Mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho mình

Hoàng Lan (thực hiện)
Chia sẻ

“Không thời gian”, dự án phim đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn vừa kết thúc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong phim, nữ diễn viên trẻ Bích Ngọc đảm nhiệm vai Hạ Miên, một nữ bác sĩ quân y trách nhiệm, luôn hết lòng vì người bệnh. Trở về từ bộ phim, Miên-Bích Ngọc đã chia sẻ với Phụ san đời sống gia đình về những cảm nhận của cô...

Xin chào Bích Ngọc, mặc dù bộ phim “Không thời gian” đã kết thúc, nhưng, hẳn là những dư vị của bộ phim vẫn còn rất sâu sắc trong Ngọc?

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên, mình vào vai một nữ bác sĩ quân y. Hạ Miên bề ngoài có vẻ hơi nghiêm nghị, kỷ luật nhưng thực ra cô ấy là người rất vui vẻ, yêu đời, sống tình cảm, luôn quan tâm tới đồng đội, người dân... Gia đình mình cũng có anh chị làm trong quân đội nhưng, chỉ tới khi được vinh dự tham gia bộ phim, mình mới có điều kiện hiểu thêm về môi trường quân đội và về những người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ. Trong phim, nhân vật Miên mặc dù cũng gặp một số khó khăn, vất vả trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân, các chiến sĩ nhưng so với các tuyến nhân vật khác như Trung tá Lê Nguyên Đại do anh Mạnh Trường đảm nhiệm còn gặp nhiều vất vả hơn. Các chiến sĩ ấy luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của người dân trước thiên tai, dịch bệnh. Điều mình cảm nhận sâu sắc nhất qua bộ phim chính là tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của những người lính. Họ cũng vô cùng quyết đoán, mưu trí, không khoan nhượng với kẻ thù, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những người lính luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm hạnh phúc của mình.

Có những kỷ niệm nào Bích Ngọc muốn chia sẻ trong quá trình đóng bộ phim này?

Mình tham gia bộ phim đúng vào thời điểm cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào nước ta. Lúc đó, đoàn làm phim đã phải di chuyển nhiều lần từ Hà Nội lên Lạng Sơn khi đường đi nhiều đoạn bị sạt lở. Trên cung đường ấy, chứng kiến nhà của người dân bị đổ, cuốn trôi, hoa màu mất trắng, trẻ con khóc vì không còn sách vở để đến trường... cả đoàn làm phim đều rất xúc động. Nhiều bối cảnh, chúng mình còn đóng phim ngay trong ngôi nhà của người dân bị ngập nước... Lúc đó, mình tin rằng, bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng đều sẵn lòng góp sức để giúp đỡ đồng bào mình, san sẻ khó khăn, mất mát với họ. Rồi khi đến các đồn biên phòng nằm sát biên giới vào buổi chiều tối, nơi không có chỗ cho sự sôi động và hiện đại của đô thị, mình lại càng trân trọng sự hy sinh của các chiến sĩ khi phải xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giúp đỡ đồng bào vùng biên làm kinh tế, nâng cao nhận thức mọi mặt...

Trong phim còn có cảnh nhân vật Lĩnh, một chiến sĩ trẻ lấy thân mình che chắn cho cậu bé Nỏ Hành và bà của cậu trong ngôi nhà bị đất đá vùi lấp. Lúc đó, mình đã nghĩ, ở ngoài đời, bà cháu Nỏ Hành rất cần đến sự trợ giúp của những người chiến sĩ và thực tế, trong khó khăn, thiên tai... bộ đội ta đều luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ nhân dân.

Mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho mình - 1

Nữ diễn viên Bích Ngọc

Trong phim, nhân vật Miên cuối cùng đã tìm được tình yêu với chàng lính trẻ Lĩnh. Vậy ngoài đời, Bích Ngọc đã có hạnh phúc lứa đôi chưa?

Về tình yêu của Miên và Lĩnh, sau bộ phim cũng có ý kiến cho rằng Lĩnh không xứng với Miên vì Miên là bác sĩ quân y, còn Lĩnh chỉ là anh lính trẻ kém tuổi. Ban đầu, Miên cũng không quan tâm nhiều đến Lĩnh nhưng chính sự trưởng thành, tinh thần quả cảm dám hy sinh để bảo vệ tính mạng nhân dân của Lĩnh đã chinh phục và cảm hóa trái tim Miên. Với mình tình yêu không có một công thức, con số cụ thể nào mà đó là sự rung động của hai tâm hồn. Tình yêu có thể cảm hóa cái xấu, hướng con người ta tới cái chân, thiện, mỹ.

Còn ngoài đời, mình vẫn đang chờ tình yêu đích thực.

