Sau đám cưới, cuộc sống của Thủy Tiên và Zachary khá nhẹ nhàng, không có nhiều áp lực. Họ chọn cách sống thoải mái nhất có thể để luôn vui vẻ bên nhau.

Phan Nguyễn Thuỷ Tiên (sinh năm 1997, quê Đồng Tháp) đã sống và làm việc ở Cần Thơ được 8 năm, hiện đang công tác tại một trường cao đẳng. Còn “nửa kia” của cô là anh Zachary Aaron Hueston (sinh năm 1988, người Mỹ, quê bang Pennsylvania), là giáo viên tiếng Anh và đã gắn bó với Cần Thơ hơn 2 năm.

Nghe Tiên kể, ai cũng bật cười vì cái duyên gặp nhau của hai người quá “trời định”: “Hồi đó tôi chỉ muốn luyện nói tiếng Anh với người nước ngoài nên hay ra công viên bắt chuyện với người nước ngoài. Một hôm, thấy một anh Tây ngồi một mình, tôi mạnh dạn tới hỏi anh có thể nói chuyện với tôi vài phút không để tôi luyện nói. Ai ngờ, người đó lại là chồng tôi bây giờ!”
Cuộc trò chuyện hôm ấy chỉ kéo dài tầm 5 phút, nhưng cái duyên chưa dừng lại ở đó. Tối cùng ngày, khi mở app hẹn hò, Thủy Tiên “sốc nhẹ” vì thấy anh chàng vừa nói chuyện ngoài công viên xuất hiện ngay trên màn hình. Thế là cô nhấn kết bạn, và từ đó hai người trò chuyện nhiều hơn, rủ nhau đi cà phê, ăn uống, khám phá Cần Thơ.

“Chúng tôi chính thức hẹn hò sau đúng một tuần quen biết. Hôm đó anh hẹn tôi về nhà, tự tay nấu ăn cho tôi. Anh nấu rất ngon. Sau này tôi mới biết ảnh cực thích nấu ăn và rất chăm chút từng món. Tôi thì thích nhất cảm giác sau giờ làm đi siêu thị cùng anh, rồi về nhà ngồi nhìn anh nấu cơm”, Tiên kể, ánh mắt rạng rỡ.
Có một kỷ niệm khác vào lần đầu gặp nhau cũng khiến cô nhớ mãi: “Anh ấy không biết chạy xe máy mà tôi thì nghĩ ‘Tây nào chả biết chạy xe’. Tôi đưa xe cho anh, và rồi... suýt tông lên vỉa hè! Cả hai vừa sợ vừa cười như điên”.
Lần sinh nhật đầu tiên bên Zachary cũng là một kỷ niệm đáng nhớ: “Anh tự trang trí nhà, mua bánh (mà thật ra là bánh bao) và hoa. Hơi sến, hơi buồn cười, nhưng tôi thấy dễ thương vô cùng. Cảm giác được người ta trân trọng và quan tâm thật sự hạnh phúc lắm”.
Cũng may là tình yêu của họ không gặp sự phản đối nào từ hai bên gia đình. “Bố mẹ tôi thương anh lắm vì biết bố mẹ anh không còn nữa. Anh chị tôi cũng coi anh như người thân trong nhà”, Thủy Tiên chia sẻ.
Sau một năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Thủy Tiên bảo, mẹ cô là người lo xa, sợ “quen lâu mà không cưới thì thiên hạ nói ra nói vào”. Nhưng điều khiến cô chắc chắn muốn gắn bó cả đời với Zachary không chỉ vì lời thúc giục của mẹ, mà vì cô nhận ra đây chính là “Mr. Right” của mình.

“Anh ấy biết lắng nghe lắm. Tôi nói gì anh cũng để tâm, rồi tìm cách thay đổi để mối quan hệ tốt hơn. Anh là người rất lạc quan và chăm chỉ, có mục tiêu rõ ràng. Hồi mới yêu, anh bảo muốn học tiếng Việt, rồi anh tự lập thời gian biểu để học. Và rồi, chỉ trong 6 tháng anh đã nói được kha khá”, 9X kể.
Đám cưới của họ diễn ra đúng như những gì Thủy Tiên mơ ước. Trong hôm đám cưới, cả hai đều mặc áo dài truyền thống, riêng Thủy Tiên mặc lại áo dài “vía” hơn 10 năm của các chị trong nhà. Về điều này, Zachary rất thích vì anh rất yêu văn hóa Việt và muốn hòa mình vào văn hóa Việt Nam.
“Ban đầu tụi tôi định cưới tháng 10, nhưng sợ trời mưa nên dời lên tháng 5. Nhà trai bên Mỹ không qua được, nhưng bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở Cần Thơ hỗ trợ hết mình. Đặc biệt là... rể phụ chính là bạn trai cũ của tôi. Anh Zachary biết và còn vui vẻ đồng ý. Anh từng gặp người cũ của tôi một lần rồi, nên chẳng có gì ngại ngùng. Tôi thấy chuyện đó thật sự dễ thương vì điều đó cho thấy anh tin tưởng tôi tuyệt đối”, Thủy Tiên cười kể.


Sau đám cưới, cuộc sống của Thủy Tiên và Zachary khá nhẹ nhàng, không có nhiều áp lực. Họ chọn cách sống thoải mái nhất có thể để luôn vui vẻ bên nhau.
“Trong hôn nhân, vợ chồng tôi không bó buộc nhiệm vụ quá, vì chúng tôi không muốn gây áp lực cho đối phương. Ai nấu ăn cũng được, hôm nào không nấu thì đi tiệm ăn, đồ thì đem đi tiệm giặt, ai là người dọn dẹp cũng được, bận quá thì sẽ thuê dịch vụ dọn nhà. Chồng tôi từng nói: ‘Cưới em về không phải để em làm việc nhà, em chỉ cần làm khi em muốn và khi em thích thôi’”, Thủy Tiên kể.
Về tài chính, Thủy Tiên là người giữ các khoản chính như ăn uống, tiết kiệm, còn chồng giữ phần còn lại. Hiện tại, cả hai chưa có quá nhiều mục tiêu lớn, chủ yếu là tích luỹ và trải nghiệm.
Sống chung với người đến từ một nền văn hóa khác, đôi khi cũng không tránh khỏi “lệch pha”, và vợ chồng Thủy Tiên cũng vậy. “Anh ấy kỹ tính cực kỳ, nhất là trong nấu ăn. Dụng cụ phải riêng biệt như đũa chế biến và đũa ăn phải khác nhau, món ăn không để qua đêm dù để trong tủ lạnh.
Anh thích ăn gà rán và pizza vào những ngày nếu cả hai lười không nấu cơm. Anh rất khó trong việc lựa chọn đồ ăn, trong khi tôi lại kiểu ‘rẻ là được, tiết kiệm là chính’. Thế là tụi tôi thỉnh thoảng tranh luận chuyện ăn ở đâu, nấu gì, làm sao cho hợp cả hai”, Thủy Tiên kể vui.
Nhưng thay vì để những khác biệt đó thành vấn đề, cả hai chọn cách nói chuyện thẳng thắn, học cách hiểu nhau hơn.

Khi được hỏi bí quyết giữ lửa hôn nhân, Thủy Tiên cười: “Thật ra tụi tôi mới cưới được 4 tháng, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đến giờ, tôi thấy anh ấy còn tốt hơn cả trước khi cưới”.
Cô cho rằng điều khiến hôn nhân của họ luôn tươi mới là vì cả hai vẫn đối xử với nhau như lúc đang yêu. “Tụi tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm, từ chuyện lớn đến nhỏ. Ví dụ như ‘Anh cảm thấy 2 tháng qua tôi có gì thay đổi không?’, hay ‘Cảm ơn anh đã cùng tôi đi siêu thị’. Những câu nhỏ nhỏ thôi mà giúp cả hai thấy được trân trọng”, 9X bày tỏ.
Zachary cũng là người rất tinh tế. “Đi đâu về, ăn món gì tôi nấu, anh cũng ‘thank you’. Hai năm rồi mà chưa bao giờ ảnh quên nói lời cảm ơn cả”, Thủy Tiên kể.
Ngoài ra, một bí quyết nữa là cả hai chưa bao giờ tạo áp lực cho nhau, luôn tôn trọng nhau. Cô nói: “Chúng tôi chưa bao giờ áp đặt ‘anh là chồng anh phải….’, ‘em là vợ nên…’, chúng tôi cứ đi vào hôn nhân một cách từ từ không tạo ra bong bóng trong hôn nhân. Chúng tôi cũng không gieo hi vọng hay hứa bất cứ điều gì với đối phương”.
Thủy Tiên cũng tin rằng hôn nhân bền vững nhất là khi hai người hiểu văn hóa của nhau. “Nếu không hiểu thì nên hỏi, đừng tự suy diễn. Một hiểu lầm nhỏ mà không nói rõ có thể kéo theo nhiều chuyện khác. Anh Zachary thì học tiếng Việt, học cách chào hỏi người lớn, ăn Tết, còn tôi thì học cách thể hiện tình cảm kiểu Mỹ – nói lời yêu thương, ôm hôn, cảm ơn thường xuyên hơn”.
Khi nói đến chuyện sinh con, cô nàng 9X cười tươi: “Tôi hỏi anh: ‘Khi nào mình có con?’ thì anh nói: ‘Cơ thể là của em, lựa chọn là của em’. Anh bảo 5 năm hay 10 năm nữa cũng được, miễn tôi thấy sẵn sàng. Anh chỉ muốn khi có con thì cả hai đều thật sự đủ điều kiện để làm bố mẹ tốt. Còn bản thân tôi, tôi biết trách nhiệm của bố mẹ rất lớn và em bé sẽ là một điều thay đổi lớn trong cuộc hôn nhân nên tụi tôi cần sự chuẩn bị. Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch có em bé ít nhất trong 5 năm tới”.

Vợ chồng Thủy Tiên vẫn đang tận hưởng cuộc sống hai người, cùng nhau học tập, làm việc và lên kế hoạch cho tương lai. “Tôi đang học thạc sĩ, còn anh sắp tới cũng muốn học thêm. Sau này, tụi tôi mơ có thể nghỉ hưu sớm, về Đồng Tháp sống gần bố mẹ, trồng cây, nuôi chó, cuộc sống bình yên vậy thôi”.
Kết lại câu chuyện, Thủy Tiên mỉm cười nói: “Tôi nghĩ tình yêu chẳng có ranh giới nào cả. Dù khác văn hóa, ngôn ngữ hay tuổi tác, nếu hai người thật lòng, biết tôn trọng và lắng nghe nhau, thì mọi chuyện đều ổn. Với tôi, gặp được Zachary là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này ban tặng”.
Chuyện tình của Thuỷ Tiên và Zachary khiến nhiều người tin rằng, đôi khi chỉ cần một cuộc gặp gỡ tình cờ, một vài phút nói chuyện ngắn ngủi, cũng có thể mở ra cả một hành trình yêu thương dài lâu. Từ công viên ở Cần Thơ đến mái ấm nhỏ nơi hai nền văn hoá gặp nhau, họ đã chứng minh rằng khi có sự chân thành, hiểu biết và tôn trọng, tình yêu sẽ luôn vượt qua mọi khác biệt.