Yêu "đại gia" đi siêu xe, ở nhà biệt thự, cô gái trẻ phải "trả giá" khi vừa mang thai vừa gánh nợ hơn 14 tỷ đồng

Chương Ngọc
Chia sẻ

Người phụ nữ bị vẻ ngoài hào nhoáng của người đàn ông che mắt.

Chị Trương, 30 tuổi, đến từ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), hiện đang mang thai ở tháng thứ 7, bụng vượt mặt, nhưng tinh thần suy sụp nặng nề vì rơi vào bẫy tình - tiền tinh vi.

Tình yêu "hoàng tử" và cú ngã đau đớn

Năm 2022, chị Trương quen người đàn ông khiến trái tim bao người phụ nữ dễ dàng rung động: phong thái đĩnh đạc, lái Maybach sang trọng, sống trong biệt thự rộng gần 200m², lại là chủ một nhà máy lớn. Anh ta không chỉ quan tâm ân cần, mà còn luôn xuất hiện như hình mẫu của một người đàn ông lý tưởng trong các bộ phim ngôn tình. Gia đình chị Trương từng mừng thầm vì nghĩ con gái cuối cùng cũng gặp được người "xứng đôi vừa lứa".

Thế nhưng, sau những màn tán tỉnh và chiều chuộng ngọt ngào là một kịch bản tinh vi đến đáng sợ. Từ giữa năm 2023, anh ta bắt đầu than vãn về việc công ty gặp khó khăn về vốn, mong chị Trương "giúp đỡ tạm thời".

Vì niềm tin mù quáng, chị không chỉ đứng tên vay 1,18 triệu tệ (hơn 4 tỷ đồng), mà còn thuyết phục cả em gái ruột đứng tên vay thêm 2,45 triệu (gần 9 tỷ đồng). Đỉnh điểm là việc anh ta sử dụng danh nghĩa chị để mua xe Audi rồi lập tức đem xe đi cầm cố lấy tiền mặt.

Yêu "đại gia" đi siêu xe, ở nhà biệt thự, cô gái trẻ phải "trả giá" khi vừa mang thai vừa gánh nợ hơn 14 tỷ đồng - 1

Người phụ nữ ngỡ rằng mình đã tìm được "nửa kia" đích thực. Ảnh minh họa.

Phát hiện mang thai trong lúc mọi thứ dần sụp đổ

Đầu năm 2024, chị Trương phát hiện mình mang thai. Trong những tuần đầu tiên, gã đàn ông tỏ ra vô cùng xúc động, còn chủ động đưa chị đi khám thai, mua thực phẩm bồi bổ và hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới trong tương lai gần. Điều này khiến chị Trương vô cùng an tâm và đã nghĩ về một cái kết có hậu cho cuộc tình của mình. 

Thế nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc tạm thời. Chưa đầy một tháng sau, người đàn ông bỗng dưng biến mất không một lời nhắn. Những cuộc gọi không hồi đáp, tin nhắn bị bỏ lơ, những lời hứa hẹn cũng hóa thành mây khói. Đến khi ngân hàng liên tục gọi đến đòi nợ, chị Trương mới dần tỉnh ngộ: tất cả giấy tờ nhà đất, xe cộ người đàn ông này từng đưa ra đều là giả mạo.

Chị Trương khi ấy đã mang thai gần 5 tháng. Mỗi ngày là một cuộc chiến với cảm xúc, với những cơn nghén vật vã, và với nỗi sợ hãi về tương lai mịt mù. Sức khỏe chị suy giảm nghiêm trọng, huyết áp thất thường, bác sĩ yêu cầu hạn chế vận động và tránh căng thẳng, điều gần như bất khả thi khi chị phải liên tục làm việc với ngân hàng, luật sư và cơ quan công an.

Yêu "đại gia" đi siêu xe, ở nhà biệt thự, cô gái trẻ phải "trả giá" khi vừa mang thai vừa gánh nợ hơn 14 tỷ đồng - 2

Mang thai vất vả nhưng chị Trương còn mệt mỏi gấp bội khi gánh khoản nợ lớn. Ảnh minh họa.

Gia đình chị đành bán căn nhà nhỏ ở quê để trả bớt nợ, rồi đưa nhau lên thành phố thuê một phòng trọ ẩm thấp chờ ngày sinh nở. "Em chỉ mong con mình được sinh ra trong bình yên, chứ không phải giữa cảnh nợ nần, kiện tụng và nước mắt…", chị Trương nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Trương đã nộp đơn tố cáo kèm theo đầy đủ bằng chứng về hành vi lừa đảo: từ tin nhắn, chuyển khoản ngân hàng cho đến các giấy tờ giả được đối phương sử dụng. Cơ quan công an địa phương đã tiếp nhận vụ việc và đang trong quá trình điều tra.

Mang thai lẽ ra là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời người phụ nữ. Nhưng với chị Trương, đó lại là hành trình của nước mắt, của những đêm mất ngủ, của nỗi lo sợ về tương lai và áp lực nợ nần không lối thoát. Vậy mà, giữa tất cả, chị vẫn lựa chọn giữ lại con, không vì ràng buộc, không vì ai khác, mà vì tình mẫu tử thiêng liêng và bản lĩnh làm mẹ không gì có thể lay chuyển.

Chia sẻ

Chương Ngọc

Tin cùng chuyên mục