Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá"

Quỳnh An
Chia sẻ

Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và dự định sinh thêm bé thứ hai.

Năm 2022, Mạc Văn Khoa tổ chức lễ cưới với Thảo Vy sau 7 năm bên nhau. Khi đó, bé Minnie - con gái đầu lòng của cặp đôi đã 2 tuổi. Thảo Vy sinh năm 1989, lớn hơn nam diễn viên 3 tuổi, cô đã đồng hành bên Mạc Văn Khoa từ thời điểm nam diễn viên chưa nổi tiếng.

Trong lần ông xã trở lại màn ảnh với vai phản diện của phim kinh dị Út Lan: Oán Linh Giữ Của, Thảo Vy đã chia sẻ cùng chúng tôi về cuộc sống hiện tại và dự định sinh bé thứ 2.

Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá" - 1

Vợ chồng Mạc Văn Khoa - Thảo Vy gắn bó bên nhau 10 năm từ lúc hẹn hò tới hiện tại.

XEM VIDEO: Mạc Văn Khoa gây ấn tượng với vai diễn mới trong trailer Út Lan: Oán Linh Giữ Của.

Từng bị phản đối nhưng hiện tại được mẹ chồng cưng chiều

- Chị có lo lắng không khi trong 2 năm, ông xã không đóng phim?

- Thật ra tôi không lo lắng gì nhiều vì ông xã muốn lắng lại để đợi một vai diễn thật hay để thay đổi nên tôi cũng ủng hộ. Về cuộc sống gia đình cũng không có thay đổi gì. Anh ấy ở nhà nhiều nên có thời gian trồng cây, nuôi cá, chơi với con nhiều.

- Gắn bó với nhau hơn 10 năm, điều gì ở ông xã khiến chị luôn tin tưởng?

- Trước hết hai vợ chồng đều rất hiểu nhau. Thêm vào đó, anh ấy là người thật thà, chung thủy. Cho dù anh có đóng phim với ai, tôi cũng không phải suy nghĩ gì nhiều vì rất an tâm. Bản tính từ lúc tôi quen anh ấy tới bây giờ anh vẫn vậy.

- Có bao giờ chị phải “check var” ông xã?

- Lâu lâu tôi cũng có lên chỗ anh đóng phim chủ yếu để thăm chồng chứ không phải kiểm tra gì. Bởi mỗi lần đi quay, anh Khoa vẫn thường xuyên gọi về cho gia đình.

Lúc mới gặp, tôi thấy anh thật thà, dễ thương. Khi biết tính rồi sau một thời gian cũng thấy anh hiền lành, gia đình bên nhà tôi ai cũng mến anh.

- Trong cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi có những lúc “xô đũa, xô bát”. Khi gặp tình huống mâu thuẫn, vợ chồng chị hay giải quyết theo hướng nào?

- Mâu thuẫn khó hòa giải thì vợ chồng tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng khi chúng tôi quen nhau tầm 2 năm, mẹ chồng tôi coi tuổi thấy cả hai không hợp nên mẹ không cho quen.

Khi ấy, anh Khoa rất khéo léo cân bằng, vừa chọn tôi vừa giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ giận tới nửa năm luôn, tới khi tôi có em bé, mẹ mới đi máy bay vào, rồi 2 mẹ con hòa giải với nhau. 

- Trong 1 chương trình truyền hình, Mạc Văn Khoa có chia sẻ đã sắp xếp 1 buổi trò chuyện để mẹ chồng – nàng dâu hiểu nhau hơn. Sau 1 tiếng trò chuyện, mẹ chồng đã thay đổi thái độ và sau này còn cưng con dâu hơn cả con trai. Chị có thể chia sẻ một chút về nội dung cuộc gặp gỡ đó được không?

- Lúc quen anh Khoa, tôi có về nhà anh chơi một vài ngày nhưng vì 2 mẹ con chưa tiếp xúc nhiều trước đó nên chưa hiểu. Cuộc gặp đó chủ yếu tâm sự chuyện phụ nữ, tình cảm thôi.

Nhưng mẹ càng nghe càng thấy thương tôi hơn. Sau này khi tôi sinh, mẹ chồng là người chăm cho tôi ở bệnh viện chứ không phải mẹ ruột.

- Nếu bây giờ vì một lý do nào đó phải sống chung với mẹ chồng, chị có e ngại?

