9X đòi cưới bạn trai kém 6 tuổi, bắt mẹ quỳ gối xin lỗi người mình yêu vì một chuyện

Lyly
Chia sẻ

Bạn trai kém chị 6 tuổi, là du học sinh mới về nước, nhưng bố mẹ chị nhất quyết không cho cưới vì cho rằng anh ta là một kẻ lừa đảo.

Chị Vương (31 tuổi, đến từ Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc) là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có, nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Được biết, bố mẹ chị hiện đã nghỉ hưu, lương lưu rất cao. Gia đình có 4-5 căn nhà, tiền tiết kiệm lên đến hàng tỷ. 

Bố mẹ đã sắp xếp cho chị Vương một công việc ổn định, còn mua thêm một căn nhà để chị sống riêng. Tuy nhiên, cũng vì được chiều quá mà chị ta trở thành một người không biết điều, bốc đồng và nông nổi. Gần đây, chị ta thường xuyên cãi vã tay đôi với bố mẹ, dùng kéo đập cửa, đập vỡ đồ cổ, miệng chửi bậy, thậm chí còn ép mẹ quỳ gối.

Chuyện bắt nguồn từ đối tượng xem mắt mà bố giới thiệu cho chị. Theo đó, bố giới thiệu cho chị Vương một anh công nhân ngành điện lực, công việc ổn định, đãi ngộ tốt. Nhưng chị chê bai anh ta: "Cao chỉ có 1m7 thì không xứng với con. Nếu ép con cưới người này, con sẽ hận bố suốt đời”.

Chị Vương cho biết, chị từng làm việc ở Thượng Hải, có rất nhiều người ở đó thích chị. Chị chỉ cần đeo khuyên tai, trang điểm nhẹ, đi trên đường là được khen không ngớt lời. Vì thế, chị ta cho rằng chỉ có người đàn ông cao to, giàu có, đẹp trai mới xứng với mình.

9X đòi cưới bạn trai kém 6 tuổi, bắt mẹ quỳ gối xin lỗi người mình yêu vì một chuyện - 1

Chị Vương.

Không hài lòng với người bố giới thiệu cho, chị Vương bắt đầu tự tìm người yêu. Rất nhanh sau đó, chị quen một bạn trai du học mới về nước. Bạn trai kém chị 6 tuổi, hai người quen nhau qua mạng, và khi vừa gặp mặt ngoài đời là chị đã đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn trai nói với chị Vương rằng, bố mẹ anh ta định cư lâu dài ở Anh, bận kinh doanh, ở trong nước cũng có nhà.

Tháng 8 năm nay, chị Vương có thai. Đáng lẽ là chuyện vui, nhưng khi bàn đến chuyện cưới xin thì rắc rối bắt đầu. Bạn trai muốn chị Vương sang Anh gặp bố mẹ anh ta, nhưng bố mẹ chị Vương lại cho rằng đây là trò lừa đảo và không đồng ý.

Một câu "lừa đảo" đã châm ngòi cho “trận chiến”. Chiều 27/9, chị Vương đến nhà bố mẹ, đòi "rửa oan" cho bạn trai. Chị yêu cầu mẹ mình phải xin lỗi bạn trai vì đã vu khống anh là kẻ lừa đảo. Mẹ chị không đồng ý, khăng khăng cho rằng anh ta là kẻ lừa đảo. Điều này khiến chị Vương tức đến đỏ cả mắt, cầm kéo đập cửa, xông vào nhà đập vỡ đồ cổ quý.

Bố chị không can nổi trận ẩu đả giữa hai mẹ con. Hai người xô xát, cả hai đều bị trầy xước và bầm tím ở tay và lưng.

Chị Vương còn gào lên với mẹ: "Bạn trai con không thèm liên lạc với con đều là lỗi của mẹ. Mẹ phải quỳ gối xin lỗi anh ấy!", "Nó là kẻ lừa đảo. Mẹ là mẹ ruột của con, sẽ không hại con”, người mẹ phân bua. Nhưng chị Vương không nghe, cho rằng mình bị oan, nghĩ mẹ không muốn chị có được hạnh phúc.

Thực ra, bố mẹ chị Vương ngăn cấm con gái, khăng khăng cho rằng bạn trai của chị là kẻ lừa đảo cũng có nguyên do cả. Bố mẹ chị Vương cho biết, kể từ khi con gái gặp bạn trai, chỉ trong nửa năm, gia đình đã bị làm cho rối tung.

