Dù vô cùng đau đớn, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, mời người kia ra về để nói chuyện riêng với vợ.
Anh Năm (31 tuổi, hiện là quản lý đại lý cho một công ty viễn thông) kể rằng, ngày ấy anh đi chơi cùng bạn bè thì tình cờ gặp người vợ hiện tại. Thấy cô xinh xắn, phong cách lại đúng "gu", anh mạnh dạn tiến tới làm quen. “Cả hai lúc đó đều hơi ngà ngà, người ta hay nói ‘mượn rượu tỏ tình’ đấy. Men tình men rượu, chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy chúng tôi có phát sinh quan hệ với nhau. Sau đó cả hai thấy khá hợp nên bắt đầu tìm hiểu và bước vào mối quan hệ yêu đương”, anh Năm chia sẻ.
Chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau, bạn gái bất ngờ báo có thai. Tin này khiến anh rất sốc, bởi lúc đó anh chưa sẵn sàng để làm bố. Anh cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành, sự nghiệp và tài chính cũng chưa ổn định để trở thành trụ cột gia đình. Nhưng vì tình yêu và trách nhiệm của một người đàn ông, anh quyết định bước vào hôn nhân, cả hai làm giấy đăng ký kết hôn và quyết định sinh con.
Thời điểm đó lại đúng lúc dịch bệnh bùng phát, nên phải một thời gian sau vợ chồng anh mới có thể tổ chức đám cưới. Nhìn lại cuộc hôn nhân, anh Năm nhận xét là “khá viên mãn”. Vợ anh là người chín chắn, trưởng thành. Bố mẹ vợ sống ở nước ngoài nên cô ấy tự lập từ nhỏ, rất biết vun vén cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, một điều khiến anh Năm luôn băn khoăn là con gái càng lớn càng không giống mình. “Con gái càng lớn càng xinh xắn, càng giống mẹ, trộm vía không ốm đau gì, nhưng tôi cảm thấy không giống mình cho lắm”, anh chia sẻ.
Anh Năm chia sẻ câu chuyện của mình.
Rồi một ngày, anh Năm bất ngờ về nhà và bắt gặp vợ đang tranh cãi gay gắt với một người đàn ông lạ. Khi thấy anh bước vào, vợ anh vội vàng tìm cách đuổi người đó đi, nhưng anh ta vẫn cố nán lại.
Sau đó, anh Năm mới biết người đàn ông kia chính là người yêu cũ của vợ. Điều khiến anh không thể nào quên là lời khẳng định của người đàn ông ấy: đứa bé mà anh đã yêu thương, chăm sóc từ khi còn trong bụng mẹ… không phải là con ruột của anh mà là con của anh ta. Thậm chí, người đó còn nói sẵn sàng làm xét nghiệm ADN bất cứ lúc nào. “Lúc đó tôi rất sốc, nhìn vợ mà không biết phải nói gì. Vợ cố cản để tôi không nghe thấy, cố giữ kín mọi chuyện. Nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ: tôi đang bị ‘đổ vỏ’”, anh Năm nghẹn ngào kể.
Dù vô cùng đau đớn, anh vẫn cố giữ bình tĩnh, mời người đàn ông kia ra về để nói chuyện riêng với vợ. Sau đó, vợ anh bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cô cho biết đã chia tay người yêu cũ sau khi phát hiện anh ta lăng nhăng. Khi gặp anh Năm, cô đang buồn và vì hai mối quan hệ diễn ra khá gần nhau nên cô không chắc chắn cái thai là của ai. Cô không hề có ý định lừa dối, chỉ muốn giữ trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Cô khẳng định sẵn sàng chấm dứt hoàn toàn với người cũ nếu anh muốn, thậm chí không cho anh ta gặp lại con.
“Cô ấy nói vậy, nhưng sau khi biết sự thật, tôi không thể cư xử bình thường với vợ như trước nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn rất yêu cô ấy và thương con gái. Hiện bé được 3 tuổi, vẫn đang sống với vợ chồng tôi. Một tuần qua, kể từ lúc biết chuyện, tôi gần như không thể tập trung vào công việc, phải giao lại cho người khác. Tôi thực sự rất mệt mỏi, không biết nên giải quyết thế nào, nhất là khi nhìn thấy vợ và con”, anh Năm trải lòng.
Clip: Câu chuyện của anh Năm
Lắng nghe câu chuyện, Tiến sĩ tâm lý Đinh Đoàn khuyên anh Năm nên cho bản thân thời gian để bình tâm và suy xét mọi chuyện một cách tỉnh táo: “Cháu nên lùi xa cả hai mẹ con cô ấy ra để bình tâm lại. Giống như một cốc nước đang bị vẩn đục rồi, đừng cố uống mà hãy để cho nó lắng xuống. Khi nó lắng lại, mình gạn đục đi, khơi trong thì nửa trên còn uống được. Chứ cứ cố khuấy lên thì một là chỉ có đổ đi, hai là phải uống cả cái đục. Nó cần thời gian để lặng xuống và cháu cũng thế".
Ông cho rằng nếu muốn tiếp tục mối quan hệ thì cần có những thỏa thuận rõ ràng từ cả ba bên. Tuy nhiên, anh Năm cũng nên xác định rõ, tình cảm với vợ sẽ khó còn như trước, còn với con gái, sẽ có lúc đau đớn, dù có cố giấu người ngoài thì cũng không thể giấu được chính mình.
Nếu đi đến quyết định chia tay, hãy giữ sự bình yên cho con, tránh để ai phải mang tiếng xấu. Có thể nói rằng vì không hợp, không còn hạnh phúc, để con không bị tổn thương. “Nếu tiếp tục, thỉnh thoảng mình sẽ nhói lên, đau thêm nhiều lần nữa. Còn nếu có thể ‘phẫu thuật’, gắp viên đạn ra, dù đau nhưng sau đó sẽ sớm lành”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh.