Chợ Na Mèo được tổ chức vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, trở thành ngày hội được bà con hai bên biên giới cũng như du khách từ nhiều nơi mong chờ.
Chợ phiên Na Mèo, tọa lạc tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một điểm đến độc đáo bậc nhất vùng biên giới phía Tây xứ Thanh. Dù mang tên gọi "chợ quốc tế" bởi sự giao thoa thương mại giữa hai quốc gia Việt - Lào, nơi đây không xô bồ hay nhộn nhạo như nhiều khu chợ vùng biên khác. Trái lại, chợ Na Mèo vẫn giữ được vẻ mộc mạc, gần gũi, đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống tại khu vực biên giới.
Chợ Na Mèo được tổ chức vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, trở thành ngày hội được bà con hai bên biên giới cũng như du khách từ nhiều nơi mong chờ. Với vị trí chỉ cách Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cột mốc biên giới Việt - Lào chừng 300 mét, chợ không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là điểm đến lý tưởng để du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên vùng cao và lưu giữ những bức hình kỷ niệm với cột mốc chủ quyền quốc gia.
Từ một khu chợ nhỏ thành điểm hội tụ văn hóa
Hình thành từ cuối thập niên 1980, ban đầu chợ Na Mèo chỉ là một khu chợ nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân tộc Thái, Mông trong vùng. Đến năm 1999, chợ được chính quyền địa phương quy hoạch, nâng cấp thành khu chợ kiên cố, sạch sẽ hơn. Năm 2004, cùng với việc Cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế, chợ phiên càng thêm nhộn nhịp. Lượng người giao thương tăng mạnh, hàng hóa ngày càng phong phú hơn.
Ngày nay, chợ Na Mèo trở thành điểm giao thương đặc biệt giữa huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) và huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào), đồng thời là nơi giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia. Người Việt, người Lào gặp nhau tại chợ không chỉ để buôn bán mà còn để hàn huyên, thăm hỏi, kết nối tình thân.
Chợ phiên không xô bồ nhưng đậm bản sắc
Một trong những điều khiến chợ Na Mèo trở nên đặc biệt là sự yên bình, nhẹ nhàng trong không khí mua bán. Mỗi tuần chỉ họp một lần vào thứ Bảy nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Người bán không nói thách, người mua không kỳ kèo. Mọi giao dịch diễn ra thân thiện, vui vẻ.
Chợ chủ yếu bày bán các sản vật địa phương, phần lớn là đồ do bà con tự sản xuất, tự nuôi trồng. Hàng hóa đến từ hai bên biên giới được phân biệt tương đối rõ nét: người Lào thường bán các loại rau rừng, cá suối, gạo nếp, măng khô, thịt bò khô, chuột rừng phơi khô, chuột nướng, cá suối nướng…; người Việt lại chủ yếu bày bán đồ gia dụng, giày dép, hóa mỹ phẩm, quần áo.
Đặc biệt, mặt hàng thổ cẩm của các bà, các chị người Thái và người Lào luôn thu hút du khách, nhất là vào dịp giáp Tết. Những tấm vải rực rỡ sắc màu, chiếu dệt tay, túi xách, khăn đội đầu... đều được chế tác thủ công, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Nơi đây còn có những món ăn sáng rất đặc trưng như phở Lào và cơm nếp dẻo thơm – những hương vị níu chân du khách mỗi khi ghé chợ.
Chợ Na Mèo là nơi thể hiện sự giao thoa về văn hóa một cách sống động. Nhiều người Lào biết tiếng Việt, người Việt biết chút tiếng Lào đủ để hỏi giá, mặc cả. Với du khách, rào cản ngôn ngữ cũng không quá đáng ngại bởi luôn có những người sẵn sàng phiên dịch giúp. Ngay cả khi không hiểu tiếng, việc trao đổi hàng hóa vẫn có thể diễn ra dễ dàng bằng cử chỉ, ánh mắt và sự thân thiện.
Điểm đặc biệt nữa của chợ là sử dụng song song hai loại tiền tệ: tiền Việt Nam đồng và tiền Kíp (Lào). Việc thanh toán linh hoạt giúp việc mua bán giữa cư dân hai bên thuận tiện hơn rất nhiều.
Một điểm đến du lịch không thể bỏ qua
Không chỉ là nơi giao thương, chợ Na Mèo còn là một điểm du lịch độc đáo với trải nghiệm đậm chất vùng cao. Du khách đến Quan Sơn thường kết hợp tham quan động Bo Cúng, tắm suối Xia, nghỉ dưỡng tại các bản du lịch cộng đồng như bản Ngàm, rồi hòa mình vào không khí phiên chợ sáng sớm hôm sau.
Thường vào chiều thứ Sáu, đồng bào người Mông, Thái từ các bản làng xa xôi bắt đầu gùi hàng hóa xuống núi để kịp phiên chợ sáng hôm sau. Từ tờ mờ sáng, những đoàn người từ phía Lào cũng vượt qua cửa khẩu, hoàn tất các thủ tục thông quan để sang tham dự chợ. Không khí lúc này rộn ràng, náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự trật tự và thân thiện.
Một điểm cộng lớn cho chợ Na Mèo là tuyệt đối không buôn bán các loài động vật hoang dã, chim rừng hay thú quý hiếm. Đây là kết quả của công tác tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên và hiệu quả từ phía chính quyền và lực lượng chức năng hai nước. Nhờ vậy, chợ vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng mà không đánh đổi bằng những hành vi gây tổn hại đến thiên nhiên.
Dưới làn sương sớm của núi rừng, từng tốp người rảo bước trong tiếng nói cười, những gian hàng đầy ắp sản vật địa phương, chợ Na Mèo như một bản hòa ca dung dị mà thắm đượm tình người. Dù là phiên chợ vùng biên, dù chỉ họp duy nhất một lần mỗi tuần, nhưng chợ Na Mèo đã và đang là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào.
Giữa thời đại của công nghệ và siêu thị hóa, phiên chợ nhỏ nơi biên giới này vẫn sáng lên như một vùng ký ức, một điểm hội tụ của cộng đồng, văn hóa và sự tử tế. Đó không chỉ là một phiên chợ, mà là nhịp sống, là hơi thở, là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa những con người sinh sống nơi đại ngàn biên giới Việt – Lào.