Cưới trai trẻ kém 20 tuổi, nữ đại gia U50 liều mạng mang thai, nhìn ảnh bạn bè gửi mà lạnh lòng

Lyly
Chia sẻ

Đáng nói, mẹ Hạ Vũ chỉ hơn con dâu 2 tuổi, hai người còn rất thân thiết, gọi chị xưng em khiến cư dân mạng càng ngưỡng mộ mối tình “đặc biệt” này.

Với những câu chuyện tình yêu lệch tuổi, đa số mọi người đều hoài nghi về độ bền vững, cho rằng họ đến với nhau vì vụ lợi hoặc sự chênh lệch tuổi tác sẽ tạo nên khoảng cách khó có thể dung hòa, khiến tình yêu khó đi đến trọn đời. Thế nhưng, vẫn có những cặp đôi chứng minh rằng tình yêu chân thành không phân biệt tuổi tác, rằng cảm xúc thật có thể vượt qua mọi định kiến.

Dẫu vậy, cũng có những mối tình lại đúng như lời đồn đoán của dư luận, đến với nhau chỉ vì lợi ích, để rồi kết thúc trong tổn thương và tiếc nuối. Gần đây, câu chuyện của chị Thất (nữ doanh nhân 45 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc) mang thai rồi bị người bạn trai nhỏ hơn 20 tuổi là Hạ Vũ (người Giang Tô) bỏ rơi và một mình ra nước ngoài, đã khiến mạng xã hội bàn tán sôi nổi. Mối tình từng được ca tụng là “tình yêu vượt qua định kiến tuổi tác”, cuối cùng lại kết thúc bằng sự phản bội khi người phụ nữ đang mang thai, khiến nhiều người suy ngẫm về lòng tin và sự phụ bạc.

Cưới trai trẻ kém 20 tuổi, nữ đại gia U50 liều mạng mang thai, nhìn ảnh bạn bè gửi mà lạnh lòng - 1

Chị Thất.

Tình yêu vượt 20 tuổi

Chị Thất là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu 3 nhà máy mỹ phẩm, có biệt thự đầy xe sang. Chị còn rất chăm chút cho bản thân nên trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Cũng chính vì thế, Hạ Vũ đã bị chị hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên trong buổi tiệc xã giao.

“Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ làm sao xin được WeChat của cô ấy”, Hạ Vũ từng nói, khi đó trong mắt anh là sự ngưỡng mộ không giấu được dành cho chị Thất.

Cuộc sống của chị Thất vốn không thiếu những người biết nịnh nọt vây quanh, nhưng Hạ Vũ lại khác. Anh không bao giờ nói chuyện vật chất, chỉ gửi những điều nhỏ nhặt ấm áp mỗi ngày như ảnh bữa sáng tự làm, nhắc chị mang ô khi trời mưa, hay lặng lẽ ở bên khi chị bận rộn, mệt mỏi vì công việc.

Với một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cô đơn nhiều năm như chị, sự quan tâm giản dị đó đã chạm đến trái tim chị. Hai người nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương, Hạ Vũ cũng dọn vào sống cùng bạn gái trong biệt thự.

Cưới trai trẻ kém 20 tuổi, nữ đại gia U50 liều mạng mang thai, nhìn ảnh bạn bè gửi mà lạnh lòng - 2

Trong khi những người cùng tuổi anh vẫn phải chen chúc tàu điện ngầm và lo trả tiền thuê nhà, Hạ Vũ đã có cuộc sống lương 30.000 tệ/tháng (khoảng 111 triệu đồng), ăn mặc không lo, vì chị Thất đã sắp xếp cho anh một công việc nhàn hạ và chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt.

Trên tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) của nữ doanh nhân tràn ngập video ngọt ngào của hai người như cùng nhau ở Disneyland, bữa tối dưới ánh nến, khoảnh khắc anh nhẹ nhàng quàng khăn cho chị... Dân mạng đều chúc phúc, tin rằng đây là minh chứng cho “tình yêu không tuổi”.

Nhưng trong lúc mọi người vẫn đang ngưỡng mộ, một tấm thẻ căn cước đã làm lộ bí mật mà chị Thất giấu kín. Hạ Vũ phát hiện chị thực ra hơn anh 20 tuổi, từng ly hôn và có một cô con gái.

“Em tưởng chị cùng lắm 35 tuổi, không ngờ chị lớn hơn em nhiều vậy, lại từng kết hôn”, Hạ Vũ nói. Trước câu hỏi bất ngờ của Hạ Vũ, chị Thất bối rối, hoảng sợ, lắng vì chuyện này mà cả hai chia tay.

Cưới trai trẻ kém 20 tuổi, nữ đại gia U50 liều mạng mang thai, nhìn ảnh bạn bè gửi mà lạnh lòng - 3

Sau đó, nữ doanh nhân xin lỗi bạn trai vì đã giấu kín tuổi tác và hoàn cảnh thật của mình, đồng thời đề nghị tạm xa nhau để anh suy nghĩ. Tuy nhiên, Hạ Vũ nói chắc nịch: “Không quan trọng chị bao nhiêu tuổi, em vẫn muốn cưới chị”. Câu nói ấy khiến chị Thất hoàn toàn tin tưởng, càng thêm yêu anh hơn.

Tháng 9/2024, dù bố Hạ Vũ 2 lần từ chối gặp mặt, họ vẫn tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ ở Thượng Hải. Mẹ anh còn từ Singapore bay sang, tặng quà đắt tiền và nắm tay nàng dâu nói: “Từ nay chúng ta là người một nhà rồi”.

Đáng nói, mẹ Hạ Vũ chỉ hơn con dâu 2 tuổi, hai người còn rất thân thiết, gọi chị xưng em khiến cư dân mạng càng ngưỡng mộ mối tình “đặc biệt” này.

Niềm vui mang thai và cú sốc bị bỏ rơi

Hai tháng sau lễ cưới, chị Thất đăng video khoe việc mình đang mang thai: “Món quà kỳ diệu ở tuổi 45, biết ơn mọi duyên gặp gỡ”. Trong video, Hạ Vũ ôm bụng bầu của bà xã mà mắt đỏ hoe. Lúc này, bố Hạ Vũ cũng đã nguôi ngoai, chấp nhận nàng dâu lớn tuổi và rất mong được bế cháu nội. Dân mạng ngập tràn lời chúc, ai cũng tin họ sắp có cái kết viên mãn.

Nhưng chỉ 3 tháng sau, mọi thứ sụp đổ vì một cuộc cãi vã. Tháng 3/2025, cặp đôi tranh cãi về việc ai chăm sóc chị Thất khi mang thai. Chị Thất muốn chồng ở nhà nhiều hơn, nhưng Hạ Vũ nói: “Nhà có người giúp việc rồi, anh không cần ở nhà suốt”. Căng thẳng leo thang, Hạ Vũ đột nhiên thu dọn hành lý, nói: “Anh ra nước ngoài vài ngày để bình tĩnh”.

Cưới trai trẻ kém 20 tuổi, nữ đại gia U50 liều mạng mang thai, nhìn ảnh bạn bè gửi mà lạnh lòng - 4

Chị Thất mang bụng bầu đuổi theo khóc lóc níu kéo, nhưng chồng không quay đầu lại. Những ngày sau đó, chị luôn chờ tin nhắn của chồng, mở điện thoại rồi lại tắt, nhưng màn hình mãi không sáng lên.

Rồi một ngày, có người bắt gặp Hạ Vũ ở Singapore, anh cùng mẹ đi dạo, cười nói vui vẻ, chẳng chút áy náy. Bạn bè nữ doanh nhân còn tiết lộ, anh ta đã đến hỏi thủ tục du học tại đây từ trước, nghĩa là mọi thứ đều được tính toán. Mọi người khuyên chị bay sang Singapore đối chất, nhưng chị vẫn tin chồng sẽ quay về.

Đến đầu tháng 4/2025, Hạ Vũ về Trung Quốc nhưng không phải để xin lỗi, mà để nói chia tay: “Chúng ta không hợp, dừng lại thôi”. Anh thu dọn đồ đạc, vứt cả quần áo hàng hiệu, nhẫn đôi, kỷ vật tình yêu… kết thúc cuộc tình 3 năm.

Biết không thể níu kéo, chị Thất đành ký đơn. Hiện chị vẫn thỉnh thoảng đăng clip lên mạng xã hội, nói rằng mình cần phải sống tốt vì bản thân và vì con, không còn nhắc tới chồng cũ nữa. Bình luận dưới video tràn ngập thương cảm: “Gặp nhầm người, trao nhầm tình”, “Anh ta ham tiền mà vô trách nhiệm”, “Hóa ra mọi lời hứa, sự dịu dàng trước kia… đều là diễn”.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường.

Cả nhà offline

Cả nhà offline

Mâm cơm đủ món, đủ người - nhưng ai cũng đang bận… với một thế giới khác trong màn hình. Mãi đến khi đứa trẻ vẽ ra một “ngôi nhà cô đơn”, hai người lớn mới bừng tỉnh.