"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm

Lyly
Chia sẻ

Ngay ngày đăng ký kết hôn, cả hai đã xảy ra cãi vã và trong cơn nóng giận đã xé giấy đăng ký kết hôn.

Trong thế giới tình yêu, những mối tình giữa tài tử và giai nhân luôn đầy ắp sự lãng mạn và mộng tưởng. Câu chuyện của họ thường giống như một bức tranh rực rỡ sắc màu, thu hút ánh nhìn của vô số người. Thế nhưng, chuyện tình giữa Lý Ngao và Hồ Nhân Mộng lại giống như một bức tranh bị nước mắt làm nhòe, rồi bị cơn giận xé toạc, đầy rẫy những éo le và đau khổ, khiến người ta không khỏi thở dài tiếc nuối.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 1

Hồ Nhân Mộng và Lý Ngao.

Cãi lời gia đình lấy tài tử, mỹ nhân bị mẹ từ mặt

Sinh ra trong gia đình gia giáo, giàu có, dù bố mẹ ly hôn sớm, Hồ Nhân Mộng vẫn lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật toàn diện từ vũ đạo, hội họa, thư pháp đến nhạc cụ. Khi thi đỗ vào đại học hàng đầu, cô trở thành hoa khôi học đường, nổi bật nhờ sắc vóc và học thức.

Khi đang học năm 2 đại học, cô có vai diễn đầu tay và dần dấn thân vào showbiz. Suốt 15 năm, người đẹp sinh năm 1953 là một trong “Tứ đại mỹ nhân” thập niên 70, cùng với các sao nữ đình đám như Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều và Hồ Tuệ Trung. Đồng thời, cô được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài".

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 2

Nhan sắc của Hồ Nhân Mộng hồi trẻ.

Nhưng, hồng nhan lại bạc phận, đường tình duyên của cô vô cùng lận đận. Năm 26 tuổi, cô gặp Lý Ngao – một nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu lịch sử, hơn cô 18 tuổi. Ông nổi bật trên văn đàn Đài Loan nhờ tài viết sắc sảo và tư tưởng đặc biệt, được mệnh danh là "đệ nhất tài tử".

Duyên phận của "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" và “đệ nhất tài tử” bắt đầu từ mối tình đơn phương của Hồ Nhân Mộng. Cô bị tài năng của Lý Ngao hấp dẫn đến mức “không lối thoát”. Vì ông, cô làm những việc khiến người khác sửng sốt. Theo đó, khi ông bị dư luận chỉ trích vì một tác phẩm nghệ thuật, Hồ Nhân Mộng đã đứng ra bênh vực ông bằng một bài viết ca ngợi ông. Cô bất chấp bị cảnh cáo, thậm chí có nguy cơ bị cấm sóng. Nhưng, cô không hề lùi bước.

Và lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, Lý Ngao cũng đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi ấy, Lý Ngao đã có bạn gái 10 năm gắn bó nhưng ông vẫn bất chấp tất cả để đến bên Hồ Nhân Mộng.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 3

Trong thư chia tay gửi bạn gái, “đệ nhất tài tử” viết: "Anh thích em nhưng sự yêu thích đó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Giờ đây, anh đã gặp được người mà anh muốn ở bên cả đời, tình yêu anh dành cho cô ấy lớn hơn hết thảy". Ông còn chuyển số tiền hơn 2 triệu TWD (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho người phụ nữ này như khoản bồi thường thanh xuân.

Khi còn bên nhau, Lý Ngao từng hết lời ca ngợi người tình kém tuổi, ví cô như “thần tiên hạ phàm”, là người con gái lý tưởng mà ông từng mơ ước. Những lời ngọt ngào của ông không chỉ khiến Hồ Nhân Mộng say lòng mà còn khiến mẹ cô ban đầu rất hài lòng với mối quan hệ này. Bà từng tin rằng, chỉ có người tài hoa như Lý Ngao mới đủ xứng đáng với con gái mình.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 4

Tuy nhiên, quan điểm đó nhanh chóng thay đổi sau một sự việc bất ngờ. Sau khi chuyển khoản một số tiền lớn để chia tay người yêu cũ, Lý Ngao bất ngờ bày tỏ mong muốn mẹ Hồ Nhân Mộng giúp đỡ tài chính cho mối quan hệ mới, thậm chí đề nghị một khoản tiền tương đương để dùng làm... chi phí hẹn hò.

Yêu cầu vô lý này khiến mẹ cô choáng váng và lập tức đánh giá lại nhân cách ông. Bà cho rằng, con gái mình không thể dựa dẫm vào một người đàn ông thực dụng như vậy.

