Thụy Sĩ là một trong những quốc gia đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo Eurostat 2024, giá cả tại đây cao hơn trung bình EU tới 84%.

Giữa Phnom Penh (Campuchia) ồn ào và đầy nắng, trong một góc quán cà phê nhỏ, chị Quỳnh Anh (37 tuổi, Nghệ An) không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng mới. Bàn bên cạnh chị hôm ấy là anh Jörg Strehler (41 tuổi, người Thụy Sĩ) với ánh mắt hiền lành và nụ cười trầm ấm. Một lời chào, một cuộc trò chuyện ngắn rồi trao đổi số điện thoại, tưởng như rất tình cờ nhưng lại trở thành điểm khởi đầu cho cuộc tình đẹp giữa hai nền văn hóa cách xa nhau hàng nghìn cây số.
Anh Strehler nói rằng anh thương chị Quỳnh Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và thấy chị chính là một nửa anh đang tìm kiếm. Còn chị Quỳnh Anh thì không tin vào tình yêu sét đánh, thậm chí hay trêu anh về điều ấy. Nhưng những tin nhắn dồn dập, những lần gặp gỡ ngày một dày lên và sự chân thành của anh Strehler khiến mối quan hệ dần trở nên bền chặt.

Chỉ sau 6 tháng, anh Strehler cầu hôn. Đó là một buổi tối lãng mạn trên tầng thượng của nhà hàng, hoa được chuẩn bị sẵn, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay, nhưng Quỳnh Anh từ chối. Chị còn nhiều dự định, nhiều điều muốn làm, và 6 tháng là quá sớm cho một lời hứa trọn đời.
Thay vì buồn bã hay áp lực, anh Strehler kiên nhẫn chờ đợi. Hai năm ròng, anh vẫn bên chị Quỳnh Anh, lặng lẽ chứng minh tình yêu của mình bằng sự ổn định và bền bỉ. Và rồi một ngày, chính Quỳnh Anh là người nói rằng mình đã sẵn sàng.
Năm 2021, cả hai hoàn tất giấy tờ và sống chung. Sang 2022, cặp đôi về Thụy Sĩ để làm thủ tục kết hôn. Không thể tổ chức tiệc cưới như mơ ước vì khi ấy vướng dịch Covid-19, nhưng mẹ chồng và chị chồng đã dành cho cặp đôi một buổi tiệc gia đình ấm áp, hơn 100 người thân quen đến chúc mừng từ sáng đến tối. “Đó là một ngày rất hạnh phúc”, chị Quỳnh Anh nhớ lại.


Cuối tháng 11, chị Quỳnh Anh đặt chân đến Thụy Sĩ, đúng lúc mùa đông chạm ngưỡng lạnh nhất. Những ngày đầu, chị gần như kiệt sức vì sốc nhiệt. Bên ngoài là lớp tuyết dày phủ trắng, còn trong lòng chị là cảm giác cô đơn, lạc lõng khi sống trong ngôi làng nhỏ ngoại ô Zurich, nơi rất hiếm gặp người châu Á.
Ngôn ngữ là rào cản lớn, đồ ăn không hợp khẩu vị, đường xá xa lạ, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào chồng, khiến 9X rơi vào trầm cảm nhẹ.
Nhưng chính trong giai đoạn chông chênh nhất ấy, chị Quỳnh Anh cảm nhận được tình thân ấm áp từ gia đình chồng. Mẹ chồng và chị chồng chính là người nắm tay chị bước qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Nàng dâu bồi hồi nhớ lại: “Họ trò chuyện, an ủi và đưa tôi đi khắp nơi để tôi gặp gỡ mọi người, làm bạn với những người xung quanh. Họ dặn dò chồng tôi phải dành thật nhiều thời gian cho vợ.
Họ cùng tôi bắt đầu những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như mua cho tôi những đôi vớ ấm, hay quần áo phù hợp theo thời tiết, đưa tôi đi ngắm những cảnh đẹp và kiên nhẫn với tôi như một người thân thật sự trong gia đình. Điều đó đã giúp tôi nhận ra rằng, tôi đang có một cuộc sống mới ở đây và tôi cần học cách yêu lấy những điều mà tôi đang có”.

Áp lực tài chính vốn là nỗi lo của nhiều nàng dâu sống ở Thụy Sĩ, vì đây là một trong những quốc gia đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo Eurostat 2024, giá cả tại đây cao hơn trung bình EU tới 84%. Quỳnh Anh vẫn nhớ lần đầu đi siêu thị, chị tưởng 3 franc là giá của 1 kg chanh, nào ngờ chỉ là giá… 100 gram. Chi phí gửi con nhà trẻ 8 ngày mỗi tháng lên tới 1.200 franc (gần 40 triệu đồng).
Tuy nhiên, thay vì chạy theo vật chất, gia đình chị chọn lối sống tối giản, và đây cũng là một phong cách sống phổ biến ở Thụy Sĩ. Người dân nơi đây ưu tiên chất lượng hơn số lượng, tiết chế những khoản không cần thiết và đặc biệt coi trọng sản phẩm hữu cơ, bền vững.
Mỗi năm 2 lần, làng Wald nơi gia đình chị sinh sống có hội chợ đồ trẻ em. Tại đây, người dân mang quần áo, đồ chơi đã qua sử dụng đến trao đổi hoặc bán lại với giá tượng trưng. 90% đồ của con trai chị Quỳnh Anh đều từ những hội chợ này hoặc từ bạn bè, người thân cho lại. “Như vậy vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường”, cô nói.

Chi phí sinh hoạt của cả gia đình chị khoảng 10.000 franc/tháng (hơn 330 triệu đồng) - mức được coi là trung bình tại Thụy Sĩ. Một nửa trong số đó gia đình chị dành cho du lịch và trải nghiệm, đúng tinh thần tận hưởng đời sống của người bản địa. Dẫu vậy, nhờ thu nhập ổn định của chồng, cộng thêm phong cách sống tối giản mà hai vợ chồng chị không chịu quá nhiều áp lực về kinh tế.
Còn về vấn đề tài chính trong gia đình, trước khi kết hôn chị Quỳnh Anh cũng đã nói chuyện thẳng thắn, nghiêm túc với chồng. Chị Quỳnh Anh nói rằng chị cần sự hỗ trợ tài chính từ chồng trong thời gian đầu chuyển đến Thụy Sĩ để có thể thích nghi và bắt đầu cuộc sống mới. Anh Strehler đồng ý không chút do dự.
“Trước khi đồng ý làm thủ tục kết hôn, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để nói rõ quan điểm của mình về hôn nhân. Tôi nói với chồng về việc tôi muốn chồng là người phải có khả năng chi trả cho cuộc sống của tôi ở Thụy Sĩ, bởi để bắt đầu một cuộc sống mới ở đất nước mới, tôi cần thời gian và sự hỗ trợ tuyệt đối từ chồng. Và, anh ấy đồng ý với điều đó”, chị Quỳnh Anh cho hay.

Không những vậy, trong công việc nhà và chăm sóc con cái, hai vợ chồng cũng luôn hỗ trợ nhau. Anh Strehler sợ vợ vất vả nên chủ động làm nhiều việc nhà, chăm con, dọn dẹp. Chị Quỳnh Anh phụ giúp và chủ yếu nấu các món Việt, vừa giữ hương vị quê hương, vừa là cách xoa dịu nỗi nhớ nhà.
“Từ khi chúng tôi quen biết nhau, anh ấy luôn làm tất cả mọi thứ có thể để tôi đỡ vất vả hơn, nên chúng tôi không đặt ra các quy tắc về công việc nhà. Chúng tôi hỗ trợ nhau và cùng nhau làm việc trong gia đình”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Xem thêm: Mẹ chồng chị Quỳnh Anh chỉ con dâu cách "sử dụng chồng"
Một trong những trải nghiệm mà chị Quỳnh Anh yêu thích nhất khi sống tại Thụy Sĩ là “thả trôi theo sông” vào mùa hè. Đây là một nét văn hoá độc đáo của Thụy Sĩ. Người dân chỉ cần bỏ đồ đạc vào túi chống nước, thả mình theo dòng sông mát lạnh rồi lên bờ để tiếp tục bắt tàu hoặc xe về nhà. Vợ chồng chị thường cùng tham gia sau giờ tan sở.
“Chúng tôi không phải lo lắng chuyện đón con nên có thể thoải mái ‘thả trôi sông về nhà’. Vì mẹ chồng luôn là người phụ trách việc đón bé Táo (con trai của vợ chồng chị) từ nhà trẻ về và cho cháu ăn tối. Bà rất hạnh phúc, vì điều đó giúp bà gần cháu hơn, cũng như giúp đỡ con cái có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc”, chị Quỳnh Anh cho hay.
Xem thêm clip: Vợ chồng chị Quỳnh Anh "thả trôi sông về nhà"
Khi nói về bí quyết xây dựng hôn nhân bền vững trong gia đình đa văn hoá, chị Quỳnh Anh cho rằng yếu tố quan trọng nhất là sự chấp nhận khác biệt. “Khi hiểu rằng mỗi người sinh ra và lớn lên ở một nền văn hoá khác nhau thì việc suy nghĩ, thói quen hay nếp sống khác nhau là hoàn toàn bình thường. Từ đó, chúng ta dễ thấu hiểu và sẵn sàng điều chỉnh để chung sống hòa thuận. Và cũng vì thấy sự khác biệt văn hóa khiến cuộc sống thêm thú vị, nhiều sắc màu nên vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn vì khác biệt văn hóa”, chị Quỳnh Anh nói.

Hiện gia đình chị không có kế hoạch lớn mà chỉ mong sống khỏe, sống chậm và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Họ yêu cả Việt Nam lẫn Thụy Sĩ, có gia đình ở cả hai nơi nên sẽ tiếp tục đi đi về về, giữ gìn sự gắn bó với cả hai quê hương.