Trần Nghĩa đã có giải thích hài hước về nguyên nhân thực sự khiến Thảo và Nguyên khó lòng ở bên nhau trong phim Cha Tôi Người Ở Lại.
Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình Cha Tôi Người Ở Lại liên tục vấp phải tranh cãi liên quan đến nhân vật Nguyên (Trần Nghĩa). Đặc biệt, khi Nghĩa phũ phàng từ chối tình cảm của Thảo (Thanh Huế) - bạn thân An (Ngọc Huyền), khán giả đã để lại nhiều bình luận tiêu cực về tạo hình cũng như sắc thái biểu cảm của nhân vật này.
Nguyên - Thảo không thành đôi ở Cha Tôi Người Ở Lại.
Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Trần Nghĩa đã đăng tải 1 clip hài hước lý giải nguyên nhân thực sự khiến Thảo và Nguyên khó lòng ở bên nhau. Theo anh, "kỳ đà cản mũi" chuyện tình này phát triển chính là... Khương "liều" (Duy Hưng) của Độc Đạo. Đối mặt với những câu đe dọa đậm chất giang hồ như "tao móc mắt cắt gân, hiểu chưa?" từ Khương, Nguyên chắc chắn phải "rén" ngay khi bàn chuyện tình cảm với mỹ nhân.
Nguyên nhân tất cả là bởi... Khương "liều"?
Thực tế, nguồn gốc của video nói trên bắt nguồn từ việc diễn viên Thanh Huế đóng vai Thảo trong Cha Tôi Người Ở Lại và cũng từng đóng Tuyết "nương tử" ở Độc Đạo. Khi đó, Tuyết là bà chủ điều hành sòng bạc ở bản Mây và được Khương săn đón, chọn làm "nương tử" từ đầu. Vẻ đẹp sắc sảo cùng những cảnh quay gai góc của nhân vật Tuyết đã để lại ấn tượng mạnh cho khán giả xem phim Độc Đạo. Cặp đôi Tuyết - Khương cũng nhận được sự yêu thích lớn của netizen.
XEM VIDEO: Trần Nghĩa đăng tải video giải thích lý do Nguyên đối xử phũ phàng với Thảo.
Quay trở lại với bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại, sau khi nhân vật Thảo của Thanh Huế "rời cuộc chơi", chủ đề Nguyên và An liệu có thành đôi tiếp tục được người xem đưa ra bàn luận. Trong cuộc dạo chơi cùng nhau ở tập 38, An muốn Nguyên hứa một lần nữa sẽ là anh em: "Bọn mình mãi như thế này nhé! Em muốn được vô tư ở bên cạnh anh, muốn được làm những điều em thích mà không phải vướng bận gì cả. Em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em".
Trái ngược thái độ dứt khoát từ An, khuôn mặt Nguyên hiện rõ sự do dự. Tuy nhiên với tính cách luôn nghĩ cho người khác và luôn đặt An lên trên hết, anh vẫn sẵn sàng đồng ý với An.
Theo bản phim gốc Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc, 2 nhân vật trở thành cặp đôi. Nhưng với phiên bản Việt, đông đảo khán giả bày tỏ mong muốn An và Nguyên mãi là anh em thân thiết thay vì tiến triển thành tình yêu đôi lứa.
Đứng trước những luồng dư luận tranh cãi, nam diễn viên Trần Nghĩa từng đăng tải bài viết dài gửi tới những khán giả đang theo dõi bộ phim. Anh giải thích: "Tình cảm giữa Nguyên và An không chỉ đơn giản là 'yêu - ghét' mà ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp. Sự rung động ban đầu, niềm tin, hy vọng nhưng cũng có cả hoài nghi, sợ hãi và tổn thương".
Nam diễn viên sinh năm 1993 cho rằng cả hai đều có lý do để e ngại, không thể bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn. Theo đó, Trần Nghĩa mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi hành trình của bộ đôi này.
"Khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc hàn gắn, đó mới là sức hút thật sự của một mối tình bền chặt. Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm, và việc khán giả đặt ra câu hỏi, tranh luận là điều hết sức quý giá. Nhưng hãy cùng nhau xây dựng nên một không gian thảo luận văn minh, nơi mỗi góc nhìn đều được trân trọng và lắng nghe", anh viết.
Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với Tienphong, Trần Nghĩa một lần nữa khẳng định bản thân anh ủng hộ cái kết An và Nguyên thành đôi. Anh nhấn mạnh: "Trong tâm trí Nguyên, tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó là một loại trách nhiệm. Một tiếng yêu trong bối cảnh ấy không đơn thuần là thổ lộ, mà là một lời hứa. Nguyên chưa thể mở lời khi chính mình còn chưa tìm được lối ra.
Ai hiểu nội dung câu chuyện sẽ nhận ra An và Nguyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Vì vậy, việc họ thành đôi là điều mà những khán giả yêu thích phim, yêu nhân vật đều mong mỏi”.