Dù từng ly hôn, Hà Mỹ Linh là người phụ nữ thành đạt, sở hữu xe sang, biệt thự và nhiều chuỗi cửa hàng thời trang, là mẫu phụ nữ độc lập và bản lĩnh điển hình. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Mặc Ca “ăn bám” hay đang nhắm đến tiền của Hà Mỹ Linh.
Nhiều người thường nói, lấy vợ lấy chồng phải chọn người môn đăng hộ đối, chênh lệch tuổi tác không quá lớn, như vậy hôn nhân mới bền lâu. Nhưng, tình yêu đôi khi chẳng tuân theo quy tắc hay khuôn mẫu nào.
Năm 2022, một chàng trai trẻ đến từ Đông Bắc (Trung Quốc) tên là Mặc Ca đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với Hà Mỹ Linh – người phụ nữ từng trải qua một cuộc hôn nhân và lớn hơn anh đến 11 tuổi.
Dù từng ly hôn, Hà Mỹ Linh là người phụ nữ thành đạt, sở hữu xe sang, biệt thự và nhiều chuỗi cửa hàng thời trang, là mẫu phụ nữ độc lập và bản lĩnh điển hình. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Mặc Ca “ăn bám” hay đang nhắm đến tiền của Hà Mỹ Linh.
Thế nhưng, cô lại không ngần ngại sinh con cho anh ở tuổi 40, thậm chí là một cặp song sinh, điều khiến không ít người phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ. Rốt cuộc, giữa họ là tình yêu đích thực hay chỉ là một mối quan hệ vụ lợi?
Hà Mỹ Linh và chồng trẻ Mặc Ca.
Cuộc hôn nhân thất bại
Hà Mỹ Linh (sinh năm 1985, quê Thẩm Dương, Liêu Ninh) là con cả trong gia đình, dưới còn một em trai kém 2 tuổi. Gia đình cô có điều kiện kinh tế khá tốt, bố mẹ đều làm kinh doanh. Điều đó không chỉ đảm bảo cuộc sống vật chất cho hai chị em cô, mà còn giúp họ có tầm nhìn về thương trường.
Ngay từ nhỏ, Hà Mỹ Linh đã xinh đẹp và rất có chính kiến. Chỉ có điều cô không thích học hành, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ra ngoài đi làm.
Công việc đầu tiên của cô là ở một xưởng may. Tuy được nuông chiều từ bé, nhưng Hà Mỹ Linh lại vô cùng cầu tiến. Người khác làm 10 tiếng, cô làm 12 tiếng trở lên, nên thu nhập cũng vượt trội hơn hẳn.
Sau 2 năm tích lũy, cô trở về quê nhà Thẩm Dương, mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Vừa xinh đẹp, biết cách ăn mặc lại khéo ăn nói và xử lý mọi việc linh hoạt, nên cửa hàng của cô dần dần buôn bán phát đạt.
Trong quá trình mở cửa hàng, cô gặp người chồng đầu tiên trong một lần đi lấy hàng tại Quảng Châu. Khi đó, cô mang quá nhiều hàng không vác nổi, người đàn ông đó chủ động giúp đỡ.
Hà Mỹ Linh và chồng thứ 2.
Sau cuộc trò chuyện, cả hai mới biết là đồng hương. Người đàn ông kia cũng mở cửa hàng thời trang ở Thẩm Dương nhưng bán đồ nam. Thế là cả hai cùng trở về quê.
Từ đó, anh thường xuyên đến tìm Hà Mỹ Linh, quan tâm chăm sóc cô hết mực. Sự quan tâm chu đáo ấy khiến cô cảm động và nhanh chóng kết hôn với anh. Một năm sau, họ có một cô con gái.
Tưởng rằng cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, nhưng bộ mặt thật của người chồng dần hiện ra. Thì ra anh ta từng có một đời vợ và một đứa con trai. Kinh doanh thua lỗ, làm ăn thất thường, cuối cùng cũng chẳng giữ được cửa hàng.
Dù vậy, Hà Mỹ Linh vẫn lạc quan và tin rằng có thể cùng chồng xây dựng lại từ đầu. Nhưng chồng cô lại lười biếng, ỷ lại. Sau khi kết hôn, anh bỏ bê việc kinh doanh, thậm chí còn sang nhượng cửa hàng và sống an nhàn, ăn chơi.
Hà Mỹ Linh nhiều lần khuyên nhủ nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và cãi vã. Cuối cùng, năm 2013, cô quyết định ly hôn và để con gái lại cho chồng nuôi.
Tái hôn với chồng trẻ kém 11 tuổi
Sau khi ly hôn, Hà Mỹ Linh ngày càng thành công trong sự nghiệp, cô mở liền 5 cửa hàng thời trang, sống cuộc sống sung túc.
Khi mạng xã hội phát triển, cô cũng bắt đầu livestream bán hàng, vừa bán quần áo vừa kết bạn. Nhan sắc xinh đẹp, tính cách vui vẻ, cô nhanh chóng được nhiều người yêu thích. Đến năm 2018, cô nhận được tin nhắn riêng từ một người tên Mặc Ca.
Anh nói rất ngưỡng mộ cô, mong muốn được làm quen. Vì từng gặp nhiều trường hợp như vậy, nên cô không để tâm. Không ngờ, suốt nửa năm sau đó, Mặc Ca kiên trì theo đuổi cô, tặng quà, hỗ trợ cô quản lý nhóm người hâm mộ. Cuối cùng, Hà Mỹ Linh đã động lòng và đồng ý gặp mặt.
Mặc Ca sinh năm 1996, nhỏ hơn cô 11 tuổi. Tuy xuất thân bình thường nhưng anh sống chính trực, cầu tiến. Đặc biệt, sau khi gặp Hà Mỹ Linh, anh như tìm thấy mục tiêu sống.
Biết được tuổi tác của Mặc Ca, cô do dự vì hiểu rõ sự khác biệt tuổi tác sẽ mang lại nhiều rắc rối. Nhưng Mặc Ca không từ bỏ. Mỗi ngày anh đều xuất hiện để giúp đỡ cô, từ việc nhỏ nhất. Biết cô bận rộn hay ăn đồ ngoài, anh liền nấu những món ngon mang đến cho cô.
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, Hà Mỹ Linh quyết định thử thách tình cảm của Mặc Ca trong thời gian dài. Mặc Ca kiên trì suốt 4 năm, dành toàn bộ thời gian ngoài công việc để chăm sóc cô.
Clip: Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi
Từ chàng trai 22 tuổi, anh trở thành một người đàn ông 26 tuổi chững chạc. Hà Mỹ Linh cũng bước sang tuổi gần 40, mặn mà và chín chắn hơn. Điều duy nhất không thay đổi là tấm lòng chân thành của Mặc Ca dành cho cô.
Năm 2022, cả hai chính thức kết hôn. Ban đầu, gia đình Mặc Ca phản đối kịch liệt, bởi không ai muốn con trai cưới một người hơn tuổi và đã từng ly hôn. Nhưng Mặc Ca vẫn kiên quyết cưới Hà Mỹ Linh, yêu thương cô như một nàng công chúa.
Về phía Hà Mỹ Linh, dù có tiền và thành công, cô vẫn tôn trọng bố mẹ chồng, sống biết điều. Sau khi cưới, cô mời cả gia đình chồng về sống chung trong biệt thự, lo đầy đủ mọi thứ cho họ.
Tuy nhiên, với người lớn tuổi, việc có con cái vẫn là điều quan trọng nhất. Để chứng minh tình yêu và vun đắp gia đình, Hà Mỹ Linh quyết định sinh con dù khi ấy đã gần 40 tuổi, cái tuổi mà sinh nở sẽ gặp nhiều rủi ro.
Năm 2023, cô mang thai và hạ sinh một cặp song sinh, bố mẹ chồng cô vui mừng khôn xiết. Từ đó, họ hết mực chiều chuộng cô. Mỗi khi hai vợ chồng có mâu thuẫn, bố mẹ chồng đều đứng về phía cô.
Dù vừa sinh con, Hà Mỹ Linh vẫn không thể ngồi yên. Sau khi hồi phục sức khỏe, cô quay trở lại với công việc kinh doanh. Mặc Ca trở thành trợ thủ đắc lực, còn bố mẹ chồng thì giúp các con chăm cháu, lo chuyện bếp núc. Gia đình sống rất hòa thuận, êm ấm.
Năm 2024, Hà Mỹ Linh lại mang thai một lần nữa. Ban đầu, cô không muốn giữ đứa bé, nhưng tình mẫu tử khiến cô mềm lòng và sinh đứa bé ra.
Hiện tại, gia đình Hà Mỹ Linh sống trong hạnh phúc, mỗi người đều có vai trò riêng, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Khi nhìn lại những khó khăn trong quá khứ, tất cả chỉ như một đoạn chuyển tiếp để bước đến cuộc sống viên mãn hôm nay.