Vẻ đẹp đầy ma mị trên màn ảnh nhưng vô cùng quyến rũ ngoài đời của Yu Dương giúp cô nhận được nhiều lời khen.
Yu Dương, tên thật Nguyễn Thuỳ Dương, sinh năm 1993 trong một gia đình đậm chất nghệ thuật. Cô là con gái của nữ diễn viên Mai Phương – “Thần đồng điện ảnh” một thời và từng được xem là mỹ nhân màn bạc đình đám của thế kỷ trước, đồng thời là cháu ngoại của cố đạo diễn – NSND Hồng Sến.
Yu Dương - nữ diễn viên thường xuyên đóng các phim kinh dị được khen ngợi là ma nữ xinh đẹp nhất nhì màn ảnh.
Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Yu Dương đã khiến khán giả choáng ngợp với vai Thánh cô Chiêu Dương trong bộ phim kinh dị Lời nguyền huyết ngải. Vẻ đẹp mong manh, ma mị cùng đôi mắt to tròn mê hoặc khiến người xem khó rời mắt và lập tức ghi dấu tên tuổi của cô trong làng phim Việt. Sau cú chào sân ấn tượng, Yu Dương tiếp tục khẳng định khả năng qua loạt tác phẩm như Cô dâu đại chiến 2, Tốc độ và đường cong, Những đóa quân tử lan, Hè không phai… và nhiều MV ca nhạc, được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt trẻ đầy triển vọng.
Mới đây, cô trở lại màn ảnh với hình tượng ma nữ trong Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, một lần nữa gây sốt bởi nhan sắc ngày càng mặn mà.
Tham gia phim Lời Nguyền Huyết Ngải cũng là dự án đầu tay, Yu Dương ghi điểm với khán giả nhờ nhan sắc độc đáo, có nét lai.
Cô từng đóng chung phim với ca sĩ Hoài Lâm và vướng nghi vấn là bạn gái của anh.
Yu Dương trở lại với vai diễn ma nữ trong phim kinh dị mới chiếu gần đây.
Thuở mới vào nghề, Yu Dương gây thương nhớ với vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết tựa sương mai. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa, gương mặt thanh tú thừa hưởng trọn vẹn nét kiêu sa của mẹ khiến cô nổi bật giữa dàn diễn viên trẻ. Đặc biệt, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Yu Dương – từng được ví như “vũ khí hạ gục” mọi ánh nhìn – trở thành điểm nhấn mê hoặc, khiến khán giả khó lòng rời mắt ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nét đẹp trong trẻo của Yu Dương thời thiếu nữ đủ để khiến ai cũng phải mê đắm.
Đôi mắt tròn với hàng mi dài của Yu Dương là điểm nhấn ấn tượng nhất trên gương mặt.
Vẻ đẹp ma mị của cô rất hợp để đóng phim kinh dị.
Cô được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.
Ở tuổi 32, Yu Dương đã chuyển mình từ cô gái mong manh thành quý cô quyến rũ, hiện đại. Cô vẫn giữ được vẻ trẻ trung, làn da trắng sáng và vóc dáng nuột nà với vòng eo “con kiến” đáng mơ ước. Ngoài đời, nữ diễn viên ưa chuộng phong cách thời trang năng động nhưng vẫn toát lên nét gợi cảm tinh tế. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân Lời nguyền huyết ngải đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước nhan sắc thanh lịch và thần thái cuốn hút khó lẫn.
Cô xinh đẹp và quyến rũ hơn ở tuổi ngoài 30.
Cô nàng có body nuột nà với vòng eo nhỏ nhắn.
Cô nàng có gu ăn mặc cá tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Cô cũng thích mặc áo crop top để tôn lên lợi thế hình thể.
Ngoại hình trẻ trung như nữ sinh của Yu Dương ở tuổi 32 khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Sự trở lại của Yu Dương không chỉ đơn thuần là tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, mà còn là màn khẳng định đẳng cấp của một “đóa hoa” điện ảnh chín muồi. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tươi trẻ như thuở đầu, lại cộng thêm nét quyến rũ trưởng thành và thần thái sang trọng của người phụ nữ biết rõ giá trị bản thân. Với khí chất thanh lịch, vóc dáng chuẩn mực và phong cách ngày càng cuốn hút, Yu Dương được kỳ vọng tiếp tục chinh phục khán giả, khẳng định vị thế của một trong những mỹ nhân điện ảnh đáng nhớ nhất thế hệ mới.