Mặc dù gia cảnh nhà trai không tốt, nhưng nhà gái không hề chê bai, ngược lại còn nói rằng có thể hỗ trợ tiền mua nhà.
Dương Dương là một tài xế taxi, đã chạy xe 8 năm, gia cảnh bình thường. Anh là người thật thà, nhưng trong thời buổi lấy vợ phải có tài chính như Trung Quốc, không có nhiều tiền thì việc xem mắt vô cùng khó khăn.
31 tuổi, anh từng đi xem mắt vài lần nhưng đều thất bại chỉ vì điều kiện kinh tế “không đạt” nên đến giờ vẫn độc thân. Bố mẹ lo sốt vó nhưng cũng chẳng làm gì được, còn Dương Dương thì ngày nào cũng đau đầu vì chuyện lập gia đình.
Một buổi tối gió rét, anh đang lái xe trên đường như mọi khi thì thấy một cô gái ngoại quốc xinh đẹp vẫy tay gọi taxi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Dương đã bị cô hút hồn.
Trên đường, hai người nói chuyện rất hợp, cô gái vô cùng cởi mở, hỏi gì trả lời nấy, thậm chí còn chủ động trò chuyện. Điều khiến anh bất ngờ hơn là trước khi xuống xe, cô xin số liên lạc của anh. Kết bạn xong, Dương Dương vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu sao “kịch bản cuộc đời” lại đột ngột rẽ sang hướng thần kỳ như vậy.

Dương Dương và Tiểu Ngoại tình cờ gặp nhau trên đường.
Và, cô gái ấy chính là Tiểu Ngoại, đến từ Pakistan. Cô là con lai, mẹ là người Iran, bố là người Pakistan. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở Pakistan nên từ nhỏ Tiểu Ngoại lớn lên trong sự đầy đủ, ăn ngon, mặc đẹp và được hưởng nền giáo dục tốt nhất.
Năm cô 18 tuổi, mẹ muốn đưa cô sang Trung Quốc du lịch, tiện thể mở mang tầm mắt.Tiểu Ngoại không hứng thú, bởi những thông tin cô biết về Trung Quốc phần lớn đều mang màu sắc tiêu cực.
Nhưng mẹ cô tin rằng: “Đi nhiều mới biết nhiều”, con gái ở nhà lâu quá thì sẽ thành ra tù túng, nên nhất quyết để cô sang Trung Quốc xem cho biết thực tế. Muốn con tận mắt nhìn thấy Trung Quốc thật sự khác gì so với những gì truyền thông nói, nên bà đã tự ý đặt vé máy bay.
Trước khi đi, Tiểu Ngoại còn oán trách mẹ: “Sang Anh hay châu Âu chẳng tốt hơn sao?” Thế nhưng, khi đặt chân đến Trung Quốc, mọi định kiến của cô lập tức thay đổi. Thậm chí, cô còn yêu thích đất nước này, học cách đi chợ và nấu món Trung Quốc.
Dự định ban đầu chỉ ở vài tháng, nhưng rồi Tiểu Ngoại ở cả một năm không muốn về. Mẹ gọi điện giục mãi, Tiểu Ngoại chỉ nói: “Con chưa về đâu, con còn muốn ở thêm”.

Tiểu Ngoại sinh ra trong một gia đình giàu có ở Pakistan.
Về phía Dương Dương, tuy rất thích Tiểu Ngoại nhưng biết hoàn cảnh gia đình của cô, anh lại luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Vì vậy, mấy ngày liền anh không dám liên lạc với cô. Thấy anh bỗng nhiên biến mất, Tiểu Ngoại vốn cũng có tình cảm với anh liền chủ động tìm đến tận nơi để hỏi cho ra lẽ… Chính sự thẳng thắn này khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước lớn.
Đến ngày lễ tình nhân năm 2021, Dương Dương mang theo món quà nhỏ, chuẩn bị tỏ tình với cô ở công viên. Anh hồi hộp nói: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”. Tiểu Ngoại đáp: “Em không đồng ý!”
Dương Dương vô cùng hụt hẫng, không hiểu tại sao Tiểu Ngoại lại từ chối mình. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Ngoại nói một câu khiến Dương Dương nhảy cẫng lên vì sung sướng: “Em không muốn làm bạn gái anh… Em muốn làm vợ anh”.
Ngay sau đó, Tiểu Ngoại gửi ảnh Dương Dương cho bố mẹ xem. Cả hai rất hài lòng. Gia đình Dương Dương không khá giả, nên anh cẩn thận hỏi mẹ vợ tương lai xem ở Pakistan có yêu cầu gì về sính lễ hay không. Câu trả lời khiến anh nhẹ cả người, vì bố mẹ Tiểu Ngoại nói rằng nhà họ không thiếu tiền, sính lễ có cũng được, không có cũng không sao. Điều quan trọng nhất là cả hai sống với nhau hạnh phúc.
Tiểu Ngoại cũng nói với Dương Dương: “Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm, còn người chồng tốt thì không dễ tìm”.

Tuy nhiên, mẹ cô cũng đưa ra 3 điều kiện. Thứ nhất, chưa cưới thì cả hai chưa được sống chung với nhau. Thứ 2, sau khi kết hôn, mỗi năm Tiểu Ngoại phải về thăm nhà một lần. Thứ 3, khi bố mẹ già đi, cô phải về quê nhà tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Về nhà ở, chỉ cần có một căn nhà, to nhỏ tùy ý, miễn là đủ thoải mái. Nếu tiền không đủ, mẹ Tiểu Ngoại sẵn sàng hỗ trợ một nửa, phần còn lại Dương Dương tự lo. Nhà ghi tên ai thì hai vợ chồng Dương Dương tự quyết định.
Sau khi mua nhà, hai người tổ chức một đám cưới đơn giản và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Chẳng bao lâu, họ đón con trai đầu lòng. Dương Dương càng cố gắng làm việc, thỉnh thoảng lại đưa vợ con đi du lịch đây đó, ngắm cảnh đẹp, trải nghiệm cuộc sống.
Thời gian rảnh, hai người mở tài khoản mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện đời thường, ghi lại vô số khoảnh khắc vui vẻ. Sau này, Dương Dương theo Tiểu Ngoại về Pakistan để tiếp quản công việc của gia đình vợ. Từ những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy cả nhà họ sống rất hạnh phúc.

Tất nhiên, hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng êm ả, nhất là một cuộc hôn nhân xuyên quốc gia. Khác biệt về văn hóa, thói quen sống đôi khi cũng gây mâu thuẫn. Nhưng thật may, cả hai luôn tìm được điểm cân bằng, và chính trong sự hòa hợp ấy, cả hai ngày càng hạnh phúc hơn.