Luật sư Hà mới đây đã chia sẻ một vụ việc đặc biệt, khiến người nghe không khỏi trầm ngâm.
Câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông tìm đến văn phòng luật sư, đề nghị được hỗ trợ tuyên bố vô hiệu một hợp đồng tặng cho tài sản. Điều đáng nói là hợp đồng này do chính bố mẹ ruột của anh lập, với nội dung chuyển quyền sở hữu tài sản cho… vợ cũ của anh.
Cụ thể, trong thời kỳ hôn nhân, người đàn ông này đã mua một mảnh đất. Tuy nhiên, vì có ý định ly hôn và không muốn phải chia tài sản với vợ, anh đã nhờ bố mẹ mình đứng tên sở hữu thay.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, hai vợ chồng anh còn cùng nhau tạo dựng một ngôi nhà trong thời kỳ hôn nhân. Trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch ly hôn, anh ta đã dùng lý do “đi làm ăn xa” để thuyết phục vợ ký giấy ủy quyền toàn phần cho mình đối với ngôi nhà. Sau đó, anh nhanh chóng chuyển quyền sở hữu ngôi nhà này sang cho bố mẹ ruột.
Tưởng rằng kế hoạch “tẩu tán tài sản” đã hoàn tất, người đàn ông liền tiến hành thủ tục ly hôn. Sau khi ly hôn thành công, anh quay về yêu cầu bố mẹ sang tên lại toàn bộ tài sản, bao gồm cả mảnh đất và ngôi nhà, cho mình.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Thay vì chuyển tài sản lại cho con trai, hai ông bà đã quyết định ký giấy tặng cho toàn bộ tài sản này cho con dâu cũ và cháu nội.
Hành động này khiến người đàn ông vô cùng tức giận, lập tức tìm đến luật sư, yêu cầu tuyên bố vô hiệu hợp đồng tặng cho.
Xem thêm: Câu chuyện do chính Luật sư Hà kể lại
Tuy nhiên, theo phân tích của luật sư Hà, đây là một vụ việc khá khó khăn. Anh chỉ có thể đòi lại một nửa mảnh đất, nếu có đủ giấy tờ chứng minh rằng mình là người trực tiếp bỏ tiền mua, và bố mẹ chỉ đứng tên hộ. Còn việc cho tặng rồi mà muốn đòi lại thì phải có yếu tố lừa dối, đe doạ. Nếu không, sẽ không bao giờ có việc tuyên vô hiệu hợp đồng được.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi tình tiết hiếm có. Đa số ý kiến từ cộng đồng mạng đều bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của bố mẹ chồng, cho rằng họ đã hành xử hợp tình, hợp lý và đầy tình thương với con dâu, cháu nội. Nhiều người cũng lên án hành động của người đàn ông khi cố tình tẩu tán tài sản để vợ phải rời khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng.
Một số người bình luận: “Sống đủ lâu để biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. May mà ông bà nội đủ lý trí và tình thương”, “Một cú twist quá đỉnh từ ông bà nội! Không ngờ người già mà còn minh mẫn và công tâm đến vậy”, “Tưởng cao tay ai ngờ gặp đúng cao thủ. Lòng tham của con trai bị bố mẹ dạy lại một bài học nhớ đời”, “Cái kết quá xứng đáng cho một người toan tính, tệ bạc. Không ngờ lại thua chính bố mẹ ruột của mình”, “Tình nghĩa vợ chồng chưa dứt mà đã âm mưu giành giật tài sản. Người như vậy không đáng nhận lại bất cứ thứ gì”,…
Hôn nhân không chỉ là sự gắn kết giữa hai con người, mà còn là nơi thử thách đạo đức, lòng vị tha và cách hành xử khi mọi thứ không còn tốt đẹp như ban đầu. Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa không phải là nơi để ai đó toan tính hơn thua, giành giật, hay coi người bạn đời là kẻ phải bị loại bỏ nếu mọi chuyện không như ý. Khi yêu thương còn, hãy trân trọng. Khi không thể đi cùng nhau nữa, hãy rời đi trong tử tế.
Tình nghĩa vợ chồng là thứ đáng quý, không nên bị chôn vùi bởi lòng tham hay sự ích kỷ. Trong hôn nhân, sự công bằng và chân thành quan trọng không kém tình yêu. Và trong gia đình, sự công tâm và tình thương chính là thứ giữ lại nhân cách cho cả những mối quan hệ tưởng như đã đổ vỡ.
Hôn nhân cần có tình yêu để bắt đầu, nhưng cần nhiều hơn sự tôn trọng, công bằng và nhân hậu để tồn tại. Và nếu phải kết thúc, thì cũng nên kết thúc bằng văn minh và lòng người tử tế.