Ngày đó, chàng trai này sẵn sàng cắt đứt quan hệ với bố mẹ chỉ để ở bên người mình yêu.
Tiểu Mã sinh năm 2003 tại một vùng nông thôn thuộc thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Bố mẹ anh đều là nông dân nghèo khó, sống nhờ nghề trồng trọt.
Từ nhỏ Tiểu Mã đã rất hiểu chuyện, thấy bố mẹ làm việc vất vả, anh biết chị có học tập mới có thể thay đổi số phận nên học rất chăm chỉ và luôn đạt được thành tích xuất sắc. Sau đó, anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Nội Mông, thành phố Hohhot.
Nhận thức được hoàn cảnh gia đình, ngay từ khi lên đại học, Tiểu Mã gần như không còn xin tiền sinh hoạt từ bố mẹ nữa. Thay vào đó, anh vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí. Cũng vì thế mà chàng trai 2k3 ít giao tiếp với bạn bè và cảm thấy tự ti, nhất là trong chuyện tình cảm.

Tiểu Mã và bà xã hơn 18 tuổi của anh.
Chàng trai 2k3 phải lòng người đáng tuổi mẹ qua mạng xã hội
Từ sâu trong lòng, Tiểu Mã cũng muốn có người yêu nhưng anh không biết cách tiếp cận với các cô gái, sợ bị chê cười, coi khinh vì hoàn cảnh của mình. Vì thế, phần lớn thời gian, Tiểu Mã đều tìm kiếm sự an ủi tinh thần qua mạng xã hội. Nhưng, duyên phận lại đến một cách kỳ diệu.
Một đêm khi xem video ngắn, Tiểu Mã bị thu hút bởi một cô gái cũng đến từ Hohhot. Cô gái ấy rất xinh đẹp, nên anh chàng đã mạnh dạn nhắn tin riêng cho cô.
Cô gái đó tên là Lý Na, 39 tuổi, bằng tuổi mẹ Tiểu Mã, đều sinh năm 1985. Lý Na sinh ra tại thành phố Hohhot, Nội Mông. Bố mẹ cô đều là trí thức, có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước với thu nhập cao và vị trí xã hội tốt. Cô là con một trong nhà nên từ nhỏ đã được bố mẹ hết mực cưng chiều, muốn gì được nấy.
Thành tích học tập của Lý Na rất đáng nể, luôn đứng top đầu lớp. Cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên cô được không ít chàng trai theo đuổi.
Ngày còn đi học, cô cũng yêu một chàng trai điển trai. Lúc đó, cô muốn dành cả ngày cho bạn trai, đến lớp không còn tập trung như trước khiến thành tích học tập giảm sút. Dù giáo viên đã nhắc nhở, cô vẫn không tập trung, buộc giáo viên phải thông báo với phụ huynh. Bố mẹ cô rất tức giận, nhiều lần khuyên nhủ nhưng cô không chịu chia tay. Vì không muốn đánh con, họ quyết định chuyển trường cho cô, với hy vọng cô sẽ tập trung học hành.

Sau khi chuyển trường, Lý Na vẫn liên lạc với bạn trai cũ. Khi kỳ thi đại học đến, cô không đạt kết quả tốt. Bố mẹ quyết định cho cô học lại một năm, trong thời gian này cô ít gặp bạn trai, dần dần tình cảm cũ phai nhạt. Cuối cùng, Lý Na chia tay người yêu đầu tiên và dần cải thiện học tập, thi đỗ vào một trường cao đẳng địa phương.
Lên đại học, Lý Na không còn yếu đuối như trước, học cách tự lập. Dù bố mẹ cho tiền tiêu vặt khá nhiều, cô vẫn đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm xã hội. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách tự lập, mạnh mẽ khiến 8X thu hút nhiều người theo đuổi. Lần này, cô yêu một chàng trai đến từ miền Nam, trải qua quãng thời gian thời sinh viên ngọt ngào bên anh.
Nhưng đến năm 2007, bạn trai của Lý Na chuyển đến một thành phố khác phát triển sự nghiệp. Cảm thấy hai người khó có tương lai tốt đẹp, nên cả hai quyết định chia tay. Hai mối tình này đã để lại tổn thương sâu sắc với 8X.
Bố mẹ thấy Lý Na như vậy rất thương xót, mong cô có công việc ổn định và nhanh chóng thoát khỏi bóng ma tình cảm, nên đã dùng mối quan hệ của mình giúp Lý Na tìm được một công việc kế toán. Công việc này khá nhẹ nhàng, thu nhập ổn, nhưng môi trường áp lực và công việc lặp đi lặp lại khiến cô khó chịu.
Khi tuổi càng ngày càng lớn mà vẫn độc thân, bố mẹ bắt đầu lo lắng cho chuyện trăm năm của cô. Năm 2017, gia đình giới thiệu cho Lý Na một chàng trai nhỏ hơn cô 2 tuổi, cũng làm việc trong cơ quan nhà nước, được xem là “môn đăng hộ đối”.
Ban đầu, chàng trai rất say mê Lý Na, cả hai nhanh chóng xác lập mối quan hệ yêu đương. Nhưng sau 3 năm, khi Lý Na thúc giục chuyện kết hôn, chàng trai vẫn không trả lời. Lý Na thất vọng và chọn chia tay. Sau khi chia tay, qua bạn bè, cô biết rằng chàng trai đã thích người khác từ lâu. Tin này khiến cô rơi vào trạng thái hoang mang, suy sụp.
Sự phản bội trong tình cảm khiến cô bị trầm cảm. Trong thời gian đó, cô rất cô đơn, tìm kiếm sự an ủi trên nền tảng video ngắn. Cô quay nhiều video tự sướng, nhờ khí chất trưởng thành, xinh đẹp, thu hút được khá nhiều người hâm mộ.
Trong số đó có tin nhắn của Tiểu Mã. Lý Na thấy chàng trai trẻ tuổi này thú vị, liền trả lời tin nhắn của anh rồi mở đầu một mối duyên đặc biệt.

Sẵn sàng từ mặt gia đình để ở bên tình yêu
Qua trò chuyện, Lý Na biết Tiểu Mã nhỏ hơn cô 18 tuổi. Ban đầu, cô không nghĩ đến chuyện hẹn hò, chỉ đơn giản muốn tìm một người bạn để tâm sự. Vì thế, cô hoàn toàn cởi mở với Tiểu Mã, chia sẻ về 3 mối tình trước đây cũng như công việc hiện tại, trải nghiệm cuộc sống với anh. Có lần cô còn khóc. Tiểu Mã luôn an ủi, khiến Lý Na nhanh chóng phấn chấn tinh thần.
Chàng trai 2k3 mỗi ngày đều nhắn tin cho Lý Na, kể những chuyện vụn vặt trong trường học, như chuyện trên lớp, quan hệ với bạn cùng phòng… Lý Na luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi còn đưa ra lời khuyên.
Dần dần, tình cảm của cả hai thay đổi, từ ngưỡng mộ sang thích. Chàng trai 2k3 bắt đầu chủ động theo đuổi, nhắn tin bằng những lời ngọt ngào, gửi quà nhỏ và bao lì xì cho cô vào những dịp đặc biệt.
Lúc đầu, Lý Na nghĩ Tiểu Mã trẻ con, bồng bột, không mấy quan tâm. Nhưng sự kiên trì và chân thành của anh dần chinh phục cô, mối quan hệ giữa họ âm thầm thay đổi.
Sau khoảng 2 tháng, Lý Na chủ động đến trường Tiểu Mã. Ngày 6/3/2021, họ chính thức trở thành một đôi, rồi Tiểu Mã chuyển từ ký túc xá về nhà Lý Na sống.
Khoảng cách 18 tuổi là một rào cản lớn. Khi người xung quanh biết về mối quan hệ của họ, nhiều người cho rằng Tiểu Mã nhất thời bồng bột, còn Lý Na chỉ tìm bạn trẻ khi cảm thấy cô đơn. Nhưng cả hai không để tâm đến ánh mắt của người đời, còn thường xuyên đăng video thể hiện tình cảm.
Trong các video, họ khá ngọt ngào. Rồi chuyện cũng đến tai bố mẹ Tiểu Mã. Họ khó có thể chấp nhận con trai yêu một người hơn 18 tuổi, vì cho rằng tương lai cả hai sẽ gặp nhiều vấn đề. Vì lo cho tương lai của con, họ đến Hohhot, gặp Tiểu Mã và Lý Na, dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục Lý Na buông tha con trai họ.
Lý Na không hoảng sợ mà bình tĩnh kể về tình cảm của họ, mong bố mẹ bạn trai cho cả hai cơ hội. Dù Lý Na nói rất chân thành nhưng bố mẹ Tiểu Mã vẫn không đồng ý, thậm chí dọa từ mặt con trai.

Trước sự phản đối kịch liệt từ gia đình, Tiểu Mã không nhượng bộ, còn nói sẵn sàng cắt đứt quan hệ cha con để ở bên Lý Na. Bố mẹ anh bất lực, chỉ hy vọng thời gian sẽ giúp con trai tỉnh ngộ.
Mùa hè 2024, Tiểu Mã tốt nghiệp, anh không đi làm cũng không về quê, chỉ ở nhà Lý Na. Lý Na không phiền mà còn thường xuyên cho anh tiền, sẵn sàng nuôi anh.
Cuối năm 2024, Lý Na mang thai. Bố mẹ Tiểu Mã thấy không thể chia cắt họ nên đành tổ chức đám cưới cho hai người.
Khi mang thai, Lý Na ốm nghén nặng, ăn gì cũng nôn, cơ thể rất yếu. Không những vậy, cô còn gặp các vấn đề như cao huyết áp, phù nề, giấc ngủ kém, có nguy cơ khó sinh,… Tiểu Mã hiểu nỗi vất vả của vợ, chăm sóc cô tỉ mỉ như chuẩn bị các bữa ăn dinh dưỡng, massage chân để vợ ngủ ngon hơn, đi dạo cùng vợ,…
Với sự chăm sóc tận tâm của chồng, tâm lý Lý Na dần ổn định. Tháng 5/2025, cô hạ sinh một bé trai. Lúc này Tiểu Mã mới 22 tuổi, chưa có việc làm, chưa có nhà, xe hay tiền tiết kiệm, nhưng đã có vợ và con.
Đáng nói, tuy là vợ chồng nhưng trước mặt người ngoài, Tiểu Mã lại gọi bà xã là “chị” thay vì “vợ”. Giải thích về điều này, anh chàng 2k3 cho biết, đây không phải vì sợ định kiến, mà vì từ lúc quen nhau, anh đã bị khí chất trưởng thành của Lý Na cuốn hút, trong lòng cảm giác gần gũi như với chị gái. Lý Na cũng vui vẻ chấp nhận, thấy cách gọi này khiến họ gần nhau hơn.