đâu phải chuyện dễ. Mấy ngày đầu, món nào chị nấu cũng cháy nồi. Mẹ chồng thấy vậy không mắng, chỉ cười hiền rồi còn khen “ngon”. “Cháy nồi thôi chứ đồ ăn vẫn ăn được, nên khi tôi gắp ra đĩa, mẹ vẫn ăn và khen ngon rồi động viên. Nhưng hôm sau, tôi lại nấu cháy nồi. Con dâu vụng về nhưng được mẹ luôn động viên nên giờ tôi biết nấu nhiều món hơn rồi, nấu ngày 3 bữa cơm ngon lành", nàng dâu cười kể.
Nhưng có hôm chị mệt quá, ngủ quên, không kịp nấu cơm trưa cho bố mẹ chồng. Nhưng khi vợ chồng cô Thắm trưa đi làm về, thấy vậy cũng không trách gì cả, chỉ… đặt đồ ăn ngoài.
Không chỉ là người mẹ chồng tâm lý, cô Thắm còn rất hiện đại. Cô thường xuyên lướt TikTok học cách chăm cháu. Mẹ chồng và nàng dâu hỗ trợ qua lại kiến thức, cùng học cách chăm cháu, nên từ trước đến nay không có mâu thuẫn gì.
Nhưng vợ chồng chị Mai cũng có lúc bất đồng. Mỗi lần như vậy, chị thường nói chuyện riêng với chồng, không được thì đi mách mẹ chồng. Những lúc như vậy, cô Thắm luôn đứng về phía con dâu trước, cho con dâu điểm tựa: “Phải cho con dâu điểm tựa, vì bản thân mình đã từng trải rồi. Hồi trước mình cũng là con gái, cũng đi lấy chồng và cũng mong muốn được như vậy.
Ở nhà bố mẹ không biết là như thế nào, nhưng khi chấp nhận về ở nhà mình, sinh con đẻ cháu cho nhà mình rồi thì phải yêu thương. Trừ khi nó quá bất trị, nói không hiểu được, không dạy được, không hòa hợp thì mình nói 1, 2 lần nữa rồi thôi, cho ra ở riêng".
“Con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có những cái chưa biết thì từ từ dạy cho nó biết. Có những lời lẽ chưa tròn trịa thì mình phải dạy con cho đại gia đình tốt", cô nói thêm.
Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu của cô Thắm và chị Mai khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng. Khi có sự tin tưởng, tình yêu thương và cách cư xử khéo léo từ hai phía, thì mối quan hệ tưởng chừng “khó chiều” này lại có thể trở thành điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống gia đình.