Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng

Lyly
Chia sẻ

Là tiểu thư nhà giàu, cuộc sống xa hoa của Tina khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tiểu Trần (sinh năm 1989, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ nhỏ đã thông minh, học giỏi, có chính kiến và suy nghĩ riêng, anh luôn đứng top đầu trong lớp về thành tích học tập ở trong lớp. Về ngoại hình, dù chàng trai 8X không phải là một “soái ca” đích thực, nhưng làn da trắng cùng vẻ ngoài sáng sủa cũng khiến anh rất được lòng người khác.

Năm 2015, anh trở thành kỹ sư khai thác mỏ tại một doanh nghiệp nhà nước. Lương cao, công việc ổn định, anh được bạn bè và người thân vô cùng ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng, tham vọng của Tiểu Trần không dừng lại ở đó.

Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng - 1

Tiểu Trần.

Khi công ty có một dự án khai thác khoáng sản tại Nigeria, hầu hết đồng nghiệp đều không muốn đi. Nhưng Tiểu Trần lại nghĩ khác, anh cho rằng đây chính là cơ hội để mình thể hiện năng lực.

Khi mọi người còn đang tránh né, anh đã chủ động xin đi làm việc ở châu Phi. Lãnh đạo công ty rất vui vì sự dũng cảm này của anh.

Tuy nhiên, khi anh hào hứng chuẩn bị lên đường thì bố mẹ lại ngăn cản, vì không hiểu tại sao con mình lại muốn "chuốc khổ vào thân". Nhưng Tiểu Trần đã quyết, anh kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ và cuối cùng họ cũng đành gật đầu. Và đó chính là khởi đầu cho duyên phận của Tiểu Trần với người vợ châu Phi sau này.

Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng - 2

Tiểu Trần và vợ Tina.

Chàng trai Trung Quốc cưới vợ Châu Phi

Trên chuyến bay đến châu Phi, Tiểu Trần mơ mộng về một tương lai rực rỡ, về thành công lớn lao nơi xứ người. Thế nhưng, cuộc đời lại không suôn sẻ như mong muốn. Vừa đặt chân đến nơi, anh đã mắc bệnh sốt rét. Một mình nơi đất khách, không người thân thích, Tiểu Trần chỉ biết âm thầm chịu đựng. Anh không dám nói với bố mẹ, sợ họ lo lắng và bắt quay về.

Vì vậy, anh tự chữa trị, kiên cường vượt qua bệnh tật. Sau một thời gian, sức khỏe hồi phục, nhưng anh đã sụt tới 15kg. Mặc dù chịu nhiều đau đớn, anh không hề nản chí, ngược lại còn càng thêm quyết tâm.

Sau khi khỏi bệnh, anh dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Không lâu sau, không chỉ gặt hái được thành tựu đáng kể, anh còn gặp gỡ một cô gái châu Phi xuất sắc tên là Tina.

Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng - 3

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi.

Hai người quen nhau khi làm việc chung. Lúc đầu, Tiểu Trần cũng mang chút định kiến rằng châu Phi nghèo đói, giáo dục lạc hậu. Nhưng sau khi quen Tina, suy nghĩ của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Tina là con gái của một tộc trưởng giàu có ở Nigeria, gia đình sở hữu nhiều mỏ khoáng sản. Từ nhỏ, Tina đã được tiếp cận với nền giáo dục hàng đầu. Khi lớn lên, cô được gửi sang Anh và Dubai du học. Thời gian ở nước ngoài không chỉ giúp cô nâng cao chuyên môn mà còn thành thạo tiếng Anh. Chính sự giỏi giang, khí chất của Tina đã khiến Tiểu Trần say đắm.

Hai người không biết tiếng mẹ đẻ của nhau, nhưng có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Hơn nữa, cả hai cùng làm việc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản nên rất có tiếng nói chung.

Clip: Tiểu Trần cầu hôn lại bà xã nhân dịp kỷ niệm ngày cưới

Sau thời gian tiếp xúc, Tiểu Trần nhận ra mình đã yêu Tina và bày tỏ tình cảm với cô. Ngược lại, Tina cũng có cảm tình với anh và cả hai nhanh chóng trở thành một đôi.

