Cô gái mang thai 6 tháng thì mất người yêu, đến nhà bạn trai đòi 2,9 tỷ và kết cục đáng suy ngẫm

Chương Ngọc
Chia sẻ

Câu chuyện này đã gây nhiều tranh cãi khi cô gái ôm con đòi quyền lợi cho đứa trẻ mà không được.

"Đứa trẻ là con ruột của anh ấy, cho dù tôi không có tư cách được chia tiền bồi thường, thì phần của con tôi chẳng lẽ cũng không được sao?", câu hỏi nghẹn ngào của chị Lưu (Hồ Nam, Trung Quốc) khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Phía sau đó là bi kịch mà không ít phụ nữ đơn thân đang phải đối diện, vừa mất người yêu, vừa phải chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho con.

Yêu nhau 2 năm chưa kịp cưới, đang mang thai thì bạn trai qua đời

Chị Lưu và bạn trai quen nhau hơn hai năm, chưa kịp đăng ký kết hôn thì anh gặp tai nạn qua đời khi chị đang mang thai 6 tháng. Sau sự cố, phía gia đình người đàn ông nhận 800.000 nhân dân tệ (khoảng 2,9 tỷ đồng) tiền bồi thường. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào tài khoản bố mẹ chồng chưa cưới của chị Lưu.

Ban đầu, chị chỉ mong giữ lại phần tiền cấp dưỡng dành cho đứa con gái chưa ra đời thế nhưng khi đưa ra đề nghị được nhận về số tiền này, cha mẹ bạn trai chị thẳng thừng từ chối. Lý do họ đưa ra là: "Chúng tôi đã dùng tiền đó mua nhà, để lại cho cháu sau này".

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tiền bồi thường tử vong không phải là di sản, mà là khoản bồi thường tinh thần và vật chất dành cho người thân gần gũi nhất của người đã mất, gồm vợ/chồng, cha mẹ và con cái.

Cô gái mang thai 6 tháng thì mất người yêu, đến nhà bạn trai đòi 2,9 tỷ và kết cục đáng suy ngẫm - 1

Chị Lưu ôm con nhỏ đi đòi quyền lợi. Ảnh minh họa.

Vì chưa đăng ký kết hôn, chị Lưu không được tính là vợ hợp pháp, nên không có phần trong khoản tiền này. Tuy nhiên, đứa con của chị thì hoàn toàn có quyền hợp pháp. Luật quy định rõ: "Con ngoài giá thú có quyền lợi và nghĩa vụ ngang bằng với con trong giá thú. Bất kỳ ai cũng không được phân biệt đối xử".

Điều đó đồng nghĩa với việc, phần tiền cấp dưỡng dành cho đứa trẻ, dù còn trong bụng mẹ, phải được tách riêng và giao cho người giám hộ hợp pháp (tức người mẹ) quản lý.

Thế nhưng, trong thực tế, phần tiền này thường bị gộp chung vào khoản bồi thường tổng thể và dễ bị người thân chiếm dụng. Trường hợp của chị Lưu là một ví dụ điển hình.

Đằng sau vụ kiện là nỗi cô độc của người phụ nữ sinh con một mình

Phía sau những con số bồi thường và điều khoản pháp lý tưởng chừng khô khan là cả một hành trình đầy nước mắt, nơi người mẹ trẻ phải gồng mình chống chọi với mất mát, định kiến và nỗi sợ hãi kéo dài suốt những tháng ngày thai nghén.

Khi mang thai, chị Lưu mất đi chỗ dựa duy nhất, người bạn trai, người cha của đứa bé còn chưa kịp chào đời. Không có tờ giấy hôn thú, không có danh phận rõ ràng, chị vừa chịu nỗi đau mất mát tình cảm, vừa phải chịu đựng những lời xì xào, ánh nhìn soi mói từ người đời.

Từ những lần đi khám thai một mình, ngồi lặng lẽ trong phòng chờ giữa hàng chục cặp vợ chồng khác, đến những đêm trở dạ giữa căn phòng trọ trống vắng, tất cả chị đều phải tự vượt qua. Mỗi gói bỉm, hộp sữa, mỗi đồng viện phí đều là mồ hôi và nước mắt của một người phụ nữ đang gắng gượng đứng vững giữa bão giông cuộc đời.

Không có ai nắm tay động viên, không ai cùng chia sẻ niềm hạnh phúc khi cảm nhận con đạp trong bụng, chỉ có chị và đứa bé, cùng nhau đi hết quãng đường thai kỳ cô độc. Khi sinh con, chị không chỉ sinh ra một sinh linh, mà còn sinh ra một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.

"Chỉ cần con được đối xử công bằng, tôi chịu khổ một chút cũng không sao", chị nghẹn ngào nói.

Câu chuyện của chị Lưu là hồi chuông nhắc nhở đầy xót xa: tình yêu có thể thiếu hôn thú, nhưng quyền lợi pháp lý thì không thể thiếu. Bởi sự hy sinh của người mẹ không thể được bù đắp bằng những lời hứa suông. Và quan trọng hơn hết, mọi đứa trẻ, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào đều xứng đáng được bảo vệ, yêu thương và công nhận.

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục

"Checklist" những thứ nên có khi bước vào tuổi 19: Điều số 4 đặc biệt quan trọng!

"Checklist" những thứ nên có khi bước vào tuổi 19: Điều số 4 đặc biệt quan trọng!

Tuổi 19 không cần phải hoàn hảo. Bạn không cần có tất cả, chỉ cần bắt đầu sắm những điều khiến bạn thấy cuộc sống “đáng yêu hơn một chút” mỗi ngày. Một đôi giày tốt, một cuốn sách hay, hay chỉ là một lọ kem dưỡng nhỏ – tất cả đều là những viên gạch nhỏ xây nên phiên bản “mình 19 tuổi” mà bạn đang hướng tới.

Detox lại hôn nhân

Detox lại hôn nhân

Sau nhiều năm tháng chung sống, những vấn đề nhỏ nhặt tích tụ, những kỳ vọng không được đáp ứng và sự bận rộn của cuộc sống có thể khiến tình yêu vợ chồng rơi vào trạng thái "nhiễm độc" mà chúng ta không hề hay biết. Đây chính là lúc chúng ta cần đến một cuộc "Detox hôn nhân" - một quá trình làm sạch, chữa lành và tái tạo để tình yêu đôi lứa được hồi sinh mạnh mẽ...