"Lộc trời" mọc từ trên đá có tên gọi độc lạ, xưa không ai thèm ăn giờ thành đặc sản vô cùng thơm ngon trong nhà hàng

H.A
Chia sẻ

Mấy năm gần đây chúng trở thành đặc sản nổi tiếng, có thể chế biến thành nhiều món ngon. 

Dún đá

Dún đá là mầm rêu mọc từ những tảng đá vôi trắng đặc trưng của vùng đất Ninh Bình, được hình thành bởi nước mưa đọng lại. 

Những người dân ở Ninh Bình kể lại rằng, trước đây cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn, người dân kéo cả đoàn lên núi lấy dúi đá. Chúng có hình dạng giống tai nấm mèo nhưng trong suốt như thạch, mùi hơi tanh của rêu và sờ vào mát lạnh. Không phải núi nào cũng có dún mà chỉ những dãy núi đá tai mèo, ít cây, có nhiều nắng nhưng phải có đủ ngóc ngách để nước đọng lại thì dúi đá mới phát triển. 

Tại Ninh Bình, những nơi như khu vực núi Nghẽn, núi Cầu Đen (gần chùa Bái Đính bây giờ); núi Dếnh, núi Dược (khu vực cầu Gián Khẩu) là nơi có nhiều dún đá nhất. Cứ sau mỗi cơn mưa là hình thành dúi đá, lúc đó bà con đi khai thác rồi bán nhiều tại các chợ quê vùng Hoa Lư. 

"Lộc trời" mọc từ trên đá có tên gọi độc lạ, xưa không ai thèm ăn giờ thành đặc sản vô cùng thơm ngon trong nhà hàng - 1

Dún đá sau khi mang về nhà sẽ được ngâm nước gạo, đãi, rửa cẩn thận cho sạch hết bụi bẩn, cho lên rá đồ hoặc cho vào nồi luộc. Khi dún đá chuyển từ màu xanh sang màu vàng là chín, ăn được. Xưa các cụ thường chế biến đơn giản, luộc chấm mắm hoặc ăn chung với riêu cua. Giờ đây, dún đá được biến tấu thành nhiều món ăn lạ miệng hơn như xào, nộm, canh, riêu cua, salad, thậm chí là muối chua, phơi khô như rong biển...

Ngày nay, dún đá đã trở thành món đặc sản của Ninh Bình, nổi tiếng khắp nơi nhờ sự độc lạ nhưng không phải ai cũng có cơ hội ăn thử.

"Lộc trời" mọc từ trên đá có tên gọi độc lạ, xưa không ai thèm ăn giờ thành đặc sản vô cùng thơm ngon trong nhà hàng - 2

"Lộc trời" mọc từ trên đá có tên gọi độc lạ, xưa không ai thèm ăn giờ thành đặc sản vô cùng thơm ngon trong nhà hàng - 3

Anh Biên (sống tại Ninh Bình, làm nghề hái dún đá) cho biết: Còn rất ít người còn làm công việc đi hái dún đá và vì thế mà món ăn này trở nên khan hiếm, đồng thời khá đắt đỏ. Theo lời của anh Biên, nếu tranh thủ đi hái dún đá thì khi về đến nhà, đã có người đến hỏi mua. Giá mà họ đưa ra thường là 30 nghìn đồng/kg dún tươi hoặc 100 nghìn đồng/kg dún khô. Dún đá được các nhà hàng mua về và chế biến thành nhiều món đặc sản, khi lên mâm có giá tới hàng vài trăm ngàn đồng. 

Rong mứt

Ở Đà Nẵng và Quãng Ngãi có một loại rong biển rất lạ, được người dân nơi đây ưu ái gọi nó là "lộc của biển", đó là rong mứt. Đây là một loại rong biển, mọc bám trên các gành đá ven bờ biển, chỉ xuất hiện vào các tháng 10-12 âm lịch. Không phải trồng, không phải chăm sóc nhưng rong mứt lại mang về nguồn thu nhập đáng kể cho người dân ở miền biển. 

"Lộc trời" mọc từ trên đá có tên gọi độc lạ, xưa không ai thèm ăn giờ thành đặc sản vô cùng thơm ngon trong nhà hàng - 4

Thời gian sinh trưởng của rong mứt cũng rất nhanh, thu hoạch xong nghỉ hai ba hôm là có thể thu hoạch tiếp. Sau mỗi cơn mưa lớn, rong mứt bắt đầu mọc lên tua tủa khắp trên các vách đá. Rong mọc ở xa sạch và nhiều hơn rong mọc gần bờ nên nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, khó khăn để ra xa bờ hái mứt. Nếu lội ra xa, mỗi ngày bà hái được khoảng 2kg mứt. Mỗi kg rong tươi bán với giá từ 250.000-300.000 đồng, nên thu nhập của một buổi đi hái rong mứt là 500.000-600.0000 đồng/ngày.

Cách chế biến các món ăn từ rong mứt ở Nam Ô cũng rất đơn giản nhưng được nhận xét là thơm, ngon hơn nhiều so với những vùng khác. Rong mứt có thể dùng để nấu nhiều món ngon nhưng nổi tiếng nhất vẫn là canh rong mứt nấu tôm, đậu hũ, thịt bò bằm, thịt heo bằm, nấm,.... Rong mứt khô chuẩn bị sẵn, phi hành thơm xào sơ tôm, thịt bằm, đậu hũ, nấm… rồi thêm nước sôi. Đợi đến khi nước sôi già thì tắt bếp, bỏ rong mứt khô vào đợi 30 giây là rong mứt đã nở ra. Lúc này chỉ cần thêm hành ngò, tiêu, nêm nếm gia vị là đã có một chén canh rong mứt “đúng chuẩn” vị Nam Ô.

Chia sẻ

H.A

Tin cùng chuyên mục

4 năm đại học và bộ sưu tập giấy khen của nữ thủ khoa Hà Nội: “Em chấp nhận mọi thử thách và bình tĩnh vượt qua”

4 năm đại học và bộ sưu tập giấy khen của nữ thủ khoa Hà Nội: “Em chấp nhận mọi thử thách và bình tĩnh vượt qua”

Phạm Yến Nhi (ngành Ngôn ngữ Trung) là một trong hai Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành phố vinh danh. Hành trình 4 năm đại học khép lại với bảng thành tích ấn tượng đã mang đến cho Yến Nhi những cảm xúc tuyệt vời. Đó là thành quả của sự nỗ lực, kiên trì, vượt qua mọi thử thách để tiến bộ từng ngày.

Vẫn câu chuyện cũ

Vẫn câu chuyện cũ

...Chiều chiều quán nước của bà Lũy vẫn đông khách lắm. Thì vẫn những câu chuyện cũ thôi, lo toan cũng cũ. Có khi họ đến chẳng phải để nghe ngóng chuyện gì, than thở điều chi. Họ đến chỉ để ngồi bên nhau nhìn ra cánh đồng phía xa xa, thấy làng xóm quê nhà dẫu trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn bình yên đến vậy…