Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày

Lyly
Chia sẻ

Khi được hỏi có bao giờ hối tiếc vì lập gia đình sớm không, Thúy Vi mỉm cười: “Mình thực sự không thấy hối tiếc khi lấy chồng năm 19 tuổi. Ngược lại, mình thấy may mắn vì chúng mình được đi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, đến khi được nhìn các con của mình trưởng thành”.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 1

Ở tuổi 28, Khổng Thúy Vi (chuyên gia trang điểm hiện đang sinh sống tại Hà Nội) nhìn lại quãng thời gian gần 10 năm trước của mình với ánh mắt dịu dàng và một nụ cười ấm áp. Cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn từ năm 19 tuổi, khi cô trở thành mẹ, trong lúc vẫn còn đang là sinh viên năm nhất đại học.

“Lúc đó mình chỉ nghĩ hôm nay ăn gì, đi đâu chơi, chứ chưa bao giờ hình dung sẽ phải ở nhà chăm con”, Thúy Vi cười kể.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 2

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 3

Chia sẻ về cơ duyên gặp chồng là anh Trần Khánh Hưng (27 tuổi), Thúy Vi cho biết cô quen anh qua mạng xã hội, khi cả hai mới 18 tuổi. Tình yêu tuổi học trò, hồn nhiên và vụng dại, tưởng chừng sẽ trôi qua như bao mối tình đầu khác. Nhưng định mệnh lại sắp đặt cho họ một bước ngoặt quá sớm.

Khi biết mình mang thai ở tuổi 19, Thúy Vi nói cô rất lo lắng, bởi “hai đứa còn quá trẻ”. Lúc đó, Hưng vừa thi tốt nghiệp cấp ba, còn Vi mới chỉ bắt đầu năm nhất đại học. “Tin vui” đến trong sự ngỡ ngàng, choáng váng của cả hai và của cả hai bên gia đình.

Thế nhưng, điều khiến cô nhớ mãi không phải là nỗi sợ, mà là tình thương và sự bao dung mà cô nhận được từ mẹ chồng tương lai. Khi biết chuyện, mẹ chồng cô không nổi giận hay trách mắng. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu hỏi mẹ có ủng hộ các con lấy nhau sớm như thế không? Thì câu trả lời của mẹ là không. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì con cứ yên tâm, việc của con là làm thế nào mẹ khỏe, con khỏe, còn tất cả mọi việc mẹ lo hết”.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 4

Và đúng như lời hứa ấy, chỉ trong 15 ngày, đám cưới của Thúy Vi và Khánh Hưng được chuẩn bị chu đáo, ấm cúng, đủ đầy cả tình thân lẫn sự sẻ chia. Cô gái 19 tuổi khi ấy bước vào cuộc sống hôn nhân không chỉ bằng váy cưới lộng lẫy mà còn bằng sự chở che của hai bên gia đình và niềm tin của hai đứa trẻ rằng “tình yêu sẽ giúp mình vượt qua”.

Dẫu vậy, Thuý Vi thẳng thắn nói rằng lập gia đình khi tuổi còn non trẻ, cô cũng có những nỗi tiếc nuối nhất định. “Làm mẹ ở tuổi 19 tất nhiên là mình có mất. Mất thời gian cho bản thân, mất một góc thanh xuân của mình. Nhưng đổi lại, điều mình nhận được là vô cùng ý nghĩa”, 9X bày tỏ.

May mắn thay, những năm đầu nuôi con, Thúy Vi không cảm thấy quá áp lực vì có cả hai bên nội ngoại cùng hỗ trợ. Nhà chồng hỗ trợ tài chính cho vợ chồng cô từ học phí, bảo hiểm cho cháu, đến nay khi con gái đầu của Thúy Vi đã 8 tuổi, bố mẹ chồng vẫn đều đặn giúp đỡ.

Mẹ ruột của Thúy Vi thì mỗi ngày đều nấu nướng, đi chợ, đỡ đần con gái. Và trên hết, người bạn đồng hành của cô là ông xã Khánh Hưng dù còn rất trẻ nhưng luôn có trách nhiệm, yêu thương và cùng cô trưởng thành.

“Mình thật sự may mắn”, Thúy Vi chia sẻ. “Chồng mình tuy trẻ nhưng rất biết nghĩ, luôn nhường nhịn, luôn ở bên dù mình có mệt mỏi hay cáu gắt. Chính vì vậy mà mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lấy chồng sớm”.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 5

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Thúy Vi chính là mối quan hệ đặc biệt giữa cô và mẹ chồng. “Mình luôn cảm thấy may mắn vì được làm con dâu của bố mẹ. Bố mẹ chồng đã cho mình một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa, vì từ nhỏ mình thiếu tình cảm của bố mẹ đẻ do bố mẹ ly hôn”, nàng dâu giãi bày.