- Tôi không e ngại điều đó vì bây giờ mẹ chồng cưng tôi lắm. Hôm bữa vừa rồi khi tôi mổ, mẹ chồng khóc chứ mẹ ruột có khóc đâu (cười).

Khi thấy tôi còn chưa ra phòng chờ sau khi mổ là mẹ chồng gọi điện thoại hơn chục cuộc hỏi thăm. Tại vì bà không đi vào được mà bản thân bà từng mổ rồi nên rất hiểu. Tôi nhớ lúc tôi sinh, mẹ chồng cứ kêu cháu để ông bà nuôi, vợ chồng con cứ thoải mái đi chơi đi.

Những bình luận kém duyên khiến bản thân bị stress

Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá" - 2

Thảo Vy thừa nhận từng gặp áp lực, bị stress vì những bình luận tiêu cực hướng tới con gái Minnie.

- Chị có gặp áp lực khi sinh em bé bởi như chia sẻ từ Mạc Văn Khoa, gia đình hai bên cũng muốn anh chị có thêm bé nhưng với anh chỉ cần 1 bé là đủ?

- Thật ra tôi cũng có chút áp lực. Bản thân tôi lớn tuổi hơn anh Khoa, cũng sắp 40 tuổi rồi, lại thuộc dạng hiếm muộn.

Mẹ chồng thường gọi điện bảo rằng nhà nội không cần có cháu trai đích tôn Bà chỉ mong vợ chồng tôi có thêm một bé nữa cho vui cửa nhà, dù ở gia đình bên nội, anh Khoa là con trai duy nhất, trước anh có 2 chị gái. Quan điểm của mẹ chồng tôi là 2 vợ chồng con trai sao cũng được.

- Chị có thể chia sẻ về sức khỏe khi phải mổ u xơ tử cung?

- Đáng lẽ cái u xơ của tôi chưa đến mức nghiêm trọng vậy, vì phụ nữ bây giờ bị nhiều lắm. Nhưng khi đi siêu âm u xơ, bác sĩ phát hiện ra tôi bị tử cung một sừng bẩm sinh nữa. Nếu thai to quá sẽ bị vỡ tử cung.

Bác sĩ giải thích bây giờ tôi muốn có bé thứ 2 phải rất cẩn thận. Việc tôi sinh non bé Minnie nhiều khi là do vấn đề này, còn thai kỳ của tôi khỏe mạnh lắm.

Về việc muốn sinh bé thứ 2, bác sĩ nói tôi nên đợi đến 3-6 tháng. Nếu mà không có thai tự nhiên được mới can thiệp.

Tôi vẫn mê con gái lắm. Đồ của Minnie bây giờ tôi vẫn để dành lại. Nếu mà bé sau là con gái nữa thì tôi sẽ mặc lại rồi chụp hình 2 mẹ con.

- Trên màn ảnh, Mạc Văn Khoa là người hài hước, vui vẻ. Trong cuộc sống đời thường, chị nhận thấy anh là một người bố như thế nào?

- Anh ấy là một người “không có tiếng nói nào với con hết” (cười). Thật ra tính anh Khoa đôi lúc khó nhưng khó ở những cái mình chấp nhận được.

Hồi trước mới quen, anh Khoa xuề xòa trong việc ăn mặc. Giờ đi đâu cũng để ý, nghe lời vợ nhắc nên mặc đồ gì. Nếu mai anh Khoa cần đi quay, tôi sẽ soạn trước những trang phục anh sẽ mặc.

Trước anh không có kén chọn mà giờ là bắt đầu để ý rồi. Từ sau khi anh đóng phim “Út Lan: Oán Linh Giữ Của”, tôi thấy anh khó tính hơn.

- Vợ chồng anh chị từng gặp những bình luận kém duyên về con cái. Quan điểm của chị thế nào về vấn đề này? Có nhiều người họ sẽ dừng chia sẻ về con cái lên mạng, chị thì sao?

- Tôi vẫn thích chia sẻ để gia đình, bạn bè, những người yêu mến được biết tình hình về bé Minnie. Nhiều người cũng thích trẻ con nên họ cũng hay xem.

Thời gian đầu có những bình luận kém duyên lúc tôi mới sinh, họ nói con tôi “quái thai”, tôi cũng có phản pháo lại mấy bình luận. Khi đó tôi bị stress, nhưng ông xã tâm lý lắm, anh bảo tôi nếu thích cứ chia sẻ bình thường.

Vì tôi thấy mình chia sẻ con mình mà mình đâu có làm gì sai đâu. Bây giờ khi tôi đăng ảnh bé lên, cũng không bị ai chê nữa.

- Bây giờ bé Minnie đã 4 tuổi rồi, điều gì khiến chị xúc động nhất trong hành trình nuôi, dạy con?

- Bé khỏe mạnh, không có bệnh tật gì hết. Nhưng mà con hơi chậm nói xíu. Bé cũng nói được nhưng mà không được nhiều như mấy bạn cùng trang lứa. Nhưng bé tình cảm lắm.

Hai vợ chồng tôi cũng không có gì áp lực, có thể đồng hành cùng con. Tôi vẫn cho con đi khám 3 tháng một lần và con có học can thiệp cá nhân riêng để cho cô kèm. Bây giờ bé nói cũng được kha khá.

- Bé Minnie bây giờ đã có ý thức về sự nổi tiếng của bố mình chưa?

- Bây giờ thì chưa, bé chỉ thích xem bố trên tivi. Khi nào không có mẹ ở nhà, bé mới theo bố.

Khi con đi học, vì Minnie học bên trường mầm non quốc tế nên những người nước ngoài không biết về anh Khoa. Nhưng cô giáo người Việt cũng hâm mộ bố cháu lắm (cười).

Căn biệt thự đi thuê, muốn sinh bé thứ 2

Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá" - 3

Vợ chồng Mạc Văn Khoa xác nhận căn biệt thự 50 tỷ đồng đang ở là đi thuê.

- Trước khi kết hôn với Mạc Văn Khoa, có phải chị từng làm người mẫu ảnh?

- Tôi chỉ đi học thêm lớp người mẫu ảnh để dạn dĩ hơn trước ống kính, không phải làm người mẫu chuyên nghiệp. Trước đó tôi có học về lồng tiếng phim. Bây giờ tôi thích ở nhà chăm con, quán xuyến hàng quán.

- Có bao giờ ông xã muốn chị hãy theo đuổi tiếp tục ước mơ của mình trên con đường lồng tiếng phim không?

- Chồng tôi dễ lắm, tôi thích cái gì hay muốn cái gì thì cứ làm thôi. Nói chung là sao cũng ủng hộ hết. Bây giờ tôi thấy trong gia đình, một người đi làm nghệ thuật đã quá mệt rồi, phải có một người ở nhà để còn chăm con cái nữa. Lâu lâu kiểu coi phim, tôi cũng thích trở lại làm nghề, nhưng chỉ thích thoáng qua thôi chứ cũng không tiếc nuối.

- Bí quyết hôn nhân của vợ chồng chị là gì?

- Như tôi đã nói, tin tưởng là cái đầu tiên để hiểu nhau. Anh Khoa đi đâu cũng muốn vợ đi theo. Có thể anh không hay nói lời yêu thương nhưng thể hiện qua hành động. Sau khi cưới xong là hay quên ngày kỷ niệm lắm, nhưng lúc đi làm là cũng ôm vợ tạm biệt.

Trong những ngày kỷ niệm, thường là tôi tự lên lịch. Tôi thích gia đình đi chơi với nhau ăn mừng kỷ niệm, thích cảm giác tụ tập người thân đi chơi cùng với nhau, ăn uống hoặc cùng nhau nấu ăn. Vợ chồng tôi cực kỳ bình dân, không biết xài đồ hiệu, để tiền đầu tư quán rồi lâu lâu đưa mọi người đi du lịch.

Nếu hai vợ chồng rảnh ít ngày sẽ cùng đi câu cá, cắm trại, nhưng là đi cùng mọi người chứ không đi riêng. Hai vợ chồng tôi hợp tính nhau lắm, chỉ khác về khoản ăn uống thôi.

Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá" - 4

Bà xã tới ủng hộ phim mới của Mạc Văn Khoa.

- Hành động mạnh mẽ nhất của ông xã đối với chị khi mà giận vợ là gì?

- Anh ấy sẽ bỏ đi ra ngoài, bởi vì biết tôi hay càm ràm. Anh ấy sẽ đi kiếm chỗ ngồi cho khuây khỏa rồi về.

Lúc hồi mới quen, cãi nhau là anh Khoa chở thẳng tôi về nhà, kêu: “Mẹ ơi con trả con gái cho mẹ nè. Con gái mẹ dữ lắm. Con sợ quá”. Mấy lần mẹ tôi mắc cười nói lại: “Tụi bay quen nhau, cãi nhau cho đã rồi về đưa lại cho tao là sao?”.

