Sự khác biệt rõ rệt về tuổi tác, ngoại hình và xuất thân khiến cuộc hôn nhân này lập tức thu hút sự chú ý.
Cách đây không lâu, một đám cưới diễn ra tại thành phố Tân Thái, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chú rể là anh Trần, 27 tuổi, người địa phương, có dáng vẻ thư sinh; còn cô dâu là một phụ nữ quốc tịch Mỹ, 47 tuổi, gốc Phi, đã có một con trai riêng 12 tuổi.
Cô dâu chú rể.
Dù là người nước ngoài, cô dâu vẫn lựa chọn tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống Trung Quốc. Buổi lễ diễn ra tại một khách sạn địa phương, thu hút đông đảo người dân trong vùng đến dự. Với nhiều người lớn tuổi trong làng, đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy một cô dâu ngoại quốc, khiến ai nấy đều không giấu được sự tò mò, liên tục chụp ảnh và bàn tán xôn xao.
Sau nghi thức đón dâu, cặp đôi thay lễ phục cưới truyền thống với sắc đỏ chủ đạo. Chú rể đội mũ cưới cổ truyền, mặc áo lễ rực rỡ; cô dâu mặc váy thêu hoa, đội mũ phượng, tay cầm quạt tròn.
Đoàn rước dâu còn có người thân của cô dâu, nổi bật là một người đàn ông da đen râu rậm và cậu con trai lai tóc vàng, mắt xanh của cô. Họ diễu hành qua các con ngõ nhỏ, lập tức thu hút đám đông hiếu kỳ. Khi xe cưới về đến nhà chú rể, sân trước đã chật kín người dân đến xem.
Sự khác biệt rõ rệt về tuổi tác, ngoại hình và xuất thân khiến cuộc hôn nhân này lập tức thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, điều khiến đám cưới trở nên đặc biệt không chỉ là sự kết hợp “lạ” này, mà còn nằm ở nét mặt trĩu nặng, đầy lo âu của bố mẹ chú rể trong suốt buổi lễ, hoàn toàn đối lập với không khí vui vẻ xung quanh.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt lời đồn đoán, nào là cô dâu xuất thân danh giá, mang theo hồi môn gồm một căn nhà, một chiếc ô tô và 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng). Nào là trong lễ cưới, cô đi cùng 3 vệ sĩ riêng, với mức lương khoảng 3.000 USD/ngày (khoảng 79 triệu đồng). Chính vì thế, họ cho rằng anh Trần đã cưới người vợ hơn tuổi này vì tiền.
Trước làn sóng suy diễn và thông tin thêu dệt, anh Trần đã cùng vợ livestream để đính chính. Anh khẳng định cuộc hôn nhân của họ là kết quả của tình cảm chân thành, chứ không hề liên quan đến tài sản hay lợi ích.
Anh Trần cho biết, vợ anh hiện là giáo viên tiếng Anh, còn anh là kỹ sư phát triển game. Cả hai hiện gặp nhau ở Bắc Kinh, hiện đang sống và làm việc tại đây. Vào tháng 8 năm nay, cặp đôi đã đăng ký kết hôn. Khi đó, anh đã đăng trên trang cá nhân rằng mình đã gặp đúng người và tuổi tác không phải là vấn đề.
Anh khẳng định mình hoàn toàn độc lập về kinh tế, không ham tiền hay tìm kiếm mối quan hệ vì lợi ích. Ngược lại, vợ cũng có tài chính vững vàng. Trong đám cưới này, cô dâu tặng anh một căn nhà và một chiếc xe làm quà cưới. Đáp lại, anh cũng tặng vợ một căn hộ và 2 chiếc ô tô, cho thấy đây là mối quan hệ bình đẳng, không phụ thuộc vào tài sản hay quốc tịch.
Thực ra, tình yêu không phân biệt quốc tịch, màu da hay tuổi tác. Chỉ cần hai người thực lòng, cùng nhau vun đắp, thì bất kỳ rào cản nào cũng có thể vượt qua. Hôn nhân không chỉ bắt đầu bằng cảm xúc, mà cần được duy trì bằng sự thấu hiểu, chia sẻ và nỗ lực không ngừng.