Tuy nhiên, bố của Tina lúc đầu không chấp nhận mối quan hệ này vì chưa tin tưởng năng lực của chàng trai Trung Quốc. Để kiểm tra, ông giao cho Tiểu Trần quản lý một mỏ khoáng sản nhỏ, xem anh có khả năng phát triển nó không.

Kết quả bất ngờ, chưa đầy một năm, Tiểu Trần đã giúp mỏ đó thu lời gần 10 triệu tệ (hơn 35 tỷ đồng).

Lúc này, tộc trưởng đã hoàn toàn tin tưởng, cuối cùng đồng ý cho con gái mình kết hôn với Tiểu Trần. Họ tổ chức đám cưới tại châu Phi và chính thức trở thành vợ chồng.

Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng - 4

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng

Không lâu sau, do lo ngại tình hình an ninh ở địa phương, Tiểu Trần quyết định đưa vợ về Trung Quốc sinh sống. Nhưng khó khăn lại ập đến, bố mẹ anh không chấp nhận con dâu này.

Bởi trước đó, họ không hề biết rằng con trai đã kết hôn ở châu Phi, và quan niệm truyền thống khiến họ khó chấp nhận mối quan hệ “khác biệt” này. Nhất là khi thấy làn da đen của Tina, họ cảm thấy con mình "không đến nỗi nào để phải chọn một người như vậy". Nhưng Tiểu Trần nói rõ, họ đã kết hôn hợp pháp, không thể tùy tiện ly hôn.

Không còn cách nào khác, bố mẹ anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Nàng dâu Châu Phi đối xử với bố mẹ chồng rất tốt và sự chân thành của cô đã khiến bố mẹ chồng dần thay đổi suy nghĩ về mình.

Năm 2018, cả hai chào đón con gái đầu lòng, giống Tina như đúc.

Lấy con gái chủ mỏ khoáng sản Châu Phi, chàng trai một bước đổi đời, được cho hơn 250 triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng - 5

Con gái của cặp đôi.

Do quyết định sinh sống lâu dài tại Trung Quốc và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, họ đã bán hết tài sản khai khoáng ở châu Phi. Dù vậy, họ vẫn sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

Vợ chồng Tiểu Trần tập trung chăm sóc con cái, đầu tư mạnh vào giáo dục. Vì thế, họ mua một căn hộ cao cấp rộng rãi nằm trong khu học xá tại Thành Đô. Từ diện tích đến nội thất đều sang trọng, vượt xa điều kiện của người bình thường.

Xe ô tô cũng là dòng xe sang đắt tiền. Bộ bát đũa trong nhà cũng có giá hàng chục triệu đồng. Để bồi dưỡng con gái, họ đăng ký cho bé học tại câu lạc bộ cưỡi ngựa của giới quý tộc với chi phí cực cao.

Khi con lớn hơn, Tina bắt đầu có thời gian rảnh để livestream dạy Pilates cùng người hâm mộ.

Clip: Những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Tiểu Trần và Tina

Là tiểu thư nhà giàu, cuộc sống xa hoa của Tina khiến nhiều người ngỡ ngàng. Qua những video cô chia sẻ, có thể thấy cô sở hữu rất nhiều túi xách hàng hiệu, rẻ nhất cũng vài triệu, đắt nhất lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng Tina vẫn vô tư mang chúng đi... đựng rau.

Được biết, hiện tại Tina vẫn còn giữ lại hai mỏ vàng ở châu Phi, tổng giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng. Đáng nói, mỗi tháng, gia đình bố mẹ cô còn gửi cho vợ chồng cô gần 260 triệu đồng để tiêu vặt.

Tình yêu quả là một điều kỳ diệu. Có người yêu vì ngoại hình, có người yêu vì tính cách, có người lại yêu vì tài năng. Câu chuyện của Tiểu Trần và Tina chính là minh chứng rõ ràng cho tình yêu vượt qua mọi khoảng cách: ngôn ngữ, màu da, và thậm chí cả lục địa.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục