Câu chuyện của người đàn ông khiến cư dân mạng bùng nổ tranh luận.
Hầu hết đàn ông đều khó chấp nhận và tha thứ cho hành vi ngoại tình của vợ. Tuy nhiên, người đàn ông ở thành phố Khai Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) này lại khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Bởi dù bị phản bội, anh vẫn lên tiếng cầu xin vợ quay về.
Theo đó, người chồng họ Trương gần đây cảm thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường như hay giấu điện thoại, thường xuyên cười khi nhắn tin và tránh né mỗi khi anh lại gần. Linh cảm vợ có điều khuất tất, anh đề nghị xem điện thoại của vợ nhưng bị từ chối.
Cả hai sau đó xảy ra giằng co và xô xát. Khi giật được điện thoại, anh Trương như chết lặng vì chỉ trong 3 tháng, vợ anh đã trò chuyện thân mật, tán tỉnh với 8 người đàn ông khác, trong đó có người cô còn hẹn gặp tại khách sạn.
Khi anh chất vấn, người vợ chỉ lạnh lùng đáp: “Ly hôn đi”. Sau đó, cô rời khỏi nhà và mất liên lạc.
“Một người thì còn có thể tha thứ, nhưng 8 người thì không thể chấp nhận được”, anh kể lại trong nước mắt. “Tôi hỏi vì sao cô ấy làm vậy, thì cô ấy chỉ nói muốn ly hôn rồi rời khỏi nhà. Nhưng chúng tôi đã có với nhau 3 đứa con gái”.
Theo lời anh Trương, 2 cô con gái lớn của anh gần đây gặp tai nạn và đang được anh chăm sóc trong bệnh viện. Một lần, khi gọi điện về nhà để nói chuyện với cô con gái út, vợ anh lấy lý do con đang xem tivi, không tiện nghe máy. Tuy nhiên, anh nhận thấy đầu dây bên kia không hề có tiếng tivi hay tiếng trẻ con, nên càng nghi ngờ.
Về tới nhà, anh yêu cầu kiểm tra điện thoại vợ và dẫn đến vụ việc trên.

Anh Trương.
Nghĩ đến 3 đứa con cần mẹ chăm sóc, anh Trương muốn hàn gắn, thừa nhận lỗi lầm của mình: “Tôi sai rồi. Không nên giành điện thoại của cô ấy. Bao năm nay chỉ lo làm việc, kiếm tiền nuôi con mà quên mất phải quan tâm đến cảm xúc của vợ”.
Sau đó, anh tìm đến nhà vợ để làm lành, nhưng mẹ vợ anh không biết con gái đi đâu và cũng không liên lạc được. Bà tiết lộ thêm, bà từng nghe con gái kể đã bị chồng đánh 2 lần nên có ý định ly hôn lâu rồi.
Anh Trương thừa nhận từng đánh vợ. Anh nói, trong một lần mâu thuẫn, anh đã từng ra tay với vợ vì vợ phạm lỗi. Lúc đó, bố anh biết chuyện và yêu cầu cả hai hòa giải. Người vợ khi đó còn viết giấy cam kết sẽ không “phạm lỗi” nữa. “Một thời gian sau đó, vì tin tưởng cô ấy, vì điện thoại không đặt mật khẩu, tôi nghĩ giữa vợ chồng không cần giấu giếm gì, nên đã xé tờ cam kết ấy”, anh kể.
Hiện tại, anh Trương chỉ mong vợ có thể bỏ qua mọi chuyện và quay về với mình. “Con gái út nhớ mẹ lắm rồi. Em không cần đi làm, cả nhà anh sẽ cùng nuôi em. Chỉ cần em quay về, anh sẽ tha thứ hết... Em quay về đi, anh sẽ bỏ qua hết, bố con anh đang đợi em”, anh Trương nhắn nhủ tới vợ.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng anh Trương đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách, vì hôn nhân rạn nứt không chỉ từ một phía. Tuy nhiên, đa số tỏ ra phẫn nộ và chỉ trích người vợ, cho rằng phản bội là điều không thể tha thứ.
Nhiều bình luận mỉa mai: “Điều đầu tiên nên làm là đi xét nghiệm ADN cho 3 đứa trẻ”, “Không người đàn ông nào có thể bình tĩnh sau khi xem điện thoại của vợ”, “Anh ta quá yếu mềm, còn xin lỗi kẻ phản bội mình”…
Vụ việc gây nhiều tranh cãi không chỉ bởi yếu tố ngoại tình, mà còn vì sự tha thứ khó tin của người chồng. Nhiều chuyên gia tâm lý nhận định, trường hợp này phản ánh thực trạng rạn nứt trong giao tiếp giữa vợ chồng. Khi một bên quá tập trung vào công việc, còn bên kia thiếu cảm giác được yêu thương, mối quan hệ rất dễ đổ vỡ.
Dẫu vậy, dư luận vẫn cho rằng sự phản bội không thể biện minh bằng lý do cô đơn hay thiếu quan tâm. Câu chuyện của gia đình anh Trương đang tiếp tục thu hút sự chú ý lớn, như một lời cảnh tỉnh về niềm tin, trách nhiệm và ranh giới trong hôn nhân.