Đang mang thai bỗng mối tình đầu nhắn “Anh là bố của đứa bé” khiến tôi hoang mang

Trang Anh
Chia sẻ

Khi đang mang một sinh linh bé nhỏ trong bụng, người ta dễ tổn thương hơn bất cứ lúc nào và một tin nhắn sai thời điểm cũng có thể khiến lòng người chao đảo.

Tôi mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6. Một bé trai khỏe mạnh, hay “đá bụng” mẹ như thể đang chơi trống mỗi tối. Chồng tôi tên Minh, anh là người đàn ông kiệm lời, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng từ ngày biết tin có con, anh thay đổi. Dịu dàng hơn, chu đáo hơn, sẵn sàng bỏ cả buổi đá banh với hội bạn để đưa vợ đi khám thai.

Tôi thấy mình may mắn. Sau những năm tháng yêu đương chông chênh, tôi đã chọn đúng người. Một tin nhắn messenger từ cái tên mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện lại trong đời: Huy là mối tình đầu năm lớp 11. “Anh nghe tin em có thai. Chúc mừng. Nhưng… anh cần nói điều này: Anh là bố của đứa bé”.

Đang mang thai bỗng mối tình đầu nhắn “Anh là bố của đứa bé” khiến tôi hoang mang - 1

Nhưng rồi một đêm, khi tôi đang thoa kem dưỡng rạn da trong phòng, điện thoại sáng lên.

Tôi buông rơi lọ kem. Tay tôi run bắn. Là trò đùa? Là ảo giác thai kỳ? Là Huy hack nick ai đó? Tôi và Huy đã chia tay 5 năm. Một mối tình đẹp nhưng thiếu tương lai. Anh theo gia đình định cư nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi chỉ ôm tạm biệt. Không gì hơn. Không gần gũi xác thịt, không những đêm cuồng nhiệt như phim ảnh.

Và tôi đã yêu Minh sau đó một năm, đám cưới giản dị nhưng đủ đầy. Vậy thì... tin nhắn này nghĩa là gì? Tôi không nói với chồng. Suốt cả tuần, tôi âm thầm theo dõi Facebook Huy. Anh vẫn sống ở Mỹ, không có dấu hiệu gì cho thấy đang đùa cợt. Tin nhắn tiếp theo còn khiến tôi hoang mang hơn: "Anh biết em không hiểu. Nhưng anh đã nhờ người điều tra. Ngày rụng trứng của em, ngày tụi mình gặp nhau lần cuối ở tiệc hội lớp, rồi bức ảnh em mặc váy đỏ ôm bụng ở tháng thứ 5, anh cảm nhận được. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết sự thật”.

Tôi không nhớ đã khóc bao nhiêu lần trong những đêm đó. Một phần vì giận sao Huy dám nghi ngờ tôi như thế? Một phần vì hoang mang có chuyện gì khuất tất mà chính tôi cũng không biết?

Tôi rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ bản thân. Cái bụng lớn dần, mỗi cú đạp của con khiến tôi vừa yêu thương vừa đau đớn. Tôi thấy có lỗi với chồng, thấy sợ những thứ mình không kiểm soát được. Cuối cùng, tôi nói hết với Minh. Anh lặng người vài phút. Rồi không mắng, không la, không đập bàn. Chỉ thở dài:

- Vậy em muốn làm xét nghiệm ADN trước sinh?

Đang mang thai bỗng mối tình đầu nhắn “Anh là bố của đứa bé” khiến tôi hoang mang - 2

Tôi ngỡ ngàng. Câu hỏi nhẹ như không. Nhưng trong mắt anh là cả đại dương của tổn thương bị nén lại. Chúng tôi cùng ra viện làm thủ tục. Bác sĩ khuyên không nên làm sớm, có thể ảnh hưởng thai nhi. Minh nắm tay tôi:

- Thôi khỏi. Anh tin em. Nếu con không phải của anh thì... cũng là con của em.

Tôi bật khóc như đứa trẻ. Giọt nước mắt như trút hết những lo lắng, như một lời xá tội cho chính mình. Đến tuần 38, tôi sinh thường. Bé Bảo khóc to đến mức y tá cũng phải cười. Vài ngày sau, Minh âm thầm gửi mẫu xét nghiệm để chắc chắn. Tôi không cản. Tôi hiểu.

Và kết quả là: Con tôi hoàn toàn là con ruột của chồng tôi. Huy không nhắn gì thêm sau đó. Tôi chỉ lặng lẽ chặn anh. Bây giờ, khi con đã tròn 2 tháng, tôi mới đủ bình tĩnh để viết lại câu chuyện này. Không để trách ai. Chỉ là muốn nói với những ai đang mang bầu, hãy cẩn thận với những "bóng ma" từ quá khứ. Khi bạn mang trong mình một sinh linh, cảm xúc của bạn không còn là của riêng bạn. Một tin nhắn cũng có thể làm tổn thương một gia đình.

Còn với tôi, bài học lớn nhất là: Khi nghi ngờ, hãy đối diện. Khi yêu thương, hãy tin tưởng.

* Bài viết được gửi từ độc giả có email huongtruongnv...@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Hai lần mang thai với chồng cũ đều sảy, lấy chồng mới tôi phát hiện bí mật động trời bị giấu kín

Hai lần mang thai với chồng cũ đều sảy, lấy chồng mới tôi phát hiện bí mật động trời bị giấu kín

Nếu chỉ nhìn cuộc sống của tôi hiện tại: bầu bí lần thứ ba, chồng cưng chiều hết mực, mọi người chắc sẽ nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn. Nhưng đâu ai biết, tôi đã đi qua hai lần thai hụt, một cuộc hôn nhân tan vỡ, và một bí mật khiến tôi nghẹn lời đến tận ngày hôm nay.