- So với thời mới yêu nhau cho tới bây giờ, chị thấy ông xã thay đổi như thế nào?

- Giờ anh Khoa già dặn hơn nhiều. Từ khi có con là khác hẳn, hồi xưa anh ấy cũng hay vô tư, không để ý mấy cái tỉ mỉ gì hết, nhưng bây giờ rất là tinh tế.

- Trong gia đình, vợ chồng chị phân chia ai là người nắm “tay hòm chìa khóa”?

- Thường tôi là người tiêu nhiều nhất vì chi tiêu sinh hoạt hết tất cả, con cái học hành rồi quán xá. Lâu lâu anh Khoa chỉ hỏi tháng này, quán này bán được bao nhiêu thôi. Hiện tại vợ chồng tôi còn 7 quán bún đậu, còn lại 5 quán là của chị và cháu.

- Trên mạng xã hội đồn Mạc Văn Khoa có biệt thự siêu to, là “ông trùm” bún đậu giàu quá nên không cần đóng phim. Chị nói gì về tin đồn này?

- Căn nhà đó vợ chồng tôi thuê để ở chứ tiền đâu mà mua. Nói kinh tế ổn là đủ để chi tiêu trong nhà, lo cho 2 bố mẹ, dư giả hơn chút thôi chứ còn mua nhà 50 tỷ thì không, vì có tiền là hai vợ chồng đầu tư kinh doanh, tại ông xã cũng đầu tư mấy phim.

Bố mẹ sẵn sàng cầm giấy tờ nhà đi vay ngân hàng nếu con muốn đầu tư phim

Bà xã Mạc Văn Khoa bị chồng trả về nhà ngoại, chàng rể cầu cứu mẹ vợ: "Con gái mẹ dữ lắm, con sợ quá" - 5

Vợ chồng Mạc Văn Khoa tâm đầu ý hợp.

- Điều gì khiến cho gia đình chị lại có quyết định ở chung với mẹ vợ?

- Vì anh Khoa là người không muốn cho mẹ vợ đi đâu, chứ không phải tôi. Tôi vốn thích cho mẹ đi đây đi đó, mẹ tôi cũng thích ở nhà người này người kia, nhưng mà anh Khoa không muốn, cứ nói 'mẹ phải ở với tụi con suốt đời, mẹ không đi đâu hết, không có làm gì hết'. Tại vì ba mẹ tôi ly dị rồi nên là có một mình mẹ, nên là thương mẹ lắm.

Bây giờ 2 bà thông gia giống như đổi con vậy đó. Nhiều khi cả ngày mẹ tôi không hỏi là hôm nay tôi muốn ăn gì, mà cứ Khoa chừng nào về, muốn ăn gì. Còn mẹ chồng thì cứ gọi cho tôi. Nếu bà gọi mà gặp anh Khoa là kêu thôi tí nữa có gì kêu Vy gọi lại.

- Khi sống chung với mẹ vợ, vợ chồng chị có bao giờ mâu thuẫn với bà về vấn đề nuôi dạy con cái?

- Ở nhà, anh Khoa hay chiều con gái chứ tôi không chiều. Bà ngoại càng chiều hơn nữa. Khi thấy tôi la con nhiều quá là bà ngoại xót, bà nhắc.

Trước tính tôi nóng, anh Khoa cũng hay nhắc tôi. Tôi học được tính nhẫn nại của mẹ chồng. Mẹ hay bảo mình nhịn được lúc nào là nhịn.

- Vợ chồng chị có nghĩ tới chuyện sẽ mua một căn nhà để “an cư lạc nghiệp”?

- Chúng tôi dự định mua nhà nhưng năm vừa rồi làm mấy quán rồi thêm đầu tư phim. Giờ thì đành lại hẹn 2 năm nữa tại vì đợt tới anh Khoa làm thêm 2 phim, 1 phim chung và 1 phim riêng.

Bố mẹ có biết việc anh Khoa đầu tư làm phim, còn bảo nếu không đủ sẽ cầm giấy tờ nhà đi vay ngân hàng luôn.

- Chị suy nghĩ như thế nào khi ông xã đầu tư làm phim điện ảnh?

- Chúng tôi cũng đã liều một lần rồi đó, trong bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Đó cũng là ước mơ của ông xã nên tôi vẫn ủng hộ. Mình làm không được lần này thì lần sau mình lại cố gắng làm tiếp.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục