Tôi từng gặp không ít người phụ nữ kể về cuộc sống hôn nhân của họ mà ở đó, tình yêu dần cạn kiệt như bầu nước đã khô đáy.
Khi bước qua tuổi 50, nhiều phụ nữ cứ ngỡ đã đi được đoạn đường dài đầy nhẫn nại bên chồng con, nào ngờ đến lúc tóc bạc, họ lại thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Không ít người sống trong một cuộc hôn nhân mà mỗi ngày trôi qua đều là một lần gượng ép. Họ xa lánh chồng không phải vì hết yêu, mà vì quá nhiều tổn thương tích tụ chẳng biết trút vào đâu.
Tôi từng gặp không ít người phụ nữ kể về cuộc sống hôn nhân của họ mà ở đó, tình yêu dần cạn kiệt như bầu nước đã khô đáy. Những bữa cơm lạnh nhạt, những ánh mắt vô cảm, và sự im lặng kéo dài giữa hai người từng chung chăn gối. Và sau tất cả, người phụ nữ nhận ra, sống với một người nhưng cảm giác như đang ở một mình.
Vậy tại sao phụ nữ dễ xa lánh chồng sau tuổi 50? Đây là 3 lý do chính.
Ảnh minh họa
1. Khi hôn nhân thiếu nền tảng kinh tế, đau không chỉ vì nghèo
Chị Vui, một người phụ nữ khác tôi từng gặp, rơi nước mắt khi kể về những năm tháng cùng chồng rong ruổi bán hàng ngoài chợ. Tưởng rằng già đi sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ đến tuổi 50, chồng chị lại lao vào cờ bạc, để lại những khoản nợ khổng lồ.
Mỗi ngày, chị làm hai công việc để trả nợ, nhưng điều khiến chị đau lòng hơn cả không phải là vất vả, mà là cách chồng nhìn nhận mọi hy sinh của chị như chuyện hiển nhiên.
“Cái đau nhất không phải nghèo, mà là anh ấy xem tôi như cái máy kiếm tiền kiêm người giúp việc miễn phí”, chị Vui nói.
Hôn nhân không thể thiếu sự tôn trọng, mà trong đó, độc lập kinh tế đóng vai trò không nhỏ. Khi người phụ nữ luôn phải chắt bóp từng đồng, trong khi người bạn đời tiêu xài hoang phí, sự bất công ấy chính là ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt lòng tin.
2. Cho đi bao nhiêu cũng vô hình, nỗi đau chẳng ai thấu
Dì Lan đã hơn 30 năm thức dậy lúc 5 giờ sáng để nấu ăn, giặt giũ nhưng vẫn không được chồng công nhận. Trái lại, ông còn kể với hàng xóm rằng “bà ấy suốt ngày ở nhà rảnh rỗi”. Cho đến một ngày, bà quyết định không nấu cơm nữa, và câu đầu tiên ông nói là: “Bà định để tôi chết đói à?”
Không phải hỏi thăm, không lời quan tâm, chỉ có trách móc. Những người phụ nữ như dì Lan không cần chồng cảm ơn mỗi ngày, họ chỉ mong được nhìn nhận, được thấu hiểu. Nhưng, có lẽ điều đó quá xa xỉ trong nhiều mái nhà.
Người ta nói trái tim không chết trong một khoảnh khắc, mà chết dần qua từng lần bị lãng quên. Là khi bạn bệnh mà anh ấy than phiền. Là khi bạn nói mà anh ấy không nghe. Là khi sinh nhật bạn, anh vẫn quên. Và là khi bạn dần cảm thấy, bạn tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Ảnh minh họa
3. Cả đời sống vì người khác, rồi quên mất chính mình là ai
Có một kiểu hôn nhân khiến phụ nữ hao mòn nhất, đó là kiểu chịu đựng và chiều lòng. Họ sống cả đời để làm vừa lòng người bên cạnh, để con cái yên ổn, để giữ hòa khí gia đình. Nhưng rồi đến một ngày, họ thức dậy và tự hỏi: “Tôi là ai?”
Chị Lương bắt đầu học vẽ sơn dầu ở tuổi 50. Chồng chị cười cợt: “Già rồi còn bày vẽ làm màu”. Ba tháng sau, chị chuyển sang ở với con gái, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của chính chị.
Không ít phụ nữ sống tới 50 tuổi mà chưa một lần mua món đồ mình thật sự thích, chưa từng đi du lịch một mình, thậm chí ăn cơm cũng chỉ chọn món chồng thích. Họ mang mặc cảm khi nghĩ tới 4 từ “sống cho bản thân”.
Có người sống chung nhà nhưng như hai kẻ ở trọ. Có người trả món “nợ tình” bằng cả tuổi già. Có người không cãi vã, không yêu thương, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo.
Bạn có từng ngủ riêng hơn một năm? Có từng cả ngày chỉ nói với chồng vài câu? Có từng chẳng còn bất kỳ đụng chạm thể xác nào? Và bạn có từng nghĩ, nếu anh ấy ra đi, mình thấy… nhẹ lòng?
Nếu những điều đó đúng, đã đến lúc bạn cần dũng cảm nhìn lại mối quan hệ mình đang sống.
Không ai bắt bạn phải rời bỏ hay kết thúc, nhưng bạn hoàn toàn có quyền sống một cuộc đời khác. Cuộc đời có thể bắt đầu lại ở bất kỳ tuổi nào, miễn là bạn dám.
Có 3 điều phụ nữ sau tuổi 50 cần khắc ghi để cứu lấy chính mình. Thứ nhất, độc lập tài chính. Dù chỉ 2 triệu mỗi tháng, cũng phải có “quỹ dự phòng” riêng. Thứ 2, đặt ranh giới rõ ràng, học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác. Thứ 3, theo đuổi đam mê, hãy làm điều bạn từng ước mơ nhưng chưa kịp bắt đầu
Nên nhớ, khi bạn học cách yêu chính mình, cả thế giới sẽ dần thay đổi cách đối xử với bạn.