Khi có kết quả xét nghiệm, ông B. quyết định họp gia đình, có cả vợ và con dâu tham dự trực tiếp, còn con trai chú họp trực tuyến do đang đi công tác xa. Tại buổi họp, không khí vô cùng căng thẳng.
Trong chương trình Tâm sự cùng Đinh Đoàn, ông B (63 tuổi, một kỹ sư làm việc tại Bộ Nông Nghiệp tại Hà Nội) đã chia sẻ bí mật chấn động của gia đình mình mà chính chú cũng không ngờ tới. Ông kể, ông có 3 người con gồm con trai lớn và 2 cô con gái. Con trai lớn đã lập gia đình và có con nhỏ, hiện tại cả nhà đang sống chung với vợ chồng chú. Con gái thứ đi lấy chồng xa và con gái út đang học đại học.
Gia đình vẫn luôn êm ấm, nhưng sự xáo trộn trong gia đình bắt đầu từ sự nghi ngờ của ông B về ngoại hình của đứa cháu nội. Ông B kể, những lúc ngồi chơi cùng cháu nội, ông cảm thấy băn khoăn vì cháu không hề mang nét gì giống bố. Chính sự khác biệt đó đã thôi thúc ông đi xét nghiệm ADN giữa hai ông cháu.
“Con trai có nhiều nét giống tôi, nhưng cháu nội lại không có, nên tôi nghi ngờ rồi bí mật đi kiểm tra ADN giữa hai ông cháu. Kết quả thật sự đúng như tôi dự đoán: không cùng huyết thống”, ông B. chia sẻ.
Ông B cho biết vì cháu nội không giống bố nên ông đã đi xét nghiệm ADN giữa hai ông cháu.
Thực ra, ông B đã nghi ngờ từ trước đó, vì lúc con dâu thông báo mang thai thì con trai chú đang đi công tác xa. Trong giai đoạn ấy, vợ chồng con trai lại thường xuyên cãi nhau, điều này càng khiến ông có cơ sở để nghi ngờ con dâu không chung thủy.
Khi có kết quả xét nghiệm, ông B. quyết định họp gia đình, có cả vợ và con dâu tham dự trực tiếp, còn con trai chú họp trực tuyến do đang đi công tác xa. Tại buổi họp, không khí vô cùng căng thẳng.
Nhưng tuy kết quả xét nghiệm ADN đã chỉ rõ, con dâu ông B vẫn luôn khẳng định đứa trẻ là con ruột của chồng. Cô còn cho rằng bố chồng đang cố tình vu khống, làm tổn hại danh dự cô và làm rối loạn gia đình. Vợ ông B thay vì đứng về phía chồng lại hết lòng bênh vực con dâu.
"Buổi họp hôm ấy rất căng. Mọi lần họp gia đình, vợ tôi luôn to tiếng, nhưng hôm ấy lại bênh vực con dâu ra mặt, nói rằng không có chuyện ấy. Tôi thì rất bất bình, con trai thì buồn lắm, không nghĩ chuyện đó lại xảy ra với vợ mình”, ông B. kể lại.
Và chỉ 2 ngày sau cuộc họp, sự thật bất ngờ được chính vợ ông thú nhận. Theo lời bà, nhiều năm trước, vào thời điểm mới kết hôn, bà có gặp lại người yêu cũ. Trong thời gian đó, bà vẫngần gũi với chồng nên khi mang thai, bà không biết đứa trẻ là con của ai. Người yêu cũ sau này mắc bệnh nặng và qua đời. Vì ngoại hình tình cũ cao ráo và hơi giống ông B, nên khi con trai sinh ra cũng mang vài nét hao hao, vì thế mọi người đều tin rằng đó là con ruột ông.
Chuyện xảy ra từ vài chục năm trước, giờ đây, khi mọi sự sáng tỏ, con trai ông rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Hai cô con gái cũng biết chuyện và không khỏi thất vọng.
Ông B tâm sự: “Tôi vẫn nghĩ, vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Người ta bảo 3 đảm đang, nhưng vợ tôi, tôi phải phong cô ấy là 4 đảm đang. Chỉ có cái lỗi như thế, tôi không biết có nên tha thứ hay ly hôn. Xin hãy cho tôi lời khuyên”.
Đứng trước tình huống oái oăm này, ông đã tìm đến chuyên gia tâm lý để xin lời khuyên.
Clip: Ông B chia sẻ câu chuyện của mình với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn
Chuyên gia tâm lý, Tiến sĩ Đinh Đoàn cho rằng ông B nên tha thứ cho vợ. “Chuyện cũ không thể làm lại được nữa, có chăng bây giờ chỉ để nó không to nữa lên thôi. Bây giờ nếu anh làm ầm lên, kể khắp nơi thì chị ấy xấu, anh cũng không đẹp, thậm chí có người cười khẩy chê trách. Sống mấy chục năm với nhau rồi. Nếu vợ là người lăng loàn, bồ bịch hết lần này đến lần khác thì không nói. Nhưng sau tất cả, anh vẫn nghĩ vợ là người tuyệt vời", ông nói.
Tiến sĩ Đoàn khuyên ông B nên xin lỗi con dâu vì đã nghi oan, dẫn đến tổn thương tình cảm giữa hai vợ chồng con trai. Với con trai, ông nên gọi điện và chia sẻ sự thật một cách thẳng thắn, bày tỏ cảm xúc đau đớn nhưng cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta đã là bố con mấy chục năm qua, giờ con là con của ai không còn quan trọng nữa, con vẫn là con của bố".
Với hai cô con gái, ông cũng nên giải thích rõ rằng, mẹ từng có lỗi, từng có phút nông nổi trong tình cảm, nhưng không vì thế mà phủ nhận toàn bộ vai trò làm vợ, làm mẹ của bà.
Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho ông B.
Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh: “Chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Trong gia đình, không ai được nhắc lại nữa. Thời gian đầu sẽ gượng gạo, nhưng phải vượt qua".
Về phần người vợ, ông B nên chia sẻ: “Nếu tôi là đàn ông vũ phu, tôi đã đánh bà rồi. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi đau lắm. Ai nuôi con người khác mà không đau? Nhưng tôi tha thứ. Tôi chỉ mong từ nay sống với nhau tốt, an yên".
Để hàn gắn và chữa lành sau biến cố, chuyên gia tâm lý khuyên ông B cùng vợ có thể cùng nhau về quê sinh sống, thay đổi không khí, hoặc đi du lịch nhẹ nhàng để làm mới cảm xúc. Lao động cũng là một cách để chữa lành, ông có thể tham gia các hoạt động hữu ích như hợp tác mở trang trại nhỏ, vừa vui vừa có ích.
Dù sự thật là một cú sốc lớn, nhưng với sự bao dung, cảm thông và nỗ lực hàn gắn từ tất cả thành viên trong gia đình, câu chuyện của ông B có thể sẽ khép lại trong sự bình yên như cách ông mong đợi: “Làm lành với nhau, sống bình yên những năm cuối đời".