Tháng 1 năm nay, cặp đôi âm thầm đăng ký kết hôn mà không báo trước cho mẹ Megumi. Mãi sau này, bà mới biết chuyện.
Một người đàn ông ở tỉnh Kagawa, miền Nam Nhật Bản, đã kết hôn với con gái của bạn thân – người kém anh 30 tuổi. Câu chuyện tình của họ, được giới thiệu trên chương trình truyền hình“Tân hôn, xin mời vào” và nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận trong dư luận Nhật Bản.
Nhân vật chính của câu chuyện là anh Mizuki, 53 tuổi, chủ một quán bar nhỏ ở địa phương, và Megumi, cô vợ trẻ kém anh 30 tuổi. Cả hai gặp nhau cách đây hơn 20 năm, khi Megumi chỉ mới 5 tuổi.
Khi đó, Mizuki là bạn thân của mẹ Megumi. Ngày hôm đó, người bạn nhờ anh trông con gái trong lúc bận công việc. Mizuki đưa cô bé ra sân chơi, không ngờ rằng cuộc gặp gỡ giản đơn ấy lại mở ra một mối duyên định mệnh sau này.

Thời gian trôi qua, mỗi người theo đuổi cuộc sống riêng. Đến năm 2022, Megumi bắt đầu làm việc tại quán bar của mẹ. Mizuki, vẫn là người bạn thân thiết của gia đình, thường xuyên ghé quán ăn uống, trò chuyện. Chính những lần gặp gỡ ấy đã khiến hai người dần xích lại gần nhau.
Một ngày, ba người gồm Mizuki, Megumi và mẹ cô dự định cùng nhau đi xem phim. Tuy nhiên, mẹ Megumi ngủ quên, để hai người đi riêng. Không ai ngờ rằng buổi đi chơi tình cờ ấy lại trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Trong bữa tối hôm đó, anh Mizuki vốn là người hoạt bát, bỗng im lặng lạ thường. Megumi kể lại rằng cô thấy anh giống “một chú gấu trầm lặng” và cảm thấy anh thật đáng yêu. Từ hôm ấy, cô bắt đầu chủ động mời anh đi ăn tối mỗi tuần.
Ban đầu, Megumi nghĩ cảm xúc của mình chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một người đàn ông từng trải. Nhưng khi cô cảm thấy ghen mỗi khi anh nói chuyện với người phụ nữ khác, cô nhận ra mình đã thực sự yêu. Cuối cùng, Megumi thổ lộ tình cảm và được Mizuki đáp lại. Từ đó, hai người bắt đầu hẹn hò.

Khi biết con gái đang hẹn hò với bạn thân của mình, mẹ Megumi ban đầu vô cùng sốc và thất vọng. Bà đồng ý để hai người hẹn hò nhưng kịch liệt phản đối chuyện kết hôn. Tuy nhiên, sau một năm bên nhau, Mizuki quyết định cầu hôn, nói rằng anh “quá yêu để có thể kìm lòng”.
Tháng 1 năm nay, cặp đôi âm thầm đăng ký kết hôn mà không báo trước cho mẹ Megumi. Mãi sau này, bà mới biết chuyện.
Trong chương trình truyền hình, Mizuki đọc một bức thư gửi đến mẹ vợ, cũng là người bạn cũ của anh, để xin lỗi vì đã khiến bà tổn thương. Anh viết: “Con xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của mẹ khi đó. Dù mẹ từng phản đối, giờ mẹ lại âm thầm ủng hộ chúng con". Anh cũng nghẹn ngào thốt lên 5 từ: "Con thật sự biết ơn”.
Người mẹ mỉm cười, đáp ngắn gọn: “Thế là đủ rồi. Hai con thật sự yêu nhau mà”. Dù vậy, các thành viên khác trong gia đình Megumi hiện vẫn giữ im lặng về cuộc hôn nhân này.
Giờ đây, Mizuki và Megumi sống cùng nhau tại Kagawa. Anh điều hành quán bar, còn cô ở nhà chăm sóc tổ ấm. Dù chênh lệch tuổi tác lớn, cả hai duy trì một cuộc sống hôn nhân giản dị và gắn bó.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mizuki đều nói với vợ một điều mà anh yêu ở cô trong ngày hôm đó, đó là một thói quen nhỏ nhưng được xem là “nghi thức tình yêu” của họ. Megumi chia sẻ, chính sự chân thành và dịu dàng của chồng khiến cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện của họ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ, cho rằng tình yêu không nên bị giới hạn bởi tuổi tác hay định kiến xã hội. Một người bình luận: “Họ đã dũng cảm đối mặt với áp lực từ gia đình và xã hội. Điều đó xứng đáng được tôn trọng”.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng mối quan hệ này khiến người mẹ bị tổn thương. Một người viết: “Tôi cảm nhận được nỗi mất mát của bà mẹ khi vừa mất đi một người bạn, vừa trở nên xa cách với con gái”.
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia xã hội học ở Nhật Bản cũng nhận định, những câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác như thế này thường phản ánh sự thay đổi trong quan niệm tình yêu của thế hệ trẻ, khi ngày càng nhiều người chọn hạnh phúc cá nhân hơn là tuân theo chuẩn mực truyền thống.
Câu chuyện tình giữa Mizuki và Megumi có thể khiến nhiều người bối rối, thậm chí tranh cãi gay gắt. Nhưng giữa những định kiến, họ vẫn chọn ở bên nhau và tìm thấy niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày.