Trở lại đóng phim truyền hình, Hoa hậu Phan Thị Mơ bị nói "hét giá" thù lao, được ưu ái nhờ nhan sắc.
Sau thời gian dài im ắng, mới đây, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 Phan Thị Mơ đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim truyền hình mang tên Tôi Là Diệp Chi Mai. Mới đây trên trang cá nhân, nàng hậu quê Tiền Giang đăng tải loạt ảnh chụp cùng "người tình màn ảnh" lần này và dí dỏm giới thiệu:
"Xin trân trọng giới thiệu Lương Gia Huy - nam chính người yêu của Diệp Chi Mai trong phim. Để làm được người yêu của Chi Mai cũng phải đẹp trai vô đối mới được, chỉ đẹp thua Chi Mai thôi. Mặt đẹp thua, dáng đẹp thua, độ khùng cũng thua. Mỗi thứ thua 1 miếng. Chỉ cái mặt ác là hơn thôi."
Đồng thời Phan Thị Mơ cũng xác nhận cô vẫn đang độc thân: "Trên phim nhìn hạnh phúc lắm chứ ngoài đời ế vô cùng tận".
Hình ảnh Phan Thị Mơ và người tình màn ảnh được cô nhận xét là "đẹp trai vô đối".
Khán giả lập tức nhận ra "bồ hờ" của Phan Thị Mơ chính là Nam vương Đại sứ Hoàn vũ 2017 Lương Gia Huy. Anh cao 1m82, sở hữu thân hình 6 múi vạm vỡ. Lương Gia Huy từng lọt top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2015 và là gương mặt quen thuộc trong các show thời trang tại TP HCM.
Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng rất tích cực đóng nhiều MV của các ca sĩ như Thanh Hà, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà và góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình như Cuộc Đua Kỳ Thú, Quý Ông Hoàn Mỹ, Lựa Chọn Của Trái Tim, Người Ấy Là Ai?...
Khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, Lương Gia Huy nhận được nhiều lời khen ngợi khi thử sức mình với nhiều loại vai khác nhau. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài vạm vỡ, nóng bỏng nên anh thường xuyên được trao cho những vai hư hỏng, "bad boy".
Với việc Lương Gia Huy đóng cặp cùng Phan Thị Mơ, cả 2 nhận được nhiều lời khen ngợi vì quá đẹp đôi và có "chemistry" trong từng khung hình.
Trong phim, người đẹp 9x vào vai cô gái tỉnh lẻ với nhiều hoài bão, ước mơ. Cô lên thành phố học tập, trải qua nhiều thử thách để theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn. Thông qua hành trình của Diệp Chi Mai, tác phẩm mang thông điệp chữa lành về việc “Sự tài năng và kiên trì cuối cùng sẽ gặt hái được thành công”.
Theo nàng hậu, mặc dù từng tham gia hơn 20 bộ phim nhưng bản thân chưa từng thử sức với dạng vai này nên cô trân trọng cơ hội nhà sản xuất trao cho mình. Hơn thế nữa, Phan Thị Mơ mong muốn người thân gia đình được nhìn thấy cô nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ.
Trở lại với phim trường, Phan Thị Mơ thừa nhận việc đóng phim truyền hình tốn nhiều thời gian, công sức. Có những ngày cô phải quay đến 3h sáng hoặc 6h sáng, cảm giác "chắc còn bộ xương khô". Nhưng bù lại, nàng hậu thấy những nỗ lực của mình xứng đáng.
Cô kể: "Dù là giai đoạn đầu đi quay, phải thức khuya nhưng khi xem lại những thước phim cảm xúc, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi tin rằng sau những khó khăn, bản thân có thêm nhiều điều giá trị hơn cả vật chất. Đó là sự trải nghiệm, tình yêu thương của khán giả và những cơ hội mới đến. Tôi nghĩ khi mình cứ cố gắng thì may mắn sẽ đến".
Hình ảnh Phan Thị Mơ ngủ thiếp đi ở hậu trường quay phim "Tôi Là Diệp Chi Mai".
Khi nhận được câu hỏi xung quanh mức cát-xê của hoa hậu khi đóng phim, Phan Thị Mơ nói thẳng: "Tôi đóng vai chính với phân đoạn nhiều nhất nên cát-xê cao hơn là bình thường, nhưng cũng chỉ tương đương mặt bằng chung của diễn viên phim truyền hình hiện tại.
Không có nhà sản xuất nào chấp nhận chi số tiền lớn để họ phải lỗ đâu nên họ đã cân đo đong đếm và mới quyết định mời tôi tham gia. Khi làm một công việc mình thích, mức thù lao chỉ là điều vui vẻ cho 2 bên chứ tôi không chảnh chọe trong chuyện đòi cát-xê".
Trong lần trả lời phỏng vấn của truyền thông năm 2024, Phan Thị Mơ từng chia sẻ cô sợ mình không còn xinh đẹp trước quy luật của thời gian, sợ sau này sẽ không ai mời một Hoa hậu già, có làn da nhăn nheo đóng phim hay quay quảng cáo. Cô cho biết: "Giờ mục tiêu trong cuộc sống của tôi là gặp được người phù hợp để xây dựng tổ ấm. Trong công việc, tôi mong được gia nhập vào các sân khấu kịch, có thêm cơ hội diễn xuất và gặp khán giả mỗi cuối tuần."