Bỏ ngoài tai sự phản đối gay gắt từ mẹ, Hồ Nhân Mộng vẫn quyết định làm theo con tim mách bảo. Cô âm thầm cùng Lý Ngao đăng ký kết hôn, không váy cưới, không tiệc tùng, không người thân chứng kiến, chỉ là một nghi thức lặng lẽ giữa hai người. Hành động bốc đồng ấy khiến mẹ cô giận dữ đến mức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 5

Ly hôn sau 90 ngày bên nhau, dây dưa 30 năm chưa dứt

Hồ Nhân Mộng từng ngỡ hôn nhân sẽ là khúc ca hạnh phúc, nhưng ngay ngày đăng ký kết hôn, họ đã cãi vã kịch liệt vì chuyện nhỏ nhặt. Trong cơn giận, người đẹp xé nát giấy đăng ký kết hôn. Tưởng rằng đó chỉ là trận cãi vã thông thường giữa vợ chồng, nhưng đó mới là khởi đầu của cơn ác mộng.

Sau hôn nhân, Lý Ngao hiện nguyên hình là một người khép kín, lạnh lùng, thiếu giao tiếp, thậm chí không thích âm nhạc, không bạn bè, sống trong thế giới riêng. Hồ Nhân Mộng thì yêu đời, khao khát giao tiếp, sự trái ngược đó khiến cô ngày càng bức bối.

Cô cố gắng thay đổi bản thân, sống ngăn nắp, gọn gàng, sống theo kiểu của ông. Nhưng Lý Ngao không những không cảm kích mà còn ngày càng khắt khe, thậm chí nổi giận vì vợ... đặt sai vài cuốn sách hoặc đi chân trần dính bụi.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 6

Lý Ngao khi về già.

Đỉnh điểm là khi Lý Ngao chuyển tài sản, đồ cổ và bất động sản dưới tên Hồ Nhân Mộng với lý do “giữ hộ bạn”, nhưng sau đó bị bạn thân kiện ra tòa. Hồ Nhân Mộng sốc nặng nhận ra người chồng mà cô tôn thờ chỉ là một kẻ giả dối, tham lam. Cô đứng về phía người bạn đó, khiến Lý Ngao tức giận đến mức ra tay đánh vợ trong một trận cãi vã. Cô tổ chức họp báo, công khai những hành vi tàn nhẫn của ông. Trước áp lực dư luận, Lý Ngao buộc phải ly hôn.

Sau ly hôn, Lý Ngao công khai thừa nhận mọi lỗi lầm là ở ông và chúc vợ cũ hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là sự bình yên tạm bợ trước cơn bão lớn. Trong suốt 30 năm sau, ông không ngừng công kích vợ cũ, từ chuyện nấu ăn, ngoại hình, đến thói quen sinh hoạt. Trong 70 kỳ chương trình ông dẫn thì có tới 50 kỳ ông dùng để sỉ nhục vợ cũ bằng những lời lẽ cay nghiệt, nhẫn tâm.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 7

Hồ Nhân Mộng ban đầu chọn im lặng, nghĩ rằng sự bao dung có thể hóa giải hận thù. Nhưng Lý Ngao không dừng lại, thậm chí sau khi tái hôn. Đến năm 2006, cô phản kích bằng cuốn sách Sự kỳ diệu của sinh mệnh, phơi bày sự thật về con người Lý Ngao, rằng ông là một kẻ rối loạn nhân cách, không bao giờ tự soi xét lỗi lầm.

Từ đó, cô không nhắc đến ông nữa. Nhưng Lý Ngao vẫn không buông tha. Năm 2017, Lý Ngao bị bệnh tật hành hạ. Đến phút cuối đời, ông đề nghị được gặp vợ cũ một lần, nhưng Hồ Nhân Mộng đã từ chối để giữ lại phẩm giá cuối cùng của mình.

"Đệ nhất mỹ nhân" cãi lời bố mẹ lấy "đệ nhất tài tử", cưới 90 ngày ly hôn, dây dưa với nhau suốt 30 năm - 8

Lý Nhân Mộng hiện tại đã ngoài 70 tuổi.

Về phía Hồ Nhân Mộng, sau khi ly hôn cô không đi thêm bước nữa. Năm 42 tuổi, cô sinh con gái nhưng không tiết lộ bố đứa bé là ai. Hiện tại, "đệ nhất mỹ nhân xứ Đài" đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình và chuyên tâm với sự nghiệp văn học.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục