Anh rể vào khách sạn với người phụ nữ lớn tuổi, lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi khẩn của anh ấy

Phương Linh
Chia sẻ

Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc anh rể và người phụ nữ lớn tuổi kia gặp vấn đề trên giường. Tôi định bụng gọi cho chị gái đến bắt quả tang anh rể ngoại tình nhưng sợ chị đau lòng nên thôi.

Chị gái tôi luôn cho rằng muốn lấy được chồng tốt, trước mắt bản thân phải tốt thì mới có ánh mắt nhìn người thấu đáo. Vì thế, chị tôi không chỉ tu dưỡng đạo đức tốt mà có sự nghiệp vững chắc.

Chị làm trưởng phòng nhân sự trong công ty nước ngoài, lương tháng 40 triệu. Trước khi đi lấy chồng, chị để lại toàn bộ số tiền kiếm được thời con gái cho bố mẹ dưỡng già. Nhờ vào số tiền đó mà suốt 10 năm qua, bố mẹ tôi được thảnh thơi hưởng thụ tuổi già, không phải vất vả ra ruộng mò cua bắt ốc mang ra chợ bán như ngày xưa nữa.

Ngày chị đưa anh rể về giới thiệu, nhìn vẻ hiền lành và điềm đạm của anh ấy, tôi thấy mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chị đều là những người sống có đạo đức và là tấm gương để tôi học theo.

Vì muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ, thế nên suốt 4 năm đại học, tôi đến sống ở nhà anh rể. Anh ấy rất cưng chiều chị tôi. Dù công việc ở cơ quan rất mệt mỏi vất vả nhưng về đến nhà là anh vội thay quần áo rồi xuống bếp nấu nướng hay dọn dẹp cùng chị tôi.

Những lúc nhìn anh rể và chị gái cười đùa dưới bếp mà tôi thấy thật hạnh phúc, rồi ao ước có người chồng tốt như anh rể.

Anh rể vào khách sạn với người phụ nữ lớn tuổi, lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi khẩn của anh ấy - 1

Chị tôi không chỉ tu dưỡng đạo đức tốt mà có sự nghiệp vững chắc. (Ảnh minh họa)

Thu nhập của anh rể còn cao hơn chị gái tôi, thế nên thỉnh thoảng anh vẫn cho tiền em vợ. Anh bảo:

“Tuy chị gái đã lo cho em từ A – Z nhưng anh vẫn muốn cho em chút tiền để mua những thứ cần thiết”.

Lòng tốt của anh rể khiến tôi rất cảm kích và biết ơn. Những năm qua, tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ sự quan tâm chăm sóc của anh chị. Vì thế, tôi ra trường với tấm bằng đẹp.

Tôi đi làm 1 năm nay, lương thấp và công việc chưa được ưng ý nên tôi đang tính chuyển chỗ làm khác. Thấy tôi muốn nghỉ việc, anh chị đều khuyên tôi cố gắng làm thêm 1 thời gian nữa để có kinh nghiệm, sau đó sẽ giúp tôi kiếm việc tốt hơn.

Hôm chủ nhật vừa rồi, lúc tôi đang ngồi uống nước với nhóm bạn thì thấy anh rể đi vào khách sạn với 1 người phụ nữ lớn tuổi. Lúc đó, tôi rất sốc và không dám tin vào mắt mình nữa. Không ngờ người anh rể mà tôi tôn trọng và yêu quý lại là kẻ lăng nhăng.

Ngay lập tức, tôi chụp hình để lưu lại chứng cứ, để xem anh rể còn nói được gì nữa không?

30 phút sau đó, anh rể bất ngờ gọi tôi đến khách sạn có việc khẩn. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ ngay đến việc anh rể và người phụ nữ lớn tuổi kia gặp vấn đề trên giường. Tôi định bụng gọi cho chị gái đến bắt quả tang anh rể ngoại tình nhưng sợ chị đau lòng nên thôi.

Anh rể vào khách sạn với người phụ nữ lớn tuổi, lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi khẩn của anh ấy - 2

30 phút sau đó, anh rể bất ngờ gọi tôi đến khách sạn có việc khẩn. (Ảnh minh họa)

Đến nơi, cảnh tưởng lại vô cùng trong sáng, không đen tối như tôi tưởng tượng. Anh rể và vị khách đang ngồi uống cà phê trong nhà hàng của khách sạn. Vừa nhìn thấy tôi, anh rể đã giới thiệu những lời tốt đẹp về em vợ. Vị khách nữ kia có vẻ rất hài lòng về lời anh rể nói nên gật đầu liên tục.

Cuối cùng, vị khách đồng ý nhận tôi vào làm và hứa trả mức lương gấp đôi chỗ tôi làm hiện tại. Nghe bà ấy mô tả nội dung công việc, tôi thấy phù hợp với năng lực của mình. Sau đó, tôi đồng ý nhận việc và sẽ đi làm vào tuần tới.

Trở về nhà, tôi hạnh phúc vô cùng và luôn miệng nói lời cảm ơn anh rể. Khi chỉ còn 2 chị em, tôi tâm sự thật lòng với chị gái. Nghe xong chị ôm bụng cười, chị bảo:

“Em đúng là đa nghi, cần phải học hỏi cách nhìn người nhiều vào. Đừng nghĩ cứ đàn ông và đàn bà đi với nhau vào khách sạn là bồ bịch. Anh rể là người đứng đắn đàng hoàng, anh ấy luôn đặt gia đình lên trên hết, không bao giờ có chuyện phản bội vợ con”.

Vì muốn xin việc cho em gái, anh rể phải quỵ lụy người ta, vậy mà tôi lại nghĩ xấu về anh. Tôi thật sự có lỗi với anh. Tôi không biết phải làm gì để xin lỗi và cảm ơn lòng tốt của anh ấy đây?

Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”

Chia sẻ

Phương Linh

Tin cùng chuyên mục