Ngọc quan niệm thế nào về hạnh phúc và Ngọc có thấy mình là người hạnh phúc không?

Hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Người cần sức khỏe, người lại mong có nhiều tiền, sự nghiệp thành đạt. Còn mình thấy cuộc sống  của mình rất hạnh phúc vì mình được sống trong một đất nước hòa bình. Mình được làm điều mình thích là tham gia đóng phim với sự ủng hộ, tạo điều kiện của người thân. Mình có một gia đình để yêu thương,  luôn rộng cửa đón mình trở về sau mỗi chuyến đi quay phim xa. Mình được ăn những món do mẹ nấu, những món bình dị thôi nhưng là tâm huyết, tình cảm, sự chăm chút mẹ dành cho mình.

Gia đình mình không phải hoàn hảo mà thi thoảng vẫn có sự tranh cãi. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn là mọi người cùng thấu hiểu, yêu thương, nâng đỡ nhau. Cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của mình nên hãy chấp nhận cả những lúc không vui để quý trọng hơn phút giây được vui vẻ bên gia đình.

Theo Ngọc, mỗi phụ nữ cần làm gì để nắm giữ hạnh phúc?

Theo Ngọc, mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta hãy yêu bản thân hơn một chút, dành nhiều thời gian chăm sóc cả cả ngoại hình và nội tâm như đi làm đẹp, đọc sách, gặp gỡ những người mang lại cho mình năng lượng tích cực... Nếu tìm được người yêu, thì đó phải là người mang lại cho mình hạnh phúc, tự tin, cảm giác thoải mái chứ không phải sự ràng buộc, lệ thuộc.

Mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho mình - 2

Nữ diễn viên Bích Ngọc

Còn với gia đình, mọi người đã quen với việc em đi quay phim xa nhà đã nhiều năm rồi. Mẹ mình tâm lý lắm, không bao giờ gọi điện cho con gái vì sợ làm phiền những lúc con đang bận quay phim (mặc dù mình luôn dặn mẹ cứ gọi điện, nhắn tin, nếu bận thì con sẽ gọi lại cho mẹ). Vì vậy, khi có thời gian, mình luôn cố gắng nhắn tin về nhà hỏi thăm mẹ và gia đình, đôi khi chỉ là những tin như: “Mẹ ăn cơm chưa?”, “Sức khỏe của mẹ thế nào?”...

Lúc còn nhỏ, mình thường dễ dàng nói ra lời yêu thương bố mẹ nhưng khi lớn dần, thì lại thấy ngại ngần. Nhưng rồi mình nghĩ, tại sao mình có thể nói lời yêu thương với bố mẹ trên phim mà lại không làm vậy với bố mẹ ngoài đời. Rồi mình đã tập dần và giờ không còn ngại nói yêu thương nữa. Mình thấy rằng, đôi khi, chỉ với những hành động rất nhỏ, chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu.

Ngoài vai Miên trong “Không thời gian”, khán giả còn nhớ tới Bích Ngọc qua các bộ phim như “Nhà trọ Balanha”, “Hương vị tình thân” hay “Sao Kim bắn tim sao Hỏa”... Hình như Ngọc thường vào vai phụ nữ dịu dàng, đôi khi hơi cam chịu, thường “nấp” sau lưng chồng... Ngoài đời, đó có phải là tính cách của Ngọc không?

Ngọc nhìn chung được nhiều người nhận xét là lành và mình cũng tự thấy bản thân ít khi va chạm, tranh giành với ai. Sau này nếu lập gia đình, mình cũng thích được chăm sóc gia đình, chồng con. Song, mình không thuộc tuýp người cam chịu hay cho rằng, phụ nữ sinh ra là để hy sinh. Hiện nay, mình đang có một công việc yêu thích với nhiều dự định với các vai diễn và mình muốn được cân bằng cả hạnh phúc gia đình với sự nghiệp. Mình mong người bạn đời sau này cũng sẽ hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành cùng mình để cả hai cùng phát triển.

Câu hỏi cuối, dự định sắp tới của Ngọc là gì?

Bên cạnh đóng phim truyền hình, mình còn muốn tham gia vào các dự án điện ảnh. Hiện tại, mình có một vai diễn trong  phim “Hạnh phúc bị đánh cắp” đang được trình chiếu khá viral, vừa đạt mốc 4 tỷ lượt xem. Ngoài ra, mình còn tham gia vào một dự án điện ảnh với hình tượng rất khác với các vai diễn của mình trước đó. Còn cụ thể dự án điện ảnh này như thế nào, mình xin tạm giữ bí mật với khán giả.

Xin cảm ơn Bích Ngọc.

Chia sẻ

Hoàng Lan (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục