Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn

Lyly
Chia sẻ

Mối quan hệ của họ tiến triển rất tự nhiên, không gò bó, không kỳ vọng.

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 1

Ở tuổi ngoài 50, sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và nỗi đau ly hôn năm 2016, chị Lê Thị Mai An (sinh năm 1969, quê Thanh Hóa) bắt đầu hành trình mới của đời mình, không phải để tìm kiếm tình yêu, mà để học cách đứng vững và sống cho chính mình. Với một quán cà phê nhỏ để mưu sinh và nuôi con, chị An không hề nghĩ rằng vài dòng tin nhắn qua một ứng dụng hẹn hò lại có thể mở ra chương mới của cuộc đời.

Mọi thứ bắt đầu khi một người bạn sống ở nước ngoài ngỏ ý rủ chị sang chơi, hứa sẽ lo cho chị mọi thứ, chỉ cần chị lo tiền vé máy bay. Chính vì thế, chị đã bắt đầu lên kế hoạch học tiếng Anh một cách nghiêm túc, đều đặn, mỗi ngày, chỉ với mục tiêu để đi du lịch. Không trường lớp, không thầy cô, chị Mai An kiên nhẫn học online, học từ các cuộc trò chuyện với người nước ngoài trên mạng.

Không ngờ, chính những tháng ngày tự học ấy lại là cầu nối đưa chị đến với một người đàn ông đặc biệt – anh Burcsik David Joseph (sinh năm 1955, quốc tịch Canada). Cả hai gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò quốc tế, trò chuyện với nhau như những người bạn. 

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 2

Được biết, anh Davia là một ca sĩ đồng thời là một designer chuyên thiết kế cửa hàng kinh doanh bán lẻ. Anh  từng trải qua hai cuộc hôn nhân, có 4 người con trai.

Lần đầu kết hôn khi mới 20 tuổi, anh David và vợ đầu có với nhau 3 người con trai. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc không được vợ ủng hộ khiến cuộc hôn nhân dần rạn nứt. Sau này, trong cuộc hôn nhân thứ hai với một phụ nữ người Mỹ, anh được tự do thể hiện đam mê và có thêm một người con. Thế nhưng, bi kịch lại ập đến khi vợ thứ hai của anh qua đời vì ung thư năm 2016.

Anh ở vậy cho đến khi gặp chị Mai An vào năm 2020. Cả hai trò chuyện với nhau đều đặn 2-3 tiếng mỗi ngày, từ công việc, con cái đến quan điểm sống. Chị Mai An không chỉ cải thiện kỹ năng tiếng Anh, mà dần mở lòng với người đàn ông có phần sôi nổi, nghệ sĩ nhưng đầy ấm áp ấy.

Mối quan hệ của họ tiến triển rất tự nhiên, không gò bó, không kỳ vọng. Dẫu vậy, anh David luôn trân trọng mối quan hệ này. Anh giới thiệu 4 người con trai với chị Mai An, mỗi lần gia đình họp mặt ăn uống, anh đều gọi video để chị tham gia cùng, như một cách xác nhận tình cảm nghiêm túc.

Tới năm 2022, khi dịch Covid được kiểm soát, người đàn ông Tây U70 đã lặn lội sang Việt Nam để gặp bạn gái. Chị Mai An đón anh ở sân bay, và sau một cái ôm, một cái hôn, anh David đã biết chị chính là người bạn đời của mình. "Khi gặp nhau ở sân bay, chỉ cần một cái ôm, một cái hôn, tôi đã biết đây chính là nửa còn thiếu của mình”, anh David nói.

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 3

Về phía chị Mai An, chị gặp anh trong tâm thế thoải mái, vì không đặt nặng chuyện lấy chồng ngoại quốc. “Tôi gặp anh ấy trong tâm thế rất thoải mái, vì tôi không xác định học tiếng Anh để lấy chồng ngoại quốc, tôi học để đi du lịch thôi. Khi trò chuyện với David qua mạng, tôi không dùng app, cũng không trang điểm.

Trong mối quan hệ với anh David, tôi cũng không đặt nặng chuyện thành hay không thành. Và những gì anh ấy nói với tôi qua mạng, tôi cũng chỉ tin một nửa. Khi gặp anh ấy ngoài đời, tôi thấy anh giống như trong tưởng tượng của mình và có nhiều tình cảm hơn với anh”, chị An bộc bạch.

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 4

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 5

Mối tình giữa một người phụ nữ Việt từng chịu tổn thương và một người đàn ông Canada từng mất mát không phải lúc nào cũng êm đềm. Nhưng điều khiến họ gắn bó chính là cách mỗi người nỗ lực vì người kia, bằng sự kiên nhẫn, cảm thông và cả những lần tha thứ.

Lần đầu David từ Canada sang Việt Nam, họ gặp gỡ và cảm thấy đồng điệu. Lần thứ hai, anh David đã ngỏ lời cầu hôn với chị Mai An. “Sau lần đầu tiên gặp gỡ, anh David trở về Canada và gửi thư mời để tôi qua gặp gia đình anh ấy. Tuy nhiên, vì tôi chưa đi du lịch nước nào bao giờ, chưa đủ điều kiện nên cứ khoảng 2 tháng anh lại sang Việt Nam một lần. Anh bay sang với mục tiêu là đến đại sứ quán, vì người ta thường nghĩ yêu người nước ngoài 99% là kết hôn giả, nên mục đích của anh là giải thích với đại sứ quán cả hai yêu nhau thật để tôi sang Canada.

Tuy nhiên, anh nóng tính nên nói chuyện được một lúc là cãi nhau. Rồi anh quay sang hỏi tôi: ‘Em có yêu anh thật không? Nếu yêu thật thì mình đăng ký kết hôn’. Tôi đồng ý. Già thế này rồi tự nhiên có ông Tây đến rước tội gì mình không lấy. Nếu đúng thì mình cố gắng để có hạnh phúc với nhau. Nếu sai thì mình làm lại, chẳng vấn đề gì, có gì để mất đâu?”, người phụ nữ dí dỏm. 

Người phụ nữ U60 khiến ông Tây U70 lặn lội sang Việt Nam, gặp lần 2 liền đi đăng ký kết hôn - 6

Dù chuyện tình của họ tưởng như ngọt ngào và êm ấm, nhưng thực tế, hành trình yêu đương giữa chị Mai An và anh David cũng không thiếu những lần cãi vã, căng thẳng đến mức khiến chị từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Chị An chia sẻ, anh David là người nóng tính và "ghen khủng khiếp". Có lần, chỉ vì thấy chị trò chuyện vui vẻ với tài xế taxi mà không dành sự chú ý cho mình, anh đã nổi giận. Những cơn ghen vô cớ, sự nóng tính của anh khiến chị nhiều phen mỏi mệt, đến mức phải chủ động đề nghị chia tay để cả hai cùng được nhẹ lòng.

“Mình đi tập hai là mình phải hạnh phúc, chứ ghen tuông mãi thế mệt mỏi lắm. Khi tôi nói nguyên nhân và nói lời chia tay thì anh David hiểu, giải thích, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Tôi lại thấy anh đáng yêu nên bỏ qua, nhưng rồi thực tế đâu lại vào đó. Mỗi lần cãi nhau mà anh David biết mình sai nhưng đổ hết cho Google dịch: 'Tại Google dịch sai chứ anh đâu có nó như vậy?'", chị Mai An kể.

Nếu như anh David là người nóng tính thì chị Mai An lại là mẫu phụ nữ điềm tĩnh, mềm mỏng. Chính sự đối lập đó đã giúp cân bằng mối quan hệ và khiến anh David dần thay đổi. Kể từ khi kết hôn, anh đã bớt nóng giận khoảng 70%, đồng thời chủ động điều chỉnh lối sống như đi ngủ sớm hơn, tập gym để rèn luyện sức khỏe và giữ dáng.

Tuy vậy, chị An vẫn mong muốn chồng mình cải thiện thêm một chút nữa, ngủ sớm hơn, hạn chế thời gian dùng điện thoại và mạng xã hội, chăm sóc bản thân nhiều hơn và quan trọng là… bớt ghen.

Nói về vợ, anh David dành nhiều tình cảm trân trọng: “Khi vợ nổi nóng, cô ấy đẹp nhất trong lòng tôi. Khi cô ấy giận, cô ấy không bao giờ nổi giận mà cô ấy im lặng, đôi khi là khóc trong im lặng. Tôi chỉ muốn khi cô ấy giận, hay gặp bất cứ chuyện gì, cô ấy bộc lộ ra và nói cho tôi biết lý do vì sao, để tôi biết, tôi hiểu”. “Chưa đến giới hạn thì tôi có thể nói rất to. Nhưng khi chịu hết nổi rồi thì tôi sẽ im lặng”, chị Mai An giải thích về lý do mình giữ im lặng. 

Chia sẻ

Lyly