Hiện tại, vợ chồng chị sở hữu hai homestay lớn và thu hút nhiều lượt khách ghé thăm.
Chị Lý Lệ (53 tuổi, Trung Quốc) đã sống một mình suốt 20 năm sau khi ly hôn. Dù có điều kiện kinh tế dư dả và thời gian rảnh rỗi, chị vẫn độc thân, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chị yêu thích chụp ảnh, ăn mặc chỉn chu, thường xuyên đăng tải các video ghi lại cuộc sống hàng ngày lên nền tảng mạng xã hội.
Trong những đoạn clip ấy, chị Lý Lệ trông trẻ hơn tuổi thật khiến nhiều người không nghĩ chị đã ngoài 50. Vẻ đẹp mặn mà, duyên dáng ấy thu hút không ít người theo dõi, trong đó có anh Tiểu Khởi (quê tỉnh Sơn Đông), một ông bố đơn thân kém chị 15 tuổi.
Chị Lý Lệ.
Bị ấn tượng bởi sự thanh lịch và trí tuệ toát ra từ Lý Lệ, anh Tiểu Khởi đã không ngần ngại thể hiện sự yêu mến. Anh luôn “thả tim” cho các video của chị và chủ động nhắn tin trò chuyện với chị.
Trong quá trình trò chuyện, Lý Lệ phát hiện hai người có nhiều điểm chung. Tuy ngạc nhiên khi biết anh chàng này chỉ học hết cấp 3, nhưng sự thông minh và chững chạc của anh khiến chị cảm thấy vô cùng thú vị. Sau hơn một tháng quen biết, Tiểu Khởi ngỏ lời yêu, dù anh kém chị những 15 tuổi và Lý Lệ không thể sinh con.
Sự chân thành ấy khiến trái tim tưởng như đã ngủ yên của Lý Lệ dần rung động. Cứ như thế, họ bắt đầu một mối tình ngọt ngào qua mạng.
Mặc dù Lý Lệ hơn 15 tuổi, nhưng Tiểu Khởi vẫn tỏ tình với chị.
Tháng 9 năm 2020, cả hai quyết định gặp nhau ngoài đời tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), nơi Lý Lệ đang sống. Ngày gặp mặt, chị diện chiếc váy trắng tinh khôi, choàng thêm chiếc khăn xanh và đeo vòng cổ ngọc trai, toát lên vẻ thanh lịch và cuốn hút. Tiểu Khởi vừa đến sân bay đã nhận ra chị ngay giữa đám đông. Cái ôm đầu tiên ngoài đời đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
Sau 4 ngày hẹn hò tại Thành Đô, Lý Lệ cảm nhận được sự quan tâm và chân thành từ Tiểu Khởi. Vì thế tới ngày thứ 5, chị đưa ra quyết định táo bạo, đó là theo người yêu về tỉnh Sơn Đông để đăng ký kết hôn.
Trước khi kết hôn, Tiểu Khởi đưa bạn gái hơn tuổi về nhà gặp con trai và bố mình. Chị Lý Lệ rất quý con trai của Tiểu Khởi, khi đó mới 7 tuổi, vì cậu bé có đôi mắt sáng giống hệt bố. Hơn nữa, vì chị không thể sinh con, luôn khao khát được làm mẹ nên chị đã dành tình cảm chân thành cho đứa trẻ ấy.
Sau khi kết hôn, Tiểu Khởi chuyển tới Thành Đô sống cùng vợ. Cả hai cũng đưa con trai đến sống cùng để tiện chăm sóc, tạo điều kiện cho cậu bé học tập tốt hơn.
Năm 50 tuổi, Lý Lệ nghỉ hưu để ở nhà lo cơm nước, dạy dỗ con cái. Tình yêu thương chân thành của chị khiến con riêng của chồng gọi chị là mẹ. Lần đầu tiên nghe tiếng mẹ, chị xúc động đến rơi nước mắt.
Vừa chăm con, Lý Lệ vừa quay video chia sẻ cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Trong các clip, chị và con trai luôn tay trong tay, nụ cười rạng rỡ. Nhiều người thậm chí tưởng đó là con ruột của chị vì hai mẹ con quá giống nhau.
Chị Lý Lệ và con riêng của chồng thường bị nhầm là mẹ con ruột vì quá giống nhau.
Câu chuyện tình yêu lệch 15 tuổi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Tài khoản của chị có tới hơn 66.000 người theo dõi và hơn 1,6 triệu lượt thích, nên sau đó chị bắt đầu livestream bán hàng.
Năm 2022, vợ chồng chị mở một homestay ở Vân Nam. Nhờ lượng fan đông đảo từ mạng xã hội, homestay này nhanh chóng nổi tiếng. Do nhu cầu quá lớn, hai vợ chồng tiếp tục mở thêm homestay thứ hai, mỗi người quản lý một cơ sở. Tiểu Khởi giờ đã có sự nghiệp riêng, bắt đầu ổn định cuộc sống.
Tất cả những điều này đều nhờ vào nền tảng kinh tế vững chắc mà Lý Lệ đã xây dựng từ thời trẻ. Theo đó, chị Lý Lệ từ nhỏ đã học rất giỏi, sau này thi đỗ vào Đại học Tứ Xuyên danh tiếng, sau khi tốt nghiệp làm việc tại cơ quan nhà nước. Sau 3 năm làm việc ở đây, chị nghỉ việc để thử sức ở ngành bảo hiểm.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.
Xem thêm: Sự thay đổi của chị Lý Lệ qua năm tháng
Năm 27 tuổi, chị đã có thu nhập hơn 10.000 tệ/tháng, (hơn 33 triệu đồng) và nhanh chóng mua được nhà. Tuy nhiên, vào thời điểm sự nghiệp thăng hoa, chị phát hiện bị u buồng trứng và phải phẫu thuật cắt bỏ, dẫn đến mất khả năng sinh con. Chị chủ động ly hôn để không trở thành gánh nặng cho chồng cũ.
Hành trình điều trị bệnh kéo dài 13 năm, với 3 lần phẫu thuật lớn. Mãi đến năm 40 tuổi, chị mới hồi phục hoàn toàn. Sau đó, chị dồn tâm sức vào phát triển sự nghiệp. Nhận thấy tiềm năng du lịch tại Thành Đô, chị đầu tư vào mô hình homestay. Chỉ trong 5 năm, chị đã có nhà, có xe và khoản tiết kiệm đáng kể. Đến năm 2019, khi dịch bệnh bùng phát, chị quyết định đóng cửa homestay và quay lại làm công việc hành chính nhẹ nhàng.
Chính lúc này, chị gặp anh Tiểu Khởi – người bạn đời hiện tại. Nếu như trước đây chị Lý Lệ đơn độc phấn đấu, thì giờ đây, hai vợ chồng cùng nhau sát cánh, vừa làm việc, vừa chăm sóc con. Tiểu Khởi tuy không có bằng cấp cao, nhưng cần cù, có chí tiến thủ, còn chị Lý Lệ thì có kinh nghiệm và tài chính vững vàng. Họ trở thành cặp đôi hoàn hảo trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Dù vẫn có những ý kiến trái chiều, cho rằng họ “làm màu” để câu view, đến với nhau vì lợi ích riêng chứ không có tình cảm thật, nhưng cả hai vợ chồng chẳng màng đến những lời gièm pha, chỉ tập trung lo cho cuộc sống của mình, sống hạnh phúc bên nhau.