Hiện nay, vợ chồng Thúy Vi sống riêng trong ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua tặng. Dù ở riêng, nhưng mọi khoản chi phí sinh hoạt cơ bản vẫn được ông bà hỗ trợ, để hai vợ chồng có thể tự chủ trong công việc và cuộc sống. “10 năm qua, mình chưa bao giờ coi mẹ là mẹ chồng. Với mình, mẹ giống như mẹ ruột vậy”, nàng dâu bày tỏ.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 6

Lấy chồng khi chưa có công ăn việc làm, dù được gia đình hai bên hỗ trợ nhiều nhưng Thúy Vi vẫn vô cùng lo lắng, không muốn phụ thuộc nhiều. Nàng dâu trẻ thấp thỏm muốn đi học nghề, theo đuổi đam mê trở thành chuyên gia trang điểm.

Nhưng vì con còn nhỏ, nên mẹ chồng Thúy Vi liền khuyên rằng đợi con cứng cáp đã. Khi nào cháu nội được 3 tuổi, bà sẽ giúp cô theo đuổi đam mê. Giữ đúng lời hứa, sau 3 năm ở nhà chăm con, mẹ chồng đã giúp cô chạm tới ước mơ.

Khi đó, mẹ chồng đưa Thúy Vi hơn 200 triệu đồng để đi học nghề trang điểm – công việc mà 9X đã yêu thích từ lâu. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, bà còn động viên, khích lệ tinh thần, thường xuyên chuyển khoản cho con dâu tiền thuê mẫu, tiền ăn sáng, để nàng dâu toàn tâm học nghề.

“Mẹ đầu tư cho mình học theo sở thích của mình. Mình rất vui vì luôn có sự ủng hộ của mẹ trên mọi con đường mình đi. Nhưng mình không thấy áp lực, vì mình chưa bao giờ cảm thấy mình là con dâu, mà chỉ là con gái của mẹ thôi”, nàng dâu chia sẻ.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 7

Con đường trở thành chuyên gia trang điểm của Thúy Vi không hề dễ dàng. Ngành nghề này đòi hỏi thức khuya, dậy sớm, di chuyển liên tục. “Đi học từ sáng đến tối nên có ngày mình chỉ kịp ăn một bữa, nhưng lúc nào mình cũng thấy vui vì được làm điều mình yêu thích”, cô kể.

Ông xã còn đón đưa Thúy Vi mỗi ngày, chăm con để cô toàn tâm học nghề. “Mình nghĩ đó là sự đồng hành đúng nghĩa. Không chỉ là tình yêu, mà là sự tôn trọng, tin tưởng và cùng nhau tiến về phía trước”, Thúy Vi chia sẻ.

Giờ đây, ở tuổi 28, cô đã có trong tay một công việc đúng sở thích, một tổ ấm nhỏ với hai đứa con đáng yêu và một người chồng vẫn yêu thương mình như thuở ban đầu. “So với tuổi 19, mình đã thay đổi rất nhiều. Mình có một ngôi nhà, một nghề nghiệp và quan trọng hơn là mình học được cách yêu bản thân, yêu cuộc sống”, cô nói.

Khi được hỏi có bao giờ hối tiếc vì lập gia đình sớm không, Thúy Vi mỉm cười: “Mình thực sự không thấy hối tiếc khi lấy chồng năm 19 tuổi. Ngược lại, mình thấy may mắn vì chúng mình được đi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, đến khi được nhìn các con của mình trưởng thành”.

Với Thúy Vi, tuổi 19 không phải là mất mát, mà là khởi đầu của hành trình lớn lên. Cô gái trẻ năm ấy dám yêu, dám chịu trách nhiệm, dám bước vào con đường không ai định sẵn và chính điều đó khiến cô mạnh mẽ, tự tin hơn bao giờ hết.

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày - 8

Khi nói về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, Thúy Vi bảo: “Điều đầu tiên là phụ nữ phải luôn yêu thương bản thân. Phải biết lúc nào mềm mỏng, lúc nào cứng rắn. Phải sắp xếp thời gian hợp lý cho gia đình và cho chính mình. Và quan trọng nhất, là hiếu thảo với bố mẹ”.

Với những cô gái trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của những lựa chọn lớn là yêu, cưới hay làm mẹ sớm, Thúy Vi nhắn gửi một điều rất thật: “Trước hết, hãy biết bảo vệ bản thân. Nếu bạn chưa sẵn sàng làm mẹ thì đừng vội. Nếu đang trong một mối quan hệ độc hại, hãy dừng lại, vì chúng ta xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc”.

Câu chuyện của Khổng Thúy Vi là minh chứng rõ ràng rằng tuổi 19 không chỉ rực rỡ bởi mơ mộng, mà còn đặc biệt bởi đó là thời điểm ta bắt đầu lựa chọn con đường của chính mình. Dám chọn, dám chịu trách nhiệm, dám vấp ngã và dám lớn lên từ chính những điều chưa hoàn hảo.

Sau tất cả, Thúy Vi của tuổi 28 đã đi qua tuổi 19 đầy biến động bằng tất cả tình yêu, nghị lực và lòng biết ơn. Và khi nhìn lại, cô mỉm cười: “Tuổi 19 của mình không giống ai, nhưng mình tự hào vì đã dám sống, dám yêu và dám lớn lên từ đó”.

Chia sẻ

Lyly