Chị Vương yêu 3 tháng đã lấy cớ mua xe, đòi gia đình 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng). Nhưng chiếc xe chỉ được nhìn thấy một lần đã biến mất. Khi bố mẹ hỏi đến, chị Vương lại bảo cho bạn mượn, sắp trả. Nhưng vài tháng trôi qua, xe không thấy, tiền cũng không về.

Tháng 1 năm nay, chị Vương còn đòi bố mẹ hơn 700.000 tệ (hơn 2,5 tỷ đồng). Nếu không đưa, chị dọa tự tử. Do đó, bố mẹ chị đã phải bán đi 3 căn nhà để gom tiền đưa cho con gái.

9X đòi cưới bạn trai kém 6 tuổi, bắt mẹ quỳ gối xin lỗi người mình yêu vì một chuyện - 2

Mẹ chị Vương.

Giờ đây chị Vương đang mang thai, bạn trai chị đã biến mất, nhưng chị không biết nhà bạn trai ở đâu. Bạn trai chỉ nói bố mẹ ở Anh và anh đã sang đó gặp bố mẹ, nhưng chị gọi điện thì không bắt máy.

Ngòi nổ thực sự khiến chị Vương và mẹ đánh nhau là vì giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Bạn trai chị Vương nói bố mình đã mua nhà, nhưng khi mẹ chị Vương yêu cầu xem giấy tờ thì anh ta từ chối, chỉ gửi một bức ảnh chụp đoạn tin nhắn với ban quản lý tòa nhà, rồi yêu cầu chị Vương phải đến Anh gặp mặt.

Khi bàn đến của hồi môn, chị Vương nói trước tiên chuyển cho bạn trai 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng), sau đó sẽ được hồi đáp bằng 600.000 tệ tiền cưới (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Không gặp mặt, không cho xem giấy tờ nhà, còn lấy mất tổng cộng hơn 1 triệu tệ (hơn 3,5 tỷ đồng), bị bắt bán 3 căn nhà, tất cả những điều đó khiến bố mẹ chị Vương khẳng định đây rõ ràng là một vụ lừa tình lừa tiền. Nhưng chị Vương vẫn không tin. Chị nói mẹ không có bằng chứng gì mà vu oan cho bạn trai, nên hai mẹ con mới xô xát.

Hết cách, bố mẹ chị Vương đành nhờ phóng viên đến khuyên giải con gái. Khi phóng viên hỏi chị Vương thích gì ở bạn trai, câu trả lời khiến ai cũng kinh ngạc. Bởi, chị nói bạn trai rất "ngang ngược", càng cấm càng làm, giống hình tượng đại ca xã hội đen trong phim. Chị thích cái vẻ “xấu trai kiểu ngầu”, không giống người tốt.

Phóng viên sau đó thử dùng điện thoại gọi cho bạn trai chị Vương thì không ai bắt máy. Tuy nhiên, chị vẫn tin bạn trai bận việc ở Anh, xong việc sẽ liên lạc để cưới chị. Thậm chí, chị còn thắng thắn nói: “Nếu không cho tôi tiền, không ủng hộ tôi kết hôn, tôi cũng sẽ một mình đến Anh tìm anh ấy, không bao giờ quay về!”

Giờ đây, chị Vương vẫn tiếp tục làm loạn ở nhà, đòi tiền để sang Anh, còn nói 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) là tiền đại sứ quán yêu cầu.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Trắc nghiệm: Ví tiền bị mất, bạn làm gì đầu tiên? Đáp án sẽ tiết lộ khả năng bạn gặp “tra nam” là bao nhiêu%

Trắc nghiệm: Ví tiền bị mất, bạn làm gì đầu tiên? Đáp án sẽ tiết lộ khả năng bạn gặp “tra nam” là bao nhiêu%

Bạn nghĩ mình nhìn người giỏi? Phân biệt được ai thật lòng, ai là "tra nam"? Hay bạn thường xuyên yêu nhầm người tệ nhưng chẳng rõ nguyên nhân? Chỉ cần trả lời câu hỏi dưới đây sẽ tiết lộ mức độ dễ gặp trai tồi trong tình yêu của bạn. Nhiều người làm xong đều nói: "Chuẩn không cần chỉnh!"