Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc"

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Kịch bản phim truyền hình Cha Tôi Người Ở Lại tiếp tục khiến người xem mỏi mệt khi để nữ chính An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) giận dỗi các anh quá lâu.

Thời gian qua, bộ phim truyền hình Cha Tôi Người Ở Lại liên tục nhận về nhiều tranh cãi khi chính thức chuyển sang bối cảnh 6 năm sau. Trong khi cả Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) đều ra nước ngoài thì An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) ở lại trong nước và trở thành nữ nhân viên ngành thiết kế đồ họa. Cũng từ đây mạch phim liên tục gây khó chịu cho khán giả vì An đã biến thành "pháo đài băng giá", liên tục xua đuổi 2 ông anh xa xứ.

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 1

Sau biến cố, An quyết định phủi hết tình cảm của 3 anh em từ bé đến giờ. 

Ở thời điểm Nguyên và Việt rời đi trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 17, An bỏ về quê ngoại, không thèm đến tiễn. Dù bố Bình (NSƯT Thái Sơn đóng) đã giải thích rõ cho con gái rằng các anh ra đi đều vì lý do riêng nhưng An vẫn khó lòng chấp nhận. Cô cay đắng nói: "Sau chuyện này con mới nhận ra họ và chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Nếu một ngày con hay bố hôn mê phải chờ làm phẫu thuật, thì họ cũng không có tư cách gì để ký lên tờ giấy cam kết."

Đồng thời An cảm thấy bị tổn thương khi bao năm qua vẫn nghĩ chỉ cần yêu thương nhau là sẽ trở thành người một nhà, nhưng bây giờ cô thấy như vậy chẳng khác gì chơi đồ hàng. Cô nói thẳng muốn hàng xóm và bạn bè đừng hỏi về 2 anh, cô muốn mình thích ứng với cuộc sống con một. 

Tới 3 tập tiếp theo, khi Nguyên và Việt lần lượt trở về Việt Nam, An vẫn cố tình tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ. Cô chọn cách đi sớm về muộn để tránh mặt các anh. Ngay cả khi Nguyên dậy sớm nấu cháo dỗ dành em út thì An vẫn từ chối ăn sáng ở nhà.

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 2

Thái độ lạnh nhạt của An gây tranh cãi.

Trong cuộc gặp gỡ với cô bạn thân tên Thảo, An đã tâm sự rằng, việc các anh đi một mạch 6 năm là bạc bẽo. Giờ đối diện với các anh, An chỉ thấy gượng gạo, khác hẳn với ngày xưa. Thảo khuyên An rất nhiều nhưng An không thay đổi, cô muốn coi Nguyên và Việt như họ hàng xa lâu ngày mới gặp.

XEM VIDEO: Cha Tôi Người Ở Lại - An không nghe lời của 2 anh nữa.

Nhiều khán giả đánh giá việc An giận dỗi các anh là thù dai, ích kỷ, đồng thời khiến cả gia đình rơi vào trạng thái khó xử, phải chiều theo cảm xúc của cô. Trên các fanpage của nhà đài, không khó để bắt gặp những bình luận bức xúc, chỉ trích cách hành xử của nữ chính.

"Tâm lý của An từ đầu vốn khán giả có thể hiểu được, nhưng cách cư xử phũ phàng giữ khoảng cách thái quá khiến cho người xem cảm giác khó chịu", "Mình bỏ mấy tập vì em An này rồi. Cũng không có ý định xem tiếp", "Cảm giác không thỏa mãn, ức chế. 2 anh đã kiên trì làm lành mà không được. Tức thật", "Xem phim hơi ức chế với An, mấy tập vẫn giận Nguyên thể hiện sự ích kỷ, hẹp hòi, khó chấp nhận", "Vẫn ghét bé An nhé. Không bênh nổi"... là những bình luận tiêu biểu từ dân mạng.

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 3

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 4

Không ít khán giả đòi bỏ xem phim nếu An vẫn giữ sự khó chịu, thờ ơ với Nguyên và Việt.

Trước những ý kiến trái chiều của khán giả, mới đây nữ diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đã có những lời giãi bày thay nhân vật của cô. Trên trang cá nhân, người đẹp gen Z viết: "6 năm trôi qua, 2 người anh từng là cả tuổi thơ của cô bỗng trở về. Nhưng cô không còn là cô gái nhỏ năm xưa nữa. Cô trở nên lạnh lùng, xa cách như thể giữa họ là cả một khoảng trời không thể lấp đầy. Dù trái tim vẫn thổn thức mỗi khi nhìn thấy họ, vẫn nhớ da diết những kỉ niệm xưa cũ, nhưng cô không dám mở lòng.

Nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa khiến cô co mình lại. Cô sợ, nếu một lần nữa họ rời đi, cô sẽ không thể gượng dậy và mạnh mẽ được thêm nữa. Thế nên, cô chọn khoảng cách như một lớp áo giáp để tự bảo vệ cho trái tim đã từng vụn vỡ của mình...

Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn mong được xoa dịu, được vỗ về và gục đầu vào 2 anh để oà khóc như một đứa trẻ. Vì cô hiểu, nhà là nơi duy nhất mà dù ta đi xa đến đâu, tổn thương nhiều thế nào, vẫn sẽ luôn có một chỗ để quay về.

Có lẽ bây giờ đã là hơi muộn, nhưng cô vẫn luôn muốn nói điều này: 'Chào mừng về nhà, nơi có những trái tim vẫn luôn chờ đợi các anh'. Lê Hà An".

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 5

Hình ảnh hậu trường của Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền.

Điều đáng tiếc là trước khi xảy ra tranh cãi, Ngọc Huyền từng nhận cơn mưa lời khen với màn thể hiện ở những tập đầu phim. Đó là khi An vẫn còn là nữ sinh trung học, được cả nhà quan tâm chăm sóc. Vừa là em út và còn là em gái duy nhất trong 3 anh em, lại sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách lí lắc dễ thương nên An càng được 2 anh và 2 bố cưng chiều.

Ngọc Huyền trong Cha Tôi Người Ở Lại bị khán giả chê "thù dai", ngoại hình và diễn xuất không thua "bản gốc" - 6

Ngọc Huyền có lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ hơn tuổi thật nên nhập vai học sinh hết sức tự nhiên.

Trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - bản phim gốc của Cha Tôi Người Ở Lại, mỹ nhân Trung Quốc Đàm Tùng Vận từng được khen là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho vai nữ chính. Vậy nên khi phim được Việt hóa, Ngọc Huyền cũng phải chịu sự đánh giá, so sánh khắt khen từ khán giả. Nhưng nữ diễn viên đã dần chinh phục người xem nhờ ngoại hình trẻ trung nhí nhảnh, diễn xuất tự nhiên 

Xem phim, khán giả đều phải tấm tắc khen Ngọc Huyền năm nay đã 28 tuổi mà đóng vai An 16 tuổi vô cùng tự nhiên, sống động, không hề bị "cưa sừng làm nghé". Người đẹp sinh năm 1997 cho biết cô được đạo diễn Vũ Trường Khoa động viên nên thả lỏng, bộc lộ cảm xúc thật để tạo màu sắc riêng cho vai diễn.

Đón xem các tập tiếp theo của Cha Tôi Người Ở Lại, phát sóng trên VTV3 lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần.

Chia sẻ

Yến Nguyễn

Tin cùng chuyên mục

Mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho mình

Mỗi người phụ nữ hãy tự tạo hạnh phúc cho mình

“Không thời gian”, dự án phim đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Danh Dũng làm đạo diễn vừa kết thúc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong phim, nữ diễn viên trẻ Bích Ngọc đảm nhiệm vai Hạ Miên, một nữ bác...