Điều này khiến ông xã Diễm Hương buồn ra mặt.
Hai năm trước, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương đã rời Việt Nam để sang Canada định cư cùng ông xã Việt kiều David Liêu. Ở môi trường mới, người đẹp sinh năm 1990 bắt đầu một hành trình khác, vừa xây dựng mái ấm, vừa theo đuổi lĩnh vực trang điểm và phun xăm thẩm mỹ.
Sau thời gian ổn định cuộc sống, đầu tháng 8 vừa qua, Diễm Hương vui mừng thông báo tin mang thai con thứ hai. Được biết, cô và chồng đã nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để hiện thực hóa mong muốn có thêm thành viên mới trong gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, cập nhật tình hình sức khỏe của mình cũng như những hành động chăm sóc chu đáo từ ông xã.

David Liêu vốn nổi tiếng là người chồng “vàng mười” khi vừa tâm lý vừa nấu ăn ngon và yêu thương vợ con hết mực. Trong các video và hình ảnh được Diễm Hương đăng tải, anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ, đầy đủ dinh dưỡng cho vợ bầu. Chính vì thế, mới đây khi Diễm Hương tiết lộ cô phải nhập viện cấp cứu giữa đêm và được bác sĩ chẩn đoán suy dinh dưỡng trong thai kỳ, không ít người hâm mộ đã bất ngờ và lo lắng.
Theo chia sẻ của Diễm Hương, dù em bé trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh và có các chỉ số gần như hoàn hảo, nhưng tình trạng của cô lại cần được theo dõi đặc biệt. “Các chỉ số hiện đang rất thấp, bác sĩ thai chỉ ra ‘em bé của bạn có các chỉ số gần như hoàn hảo nhưng tôi sợ rằng sức khoẻ bạn không tốt cho quá trình còn lại và phục hồi sau sinh", người đẹp viết.

Tổ ấm hạnh phúc của Diễm Hương.
Điều này khiến ông xã cô buồn ra mặt. Bởi lẽ, trong suốt 3 năm chung sống tại Canada, anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon để “nuôi vợ”. Diễm Hương hóm hỉnh kể lại: “Bạn Mập (tên thân mật của chồng) đang buồn lắm vì sau 3 năm nuôi vợ với thực đơn phong phú cầu kì thì nay bạn vợ được chẩn đoán ‘suy dinh dưỡng’ trong quá trình mang thai… Bác sĩ dinh dưỡng đã phải gọi tư vấn và hướng dẫn 1 tiếng hơn và hỏi kĩ về chế độ ăn và bổ sung dinh dưỡng đã có”.
Trước lời tư vấn của bác sĩ, Hoa hậu Diễm Hương cũng bày tỏ rằng cô được chồng chăm sóc rất chu đáo, anh luôn cố gắng bồi bổ cho cô. Trước việc này, bác sĩ có lời khen dành cho ông xã cô, nhưng người đẹp vẫn được khuyên phải cố gắng ăn nhiều hơn và cân bằng lại dinh dưỡng.
Trải qua nhiều biến cố, Diễm Hương nhìn nhận mọi chuyện với tinh thần lạc quan. “Không lần nào là êm đềm như người ta. Riêng quá trình mang thai này là sự nhức đầu từ những ngày đầu cho các bác sĩ ở Việt Nam, qua tới đây cũng có sóng gió. Bác sĩ cấp cứu nói sẽ đưa các thông tin chỉ số tối qua vào hồ sơ và trao đổi lại với bác sĩ mổ và hậu mổ.
Êm đềm quá không phải cuộc đời của Hương ấy nhỉ. Đúng là ‘chùa nhà không thiêng’. Nhà có đầu bếp dữ dằn, vợ suy dinh dưỡng, con trai chỉ ăn khô, mắm và nước tương”, cô dí dỏm nói.

Khi bác sĩ khuyên nên siêng tập thể dục và đi bộ để kích thích cảm giác thèm ăn, ông xã cô liền tranh thủ “nịnh vợ” bằng cách rủ: “Thế thì đi chụp hình lá vàng nha vợ ơi!” Một câu nói giản dị nhưng cho thấy tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào của người chồng luôn tìm cách để vợ vui và khỏe hơn.
Dù trải qua nhiều trục trặc về sức khỏe, Hoa hậu Diễm Hương vẫn giữ tinh thần lạc quan, lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ. Cô tin rằng, với sự đồng hành chu đáo của ông xã và tình yêu thương từ gia đình, hành trình làm mẹ lần hai của mình sẽ vẫn trọn vẹn và đáng nhớ.