Mừng rỡ vì bạn gái mang thai sau 1 năm rưỡi yêu, chàng trai sốc nặng khi biết thân phận nửa kia

Lyly
Chia sẻ

Biết tin bạn gái mang thai, chàng trai vui mừng tột độ, nghĩ mình sắp lên chức bố, anh liền lên kế hoạch tương lai. Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Anh Hoàng (quê Hà Nam, Trung Quốc) từng tưởng rằng tình yêu của anh là hoàn hảo. Anh và bạn gái thường xuyên đi chơi xa cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Anh Hoàng cũng rất rộng rãi, không tiếc tiền mua quà, chuyển khoản cho bạn gái mỗi khi cô ngỏ lời, từ 500 tệ đến 1.000 tệ (khoảng 1,8 – 3,6 triệu đồng).

Anh cũng rất lãng mạn, biết cách tạo bất ngờ, thậm chí từng đặt mua lọ nước hoa hàng hiệu trị giá hơn 1800 tệ (khoảng 6,5 triệu đồng) từ Hàn Quốc về tặng bạn gái. Sở dĩ anh hào phóng như vậy vì anh xác định sẽ cưới bạn gái làm vợ. Cứ như vậy, chỉ trong 1 năm rưỡi, anh đã chi khoảng 50.000 – 60.000 tệ (khoảng 182 triệu đồng – 218 triệu đồng) cho bạn gái.

Sau đó, hai người dọn về sống chung. Không lâu sau, bạn gái anh Hoàng có thai. Biết tin, chàng trai vui mừng tột độ, nghĩ mình sắp lên chức bố, anh liền lên kế hoạch tương lai. Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Ngay sau đó, bạn gái anh lạnh lùng thú nhận: "Em chưa ly hôn!" khiến chàng trai chết lặng.

Mừng rỡ vì bạn gái mang thai sau 1 năm rưỡi yêu, chàng trai sốc nặng khi biết thân phận nửa kia - 1

Anh Hoàng chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình.

Bao ký ức đẹp ùa về, anh nhớ những lần cô gọi anh là “chồng”, những món quà, những khoản tiền, tất cả bỗng trở nên cay đắng. Dù sốc và đau khổ, anh vẫn không nỡ trách cô. Ngược lại, anh còn hy vọng cả hai có thể quay lại như xưa.

Thế nhưng, khi anh định hàn gắn, bạn gái lại bỗng nhiên biến mất. Cô không nghe máy, không trả lời tin nhắn, lạnh lùng và dứt khoát như thể chưa từng có một tình yêu nào tồn tại giữa họ.

Quá hoang mang, anh Hoàng dò hỏi và tìm được số điện thoại của mẹ chồng bạn gái, hy vọng có thể hiểu rõ hơn tình hình. Nhưng chính cuộc gọi ấy lại khiến anh thêm một lần tổn thương sâu sắc.

Giọng người phụ nữ bên kia đầu dây vang lên đầy gay gắt: “Nó vẫn là con dâu tôi. Cậu mù hay sao mà không nhìn ra tình hình?” Bà còn nói thẳng: “Cái thai đó chưa chắc đã là của cậu đâu!” Câu nói đó như nhát dao đâm vào lòng anh Hoàng.

Nhưng dù bị mắng thẳng mặt, anh Hoàng vẫn không nản lòng, tiếp tục gặng hỏi. Nhưng mẹ chồng bạn gái chỉ trả lời gọn lỏn: "Nó chưa ly hôn”.

Nghe đến đây, chàng trai uất nghẹn, suýt bật khóc. Điều đau lòng hơn cả là bà mẹ chồng còn quay sang chỉ trích anh là người thứ 3, hoàn toàn không lên án hành vi sai trái của con dâu mình.

Mừng rỡ vì bạn gái mang thai sau 1 năm rưỡi yêu, chàng trai sốc nặng khi biết thân phận nửa kia - 2

Anh Hoàng và bạn gái.

Bức xúc, anh Hoàng đã bóc phốt bạn gái khắp mạng. Cuối cùng, bạn gái anh cũng lên tiếng: "Chính anh ta đã lừa tôi tiêu tiền cho anh ta!" Theo lời cô, suốt năm qua, anh Hoàng không hề có công ăn việc làm, toàn bộ chi phí sinh hoạt của hai người đều do cô gánh vác bằng thẻ tín dụng và các khoản vay tiêu dùng.

Anh Hoàng nghe vậy thì choáng váng, vội lảng sang chuyện tình cảm và hỏi ngược: "Vì sao lại để tôi làm kẻ thứ 3?”. Nhưng cô gái không thèm đôi co, lạnh lùng đáp: "Muốn kiện thì kiện đi!".

Câu chuyện gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người sốc trước thái độ trơ tráo của cô gái và cách bên nhà chồng cô đối xử với anh Hoàng. Một số còn mỉa mai: "Giờ nhà chồng hiện đại đến mức bảo vệ luôn cả con dâu ngoại tình sao?"

Tuy nhiên, theo ý kiến luật sư, hành vi của cô gái là vi phạm đạo đức xã hội. Nếu vẫn sống như vợ chồng với người khác trong khi chưa ly hôn, cô ta có thể bị quy vào tội kết hôn trái pháp luật hoặc thậm chí là tội trùng hôn.

Câu chuyện của anh Hoàng là bài học đắt giá cho nhiều người, khi yêu đừng để cảm xúc che mờ lý trí, hãy tìm hiểu rõ thân phận và hoàn cảnh của đối phương. Và hơn hết, hành vi ngoại tình, lừa dối không chỉ làm tổn thương người khác mà còn có thể phải trả giá bằng pháp luật.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Giọt máu đào

Giọt máu đào

Sau đám tang chồng, Oanh vẫn không kìm được nước mắt. Chao ôi, tai nạn chỉ diễn ra trong tíc tắc mà cuộc đời của Oanh và hai đứa trẻ đã bước sang một bước ngoặt khác... Oanh đã từng mong đó chỉ là cơn ác mộng mà khi cô tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như trước...

Mâm cơm đãi khách

Mâm cơm đãi khách

Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đôi khi không đến từ chuyện lớn, mà chỉ là cách lau nhà, nêm nếm món ăn hay một câu nói vô tình. Nhưng rồi, chính một bữa cơm lại có thể giúp mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt khác.